Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vòng tay Nhân ái (MS 137): Bố mẹ và anh chết rồi, em ở với ai?

Thứ ba, 08:30 22/09/2015 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Bố chết tai nạn, anh trai chết vì ung thư vòm họng khi 13 tuổi. Em chỉ được học hết lớp 1 rồi theo mẹ đi rửa bát ở quán phở.

4 năm qua, một mình em chăm sóc mẹ ung thư vú giai đoạn cuối, di căn hạnh nổi đầy người. Đau lòng hơn, người mẹ cũng vừa bỏ em mà đi.

Đó là hoàn cảnh của em Nguyễn Thị Lan Hương ở Đội 7, thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, huyện Khoái Châu (Hưng Yên).

Nói với phóng viên chuyên mục Vòng tay Nhân ái, ông Lại Quang Khương – Bí thư chi bộ thôn An Lạc cho biết: “Mẹ con chị Thục có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, mặc dù chính quyền địa phương, các tổ chức đoàn thể xã cũng như anh chị em họ hang đã rất quan tâm hỗ trợ nhiều, nhưng chị Thục không còn sức lao động, nên cuộc sống của mẹ con chị rất vất vả. Vì theo mẹ đi bươn chải cuộc sống mà cháu Lan Hương cũng đã nghỉ học từ lâu”.

 


Khi mẹ mắc bệnh ung thư vú nằm liệt, mọi việc chăm sóc mẹ đều một tay Hương lo lắng. Ảnh PT

Khi mẹ mắc bệnh ung thư vú nằm liệt, mọi việc chăm sóc mẹ đều một tay Hương lo lắng. Ảnh PT

 

Gặp cô bé, ít tai có thể ngờ Lan Hương đã 14 tuổi. Cô bé nhỏ hơn nhiều so với các bạn đồng trang lứa. Tuổi thơ của em cũng phải trải qua nhiều nỗi vất vả.

Được biết, mẹ em – chị Nguyễn Thị Thục (SN 1969) vốn là người gốc thôn An Lạc, sau đó lập gia đình và sinh sống trên Lạng Sơn. Khi Lan Hương chào đời mới được 4 tháng thì bố qua đời vì tai nạn để lại em cùng với người anh trai chưa tròn 4 tuổi.

Một mình chị Thục phải lặn lội gió sương nơi đất khách quê người lo cho cuộc sống gia đình. Lúc nào tiền gạo cũng thiếu trước hụt sau.

Cuộc sống quá chật vật, chị đưa hai con về thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, nương nhờ quê ngoại những mong cuộc sống đổi khác.

Thương hoàn cảnh 3 mẹ con, các bác trong nhà đã cắt cho mẹ con chị một mảnh đất để dựng căn nhà nhỏ. Cứ thế, chị Thục chăm chỉ cấy ít ruộng, đi làm thuê để nuôi con.

Vốn đã khó khăn lại càng thêm túng khi con trai lớn phát hiện mắc ung thư vòm họng. Vất vả làm lụng tích cóp được chút tiền, chị đưa con đi chạy chữa nhưng cháu vẫn không qua khỏi và qua đời khi vừa 13 tuổi.

Năm 2011, xót thương cho mẹ con chị Thục hoàn cảnh khó khăn, phải sống trong căn nhà lụp xụp, dột nát, chính quyền địa phương đã vận động quyên góp xây cho gia đình chị căn nhà tình nghĩa. Cuộc sống của mẹ con chị Thục như bước sang một trang mới. Nào ngờ tai họa thêm một lần nữa ập xuống khi chị Thục bất ngờ bị tai nạn gẫy chân, sau đó lại phát hiện bị căn bệnh ung thư vú.

Để lo cho cuộc sống, có tiền chữa trị, chị lên Lạng Sơn làm thuê. Cô bé Lan Hương 8 tuổi mới đi học lớp 1, đang học giữa chừng, thương mẹ ốm mà không có tiền mua thuốc chữa bệnh, đã nghỉ học để mẹ không phải lo tiền học mà lấy tiền đó chữa bệnh.

Các thầy cô giáo ở trường tiểu học xã Đồng Tiến rất thương yêu và động viên con tiếp tục việc học. Song cuộc sống mưu sinh, em đã theo mẹ lên Lạng Sơn rửa bát thuê ở quán phở. Cũng vì thế mà đến giờ 14 tuổi, cô bé chưa học xong lớp 1.

Sợ con không biết đọc chữ, chị Thục hay mượn chuyện về cho con đọc ở nhà. Mỗi ngày nhìn các bạn đồng trang lứa đến trường, Lan Hương lại ngẩn ngơ ước gì mình được giống như các bạn. Em chỉ mong sao mẹ chóng khỏi bệnh để được tiếp tục đến trường.

 


Dù mới học lớp 1 nhưng bé Hương vẫn có thể đọc lưu loát nhờ những cuốn truyện mẹ mượn để dạy e đọc. Ảnh PT

Dù mới học lớp 1 nhưng bé Hương vẫn có thể đọc lưu loát nhờ những cuốn truyện mẹ mượn để dạy e đọc. Ảnh PT

 

Không có đủ tiền để chữa bệnh kịp thời, bệnh của chị Thục ngày càng nặng hơn. Mấy năm nay, chị không thể làm được việc gì, hai mẹ con lại quay về quê. Căn bệnh quái ác đã khiến cơ thể chị không còn sức sống, da tái nhợt, khuôn mặt hốc hác, bất thần, tay chân teo tóp, nổi hạch. Chị quằn quại, rên rỉ liên hồi.

