Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ 2 cháu bé bị bác rể đánh thương vong ở Nghệ An: “Xin con đừng bỏ mẹ mà đi”

Thứ hai, 12:52 03/08/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - “Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Con tôi làm nên tội tình gì mà ông bắt con tôi phải đau đớn. Chúng tôi làm gì sai mà họ nỡ hại con tôi? Trung ơi, Chiến ơi! Về với mẹ đi con. Đừng bỏ mẹ mà đi, mẹ không sống nổi đâu các con ơi”. Đấy là tiếng khóc xé lòng của người mẹ khi 2 đứa con nhỏ bị người bác rể xuống tay sát hại.

 

Cháu Nguyễn Ngọc Chiến đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. 	Ảnh: T.Băng
Cháu Nguyễn Ngọc Chiến đang được điều trị tại bệnh viện trong tình trạng nguy kịch. Ảnh: T.Băng

 

Buổi sáng định mệnh

Những ngày qua, người dân xóm 4 (ở xã Thanh Đức, huyện Thanh Chương, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng trước việc người bác rể dùng gậy đánh khiến cháu bé 4 tuổi tử vong, còn người anh trai 10 tuổi bị thương nặng. Trước đó, với mong muốn hàn gắn lại tình cảm vợ chồng sau thời gian dài ly thân, Võ Văn Mùi (SN 1979, trú tại xã Thanh Nho, huyện Thanh Chương) tìm đến gia đình nhà ngoại để khuyên vợ trở về. Đi cùng Mùi hôm đó còn có 2 cô con gái là cháu Võ Thị Thúy (SN 2011) và Võ Thị Âu (SN 2012).

Dù biết con gái đã ly thân nhưng vợ chồng bà Nguyễn Thị Xuân (SN 1950) vẫn đối xử tốt với con rể. Ngồi nói chuyện với con rể một lát, bà Xuân ra vườn hái rau để chuẩn bị bữa cơm trưa. Trao đổi với chúng tôi, bà Võ Thị Lai (SN 1951), người hàng xóm chứng kiến sự việc vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng 10h ngày 31/7, tôi đang ngồi thái rau cho lợn thì nghe tiếng trẻ con la hét. Do gần nhà có khe nước nên tôi sợ các cháu có chuyện gì liền chạy ra xem. Khi đến nơi thì thấy cháu Thúy nói là có đánh nhau và có người chết, rồi gọi tìm bố. Kiểm tra quanh khe nước thấy không có dấu hiệu gì bất thường, tôi mới chột dạ nghĩ đến 2 cháu Trung và Chiến nên chạy vào nhà xem. Vừa vào đến sân, tôi thấy cháu Trung nằm trên vũng máu thở thoi thóp. Sợ quá, tôi chỉ biết hô hoán cho mọi người chạy đến xem thế nào rồi đưa các cháu đi cấp cứu tại bệnh viện”.

Nhận được tin báo, Công an xã Thanh Thịnh nhanh chóng cử người vào bảo vệ hiện trường đồng thời thông báo cho Công an huyện Thanh Chương truy bắt nghi phạm và điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc. Sự việc xảy ra quá sốc và đột ngột khiến mọi người vô cùng ngỡ ngàng. Biết tin, người thân của 2 cháu Trung và Chiến nhanh chóng có mặt để lo hậu sự và túc trực ở bệnh viện.

Được biết, người bị tình nghi đã xuống tay sát hại 2 cháu nhỏ là Võ Văn Mùi. Sau khi gây án, Mùi bỏ chạy lên đồi chè của người hàng xóm cởi chiếc áo dính máu bỏ lại. Hiện tại Mùi đang lẩn trốn, cơ quan công an đã huy động rất nhiều lực lượng truy bắt nghi can này. Ông Phạm Đức Vịnh (SN 1962) một người thân trong gia đình nạn nhân tâm sự: “Nó ác quá, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa nó cũng không nên làm như vậy. Trẻ con làm gì nên tội cơ chứ. Khổ thân cháu tôi, đứa thì mất mạng khi còn quá bé, đứa thì bị thương nặng chưa biết sống chết thế nào”.

Nước mắt người mẹ

Ngôi nhà nơi 2 cháu Trung và Chiến bị đánh.

