Vòng tay Nhân ái (MS 134): Mẹ nghèo cạn nước mắt bên đứa con bị bác rể đánh vỡ đầu
GiadinhNet – Mọi thứ dường như sụp đổ xuống chân người mẹ nghèo khi chứng kiến 2 đứa con của mình nằm bất động trong vũng máu. Đứa nhỏ đã không qua khỏi, đứa lớn thì vẫn còn nằm bất động suốt hơn một tháng nay.
Buổi sáng định mệnh
Vụ án mạng chấn động xóm núi nghèo đã xảy ra hơn 1 tháng, nhưng người dân ở xóm 4 (xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng chứng kính cảnh tượng hai cháu nhỏ tuổi nằm thoi thóp trên vũng máu.
Suốt thời gian qua, câu chuyện người bác rể Võ Văn Mùi (36 tuổi, trú xã Thanh Nho) tàn nhẫn cầm gậy tre đánh hai đứa cháu, làm một cháu 4 tuổi chết và cháu 10 tuổi trọng thương.
Chỉ vì một phút tức giận nhất thời, Mùi đã đẩy một gia đình nghèo khó rơi vào cảnh tang thương, khốn cùng.
Vị trí phát hiện cháu Trung và Chiến nằm gục trên vũng máu
Ngồi bên cạnh di ảnh cháu, bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1950, bà nội của hai nạn nhân) vừa lẩm bẩm kêu tên 2 cháu vừa tự than trách bản thân mình vì cho rằng 2 cháu ra nông nỗi này là lỗi của bà.
Thắp vội nén hương cho đứa cháu của mình, bà Xuân kể, khoảng 10h30 sáng 31/7, Mùi chở đứa con gái 4 tuổi sang nhà ông bà ngoại chơi với mục đích thuyết phục chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1981, con gái bà Xuân) nối lại tình cảm vợ chồng. Lúc này, bà Xuân đang trồng khoai lang ở ngoài vườn.
Thấy Mùi đến, bà Xuân bỏ dở việc đang làm, vào nhà rồi nói chuyện với Mùi. Lúc này con của Mùi cùng hai cháu là Nguyễn Ngọc Chiến (SN 2005) và Nguyễn Ngọc Trung (SN 2011) con của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1982) và chị Thái Thị Mười (SN 1985, hai cháu Chiến và Trung gọi Mùi bằng bác rể) đang chơi với nhau ở ngoài sân nhà.
Do chị Hiển không ở nhà nên bà Xuân nói chuyện và khuyên nhủ Mùi nên xem tình hình để giải quyết cho xong chuyện vợ chồng rồi tiếp tục đi ra sau vườn làm việc mà không suy nghĩ gì. Khoảng 30 phút sau đó, khi nghe hàng xóm hô hoán, hai ông bà chạy vào nhà thì mới ngã ngửa hai cháu nội không tội tình gì lại bị Mùi đánh trọng thương, nằm bất tỉnh giữa nền nhà.
Bà Xuân gục khóc ngất trước nỗi đau 2 đứa cháu thương vong
“Cháu tôi nó chết oan uổng quá. Hai đứa còn thơ dại, đã biết chuyện gì đâu cớ sao mà nó có thể tàn nhẫn ra tay một cách như vậy cơ chứ. Cũng là lỗi của tôi nữa, sao tôi có thể không nhận ra một tên ác thú đang ở trong nhà mà để hai đứa cháu ở bên cạnh nó như vậy”, bà Xuân nghẹn ngào cho biết.
“Con là hy vọng của mẹ, tỉnh dậy với mẹ đi Hiển ơi”
Mỗi lúc nhớ lại giây phút chứng kiến hai đứa con duy nhất của mình nằm gục trên vũng máu giữa sân, chị Mười lại giàn giụa trong nước mắt.
“Sáng đó hai vợ chồng đang làm đồng thì nghe mọi người báo tin mới giật mình chạy về nhà xem thì các con em đã nằm trong vũng máu rồi. Có chuyện gì mà bác rể ấy lại trút giận lên đầu hai đứa trẻ như vậy...mà nếu có chuyện gì thì thà bác rể ấy đến đánh vào người hai vợ chồng em chứ đàng này...”, chị Mười nghẹn ngào bỏ dở câu nói.