Ngôi nhà nơi 2 cháu Trung và Chiến bị đánh.

 

Trong khi cơ quan công an đang ráo riết truy tìm hung thủ thì người nhà 2 cháu bé suy sụp từ sau khi sự việc xảy ra. Gạt nước mắt, ông Nguyễn Ngọc Tư (SN 1947, ông ngoại 2 cháu bé) nghẹn ngào: “Chuyện quá kinh hoàng, không biết vì sao Mùi lại làm như vậy? Sáng đó, Mùi chở con sang chơi với tâm trạng rất vui vẻ. Lúc đó, vợ chồng tôi đang làm ngoài vườn, cứ nghĩ con rể đến chơi như mọi lần nên tôi nói vợ tôi vào tiếp chuyện. Còn tôi làm một lúc thì qua nhà hàng xóm chơi. Khi vợ tôi ra vườn làm thì thằng Mùi ở lại chơi cùng con gái và 2 đứa cháu. Nó còn đưa kẹo cho các cháu ăn nữa, không hiểu vì chuyện gì mà nó lại ra tay đánh cháu của mình như vậy? Gây án xong nó vứt cả gậy tre còn dính máu lại rồi bỏ chạy”.

Hai cháu Chiến và Trung là con của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Hiển (SN 1982) và chị Nguyễn Thị Mười (SN 1985). Anh Hiển là em trai của chị Hiền, dù chị gái đã ly thân với anh rể nhưng mọi người trong nhà vẫn vui vẻ với Mùi. Nằm lịm trên chiếc giường nhỏ, bà Xuân không thể ngờ được chuyện đau lòng lại ập xuống gia đình mình như vậy. Tối 31/7, đám tang của cháu Trung được tổ chức, rất nhiều bà con lối xóm đội mưa đến chia buồn với gia đình. Từ hôm xảy ra vụ việc, anh Hiển luôn túc trực ở bệnh viện để theo dõi sức khỏe của cậu con trai lớn. Có lẽ có nằm mơ anh Hiển cũng không nghĩ 2 con của mình lại rơi vào tình cảnh này. Ở nhà, chị Mười nằm bẹp một chỗ. Suốt mấy ngày nay, chị không thiết ăn uống gì. Trong cơn mê, chị gọi tên con trong đau đớn: “Ông trời ơi, sao ông lại bất công như vậy? Con tôi làm nên tội tình gì mà ông bắt con tôi phải đau đớn. Chúng tôi làm gì sai mà họ nỡ hại con tôi? Trung ơi, Chiến ơi! Về với mẹ đi con. Đừng bỏ mẹ mà đi, mẹ không sống nổi đâu các con ơi”.

Tiếng khóc như xé lòng của chị Mười khiến mọi người có mặt đều rơi nước mắt. Vợ chồng anh chị làm nông nên kinh tế không khá giả gì, thuộc hộ cận nghèo trong xã. Túp lều tranh nhỏ đã xiêu vẹo vì nắng mưa. Mới đây, anh Hiển và chị Mười đã vay mượn chút tiền để xây căn nhà hai gian nhỏ. Nguyên vật liệu đã chuẩn bị xong, chỉ chờ ngày bắt tay vào xây dưng, vậy mà chuyện đau lòng lại ập đến. “Tất cả các thứ được chuẩn bị đầy đủ để xây nhà rồi mà nay phải ngừng lại hết. Chỉ mong thằng Chiến không sao, chỉ mong cháu tôi sớm khỏe lại”, ông Tư nghẹn ngào nói.

Theo nguồn tin từ Bệnh viện Sản - Nhi Nghệ An, tình trạng sức khỏe của cháu Chiến đang rất nguy kịch. Cháu Chiến nhập viện trong tình trạng trên người bị nhiều vết thương, thâm tím, chấn thương sọ não. Các bác sỹ đang tích cực chữa trị cho cháu Chiến.

Ngày 1/8, Thượng tá Lương Thế Lộc, Trưởng Công an huyện Thanh Chương cho biết, Phòng PC 45 (Công an tỉnh Nghệ An) đang phối hợp với Công an huyện Thanh Chương tiến hành truy bắt nghi can Võ Văn Mùi và điều tra nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng trên.