Người vốn đã ốm yếu nay chị dường như càng kiệt sức, mọi thứ đã hoàn toàn sụp đổ trước mắt khi biết tin cháu Trung đã không qua khỏi. Hơn 1 tháng nay chị Mười không chợp nổi mắt để trông ngóng hy vọng điều kỳ diệu nào đó nhưng cháu Chiến vẫn chưa thể tỉnh lại vì vết thương quá nặng.
Hai vợ chồng chị Mười lấy nhau đã được gần 10 năm và có với nhau 3 đứa con. Do công việc chưa ổn định, mọi chí phí sinh hoạt đều trông cậy vào mấy sào ruộng nên gia đình gặp nhiều khó khăn. Tuy vậy nhưng trong nhà luôn tràn ngập tiếng cười, các con ngoan ngoãn, học giỏi nên đối với hai vợ chồng chị Mười, các con là tài sản lớn nhất mà ông trời ban tặng.
Kể từ khi sự việc xảy ra, gia đình chị như rơi vào ngõ cụt, để có tiền chữa chạy cho cháu Chiến, chị Mười phải chạy khắp nơi vay mượn tiền, mọi thứ đáng giá trong nhà cũng được bán lấy tiền nhưng chẳng thấm vào đâu.
Do bị chấn thương quá nặng nên hơn 1 tháng qua, cháu Chiến được đưa đi cấp cứu từ Nghệ An ra Hà Nội nay lại từ Hà Nội trở về Nghệ An nhưng vẫn chưa thể tỉnh lại.
Theo các bác sỹ tại Bệnh viện Sản nhi Nghệ An cho biết, do bị đánh quá mạnh nên phần sọ não phía bên trái của cháu Chiến bị vỡ, phải tiến hành nuôi cấy rồi khi sức khỏe của bé tốt, hồi phục thì lúc đó các bác sỹ sẽ phẫu thuật ghép.
Đôi mắt đỏ hoe của người mẹ trẻ cứ chăm chăm nhìn vào đứa con nằm bất động trên dường bệnh, chị Mười cứ liên tục gọi tên con, mong đứa con của mình có thể nghe thấy mà tỉnh dậy.
“Các bác sĩ nói nếu sức khỏe cháu có thể hồi phục trở lại thì sẽ tiến hành phẫu thuật ghép phần sọ não bị vỡ. Nhưng ca phẫu thuật mất hơn 250 triệu đồng nên lo lắm, không biết xoay đâu ra số tiền này. Nhưng con là hy vọng của chúng tôi, chỉ cần con tỉnh lại thì dù phải bán nhà chúng tôi cũng chấp nhận”, chị Mười cho biết.
Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ mẹ con chị Thái Thị Mười:
1. 15/9 Bạn đọc gửi qua Vietinbank: 200.000
2. 15/9 Bạn đọc Vietinbank 100014968: 500.000
3. 15/9 Bạn đọc gửi qua Agribank: 100.000
4. 15/9 Bạn đọc Thái An, Nam An: 200.000
5. 15/9 Bạn đọc Lê Thị Cẩm Tú: 100.000
6. 17/9 Bạn đọc IBVCB. 1709150697367003: 112.450
7. 18/9 Khoa Dieu Thu: 500.000
8. 19/9 Em Phúc Hạ Long QN: 200.000
9. 28/9 Bạn đọc TK 711A86277662: 200.000
10. 29/9 Vũ Thị Phương Lan: 2.000.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn Quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ tới mẹ con chị Thái Thị Mười - Mã số134- xin gửi về:
1. Chị Thái Thị Mười - xóm 4, xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 134
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 134
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 134
Hồ Hà – Thiên Ân/Báo Gia đình & Xã hội
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống giúp chàng trai Ba Na 18 tuổi vượt qua tai nạn nguy kịch
Vòng tay nhân ái - 5 giờ trướcGĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe & Đời sống đã đến Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) trao số tiền 12.210.000 đồng do bạn đọc hảo tâm ủng hộ tới gia đình em Đinh Văn Thâm, 18 tuổi - dân tộc Ba Na ở tỉnh Gia Lai.
Kết chuyển tấm lòng bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống đến với 2 hoàn cảnh khó khăn
Kết chuyển - 15 giờ trướcGĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa kết chuyển tấm lòng bạn đọc đến 2 hoàn cảnh khó khăn ở Quảng Trị.
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống gửi yêu thương đến 2 hoàn cảnh khó khăn điều trị ở Bệnh viện Việt Đức
Vòng tay nhân ái - 17 giờ trướcGĐXH – Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trực tiếp trao phần kinh phí hỗ trợ của bạn đọc tới 2 hoàn cảnh khó khăn là gia đình bé Nguyễn Mai Linh (mã số 1035) và anh Phàn A Đóa (mã số 1037) điều trị tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức .
Bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống chung tay hồi sinh trái tim cho người phụ nữ dân tộc Mường ở Phú Thọ
Vòng tay nhân ái - 3 ngày trướcGĐXH – Nhờ những tấm lòng hảo tâm, bà Nhẳn ở Phú Thọ đã được phẫu thuật tim. Theo gia đình cho biết, hiện sức khỏe của bà đã ổn định hơn và sinh hoạt bình thường.
Tình cảm của bạn đọc báo Sức khỏe và Đời sống gửi tới nam thanh niên nghèo ở Nam Định chăm bố suy thận
Vòng tay nhân ái - 4 ngày trướcGĐXH - Hiện Hiệu đã đi làm công ty, còn sức khỏe của anh Huy tiến triển tốt hơn, ăn uống và trò chuyện bình thường hơn trước. Với tình cảm của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, bố con em Hiệu đã có thêm kinh phí để điều trị bệnh.
MS 1050: Người cha nghèo mắc bệnh ung thư não nuôi 3 con thơ, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
Vòng tay nhân ái - 5 ngày trướcGĐXH - Vợ bỏ đi, con trai út mới hơn hai tuổi, bản thân anh Nam lại bị mắc ung thư quái ác, chỉ một 'thân gà trống' gồng gánh.
Trao tiền bạn đọc hỗ trợ gia đình ông Lê Văn Tuấn ở Hà Tĩnh
Kết chuyển - 5 ngày trướcGĐXH - Đại diện Báo Sức khỏe và Đời sống vừa trao tiền bạn đọc hỗ trợ hoàn cảnh gia đình ông Lê Văn Tuấn (SN 1968, ở phường Hà Huy Tập, Hà Tĩnh).
MS 1049: Xót xa hoàn cảnh của bé gái 7 tuổi ở Cao Bằng với hành trình 6 năm chiến đấu với căn bệnh quái ác
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH – Cơ thể Phương Dung suy kiệt, mất thị lực hai mắt, suy tuyến yên vì biến chứng của khối u. 7 tuổi, bé đã có hành trình 6 năm chiến đấu với bệnh quái ác.
MS 1048: Người phụ nữ nghèo phẫu thuật nhiều lần vì bệnh tim, kinh tế khánh kiệt cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Hơn hai tháng điều trị các biến chứng từ căn bệnh tim đã lấy đi gần như toàn bộ sức lực, tài chính của gia đình bà Nguyên. Dù gia đình bà đã cố gắng hết sức nhưng giờ không thể tiếp tục duy trì được nữa. Nếu không có sự trợ giúp, bà Nguyên có thể sẽ phải dừng điều trị.
MS 1047: Xót xa đứa trẻ liên tiếp mất mẹ và bà, chỉ còn biết dựa vào người cậu tật nguyền, tâm trí bất ổn
Cảnh ngộ - 2 tuần trướcGĐXH - Bà Hồng cả đời vất vả nuôi con tật nguyền, cháu thơ dại nay ngã quỵ, rời xa trần thế khi dọn lũ. Mất mẹ rồi bà cũng rời xa mãi, cháu bé chỉ còn người cậu bệnh tật để nương tựa.
MS 1045: Cô giáo nghèo mắc bệnh suy thận giai đoạn cuối, khẩn thiết cần sự chung tay giúp đỡ
Cảnh ngộGĐXH - Nhiều năm tận tụy với nghề gieo chữ, cô giáo Nguyễn Thị Hà Giang vẫn luôn giữ nụ cười hiền hậu trên bục giảng. Thế nhưng, sau ánh mắt lạc quan ấy là cuộc chiến âm thầm chống chọi với căn bệnh suy thận giai đoạn cuối, khiến sức khỏe và cuộc sống của cô ngày càng kiệt quệ.