 

Ông Nguyễn Hữu Vĩnh, Chủ tịch UBND xã Thanh Đức cho biết, ngay sau khi vụ án xảy ra, nhà chức trách đã huy động hàng trăm cảnh sát, cán bộ, dân quân tự vệ vây bắt nghi can Mùi. Tuy nhiên, do trời mưa, khu vực xảy ra vụ án lại gần rừng, giáp với nhiều địa phương nên việc truy bắt gặp nhiều khó khăn.

T.Băng - X.Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Hà Nội: 'Ôm' tiền mua chung đất rồi bỏ trốn, người đàn ông bị Công an truy tìm

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội vừa phát đi thông báo truy tìm Trịnh Xuân Phúc để điều tra về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản thông qua hình thức nhận tiền mua chung bất động sản rồi tự ý bán, chiếm đoạt tiền của đối tác.

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Cựu cảnh sát "vẽ đường" cho "ông trùm" hàng giả tiêu hủy chứng cứ, đối phó với công an

Pháp luật - 16 giờ trước

Cựu cán bộ cảnh sát Nguyễn Danh Dũng đã hướng dẫn "ông trùm" sản xuất thực phẩm chức năng giả đối phó với cơ quan điều tra, tiêu huỷ tang vật vụ án.

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Phạt tù nhóm đối tượng khiến bé gái 13 tuổi mang thai

Pháp luật - 18 giờ trước

Ngoài 2 người vừa bị TAND TPHCM tuyên án phạt 7 và 9 năm tù, hai người khác đang tiếp tục bị cảnh sát điều tra.

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Hà Nội: Mất trắng 150 triệu đồng sau cuộc gọi hướng dẫn làm hồ sơ nhà đất online

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Chỉ vì tin vào lời hướng dẫn nộp hồ sơ nhà đất online với mức phí chỉ 10.000 đồng, một nạn nhân tại xã Đông Anh (Hà Nội) đã sập bẫy lừa đảo công nghệ cao, bị chiếm đoạt gần 150 triệu đồng chỉ trong tích tắc.

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Vụ người đàn ông bắn chết tài xế taxi, sát hại mẹ vợ: Lời kể ám ảnh của hàng xóm và gia cảnh ít ai ngờ của nghi phạm

Pháp luật - 22 giờ trước

Vụ nổ súng khiến 3 người thương vong, trong đó có bố mẹ vợ và một tài xế taxi xảy ra tại xã Kim Điền, tỉnh Quảng Trị, đang gây rúng động dư luận địa phương.

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Giả danh 'Tổ 373' chặn xe trong đêm, cưỡng đoạt tiền người đi đường

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng đêm khuya, 3 đối tượng giả danh lực lượng "Tổ 373" chặn xe người đi đường để "xử phạt" vi phạm giao thông, cưỡng đoạt tiền. Hành vi này bị Công an phường Vinh Hưng phối hợp Cảnh sát cơ động phát hiện, bắt quả tang khi đang nhận tiền của nạn nhân.

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Rượu vào, chuyện nhỏ hóa thành án mạng

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Bị cáo và bị hại là bạn bè. Trong lúc uống rượu, mâu thuẫn bộc phát, người đàn ông cầm dao tước đi mạng sống của bạn.

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Túi xách màu nâu xuất hiện trước cửa nhà, người phụ nữ Phú Thọ lập tức báo công an

Pháp luật - 1 ngày trước

Hành động nhanh chóng, kịp thời của người phụ nữ ở Phú Thọ đã mang lại niềm vui vỡ òa cho một người phụ nữ khác.

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Tạm giữ tài xế xe Lexus gây tai nạn liên hoàn trên đường Trung Kính

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Liên quan vụ tai nạn giao thông liên hoàn trên đường Trung Kính (Hà Nội), cơ quan công an đã tạm giữ tài xế ô tô Lexus để phục vụ công tác điều tra.

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Livestream rao bán cây cảnh trên mạng, hàng trăm người sập bẫy lừa đảo

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Với thủ đoạn livestream rao bán các cây hồng muội qua Tiktok, Zalo, Triệu Văn Nam đã chiếm đoạt tiền của hàng trăm khách hàng trên địa bàn nhiều tỉnh trong cả nước.

Top