Tất cả sự chăm sóc từ ăn uống, giặt giũ, thậm chí là tắm, rửa, vệ sinh cho mẹ đều do Lan Hương lo liệu. “Con thương mẹ nhiều lắm! Suốt ngày con chỉ quanh quẩn ở bên mẹ. Hàng ngày con làm tất cả những việc nhà như nấu cơm, quét nhà, giặt quần áo cho mẹ… xong việc con lại vào bóp chân tay cho mẹ vì mẹ con lúc nào cũng kêu đau. Nhiều đêm mẹ con đau quá, con thức hết đêm để bóp cho mẹ. Con biết mẹ con sẽ không còn sống được bao lâu nữa, nên con rất trân trọng từng giây phút con đang được ở bên mẹ. Dù có phải làm gì để mẹ được sống với con thì con cũng cố làm” – Lan Hương nói.

Hôm 20/9, chúng tôi về thăm gia đình, được nghe những chia sẻ của em, bài viết chưa kịp lên khuôn thì nhận được tin chị Thục đã qua đời. Chúng tôi không thể tin được vào tai mình bởi căn bệnh ung thư đã cướp đi sự sống của chị nhanh đến vậy.

Tuổi thơ của bé Lan Hương đã thiếu tình cha, anh trai cũng ra đi vì ung thư. Người thân duy nhất của em chính là người mẹ giờ đây cũng bỏ em mà đi mất. Lan Hương bảo: "Con không sợ chăm sóc mẹ ốm, không sợ những cơn đau và vệ sinh cho mẹ. Mẹ bị bệnh dẫu chăm sóc có vất vả nhưng còn có chỗ dựa tinh thần, có người trò chuyện với con. Mẹ đi rồi, con không còn ai để chăm sóc”.

Nghe giọng của em, chúng tôi không cầm được nước mắt. Không còn người thân khiến em trở nên chênh vênh, chấp chới không biết bấu víu vào đâu?. Có lẽ em sẽ không đến nỗi phải đói ăn bởi còn đó tình thương của bà con lối xóm, bạn bè nhưng còn tương lai phía trước, thật lòng tôi không dám nghĩ khi em mới chỉ vừa biết đọc!

Mong các nhà hảo tâm, các tấm lòng nhân ái phát tâm ủng hộ để bé Lan Hương có thể được tiếp tục việc học.

 

Danh sách bạn đọc hảo tâm giúp đỡ bé Lan Hương:

1. 22/9 Bạn đọc TK 711A00088805: 200.000

(Thương Con)

2. Nguyễn Thúy Lan: 100.000

3. 22/9 Bạn đọc IBVCB. 2209150935248001: 500.000

4. 23/9 Cô Phúc ở Hạ Long - Quảng Ninh: 100.000

5. 23/9 Bạn đọc TK 711A44573312: 100.000

6. 23/9 Bạn đọc TK 711AC0963727: 500.000

7. 26/9 Bạn đọc IBVCB. 2609150432569003: 200.000

( Ủng hộ các mã số mỗi Ms 200.000: 102, 129, 131, 133, 134, 136)

8. 1/10 Bạn đọc IBVCB. VNMB. 20151001165591: 200.000

9. 13/10 Bạn đọc IBVCB. 1310150106114001: 100.000

Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.

Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.

 

 

 

Mọi sự giúp đỡ tới em Nguyễn Thị Lan Hương - mã số 137 - xin gửi về:

1. Em Nguyễn Thị Lan Hương ở Đội 7, thôn An Lạc, xã Đồng Tiến, Khoái Châu (Hưng Yên)

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 137

3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 137

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuangdxh@gmail.com/ phuongthuanhy@gmail.com hoặc số điện thoại 0975.839.126

4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.

6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.

VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE

Swift Code: ICBVVNVX

Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH

Swift Code: ICBVVNVX124

- Thông tin người nhận:

Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội

Account Number: 102020000189568

Đề gửi Mã số 137

Phương Thuận/ Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

MS 1089: Bố câm điếc, nam sinh 16 tuổi cần phẫu thuật gấp sau tai nạn, gia đình lao đao vì không đủ tiền điều trị

Cảnh ngộ - 1 ngày trước

GĐXH - Tai nạn giao thông bất ngờ đã khiến em Khanh bị chấn thương vùng hàm mặt, cần phải phẫu thuật. Tuy nhiên, gia cảnh của Khanh vốn khó khăn, nhiều năm nay mẹ em chật vật lo cho cả gia đình khi bố bị câm điếc bẩm sinh, nay lại thêm gánh nặng chi phí điều trị.

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

MS 1088: Cha mẹ nghèo ở Huế mong có được 350 triệu đồng để cứu đôi chân cho con gái

Cảnh ngộ - 4 ngày trước

GĐXH - Mắc ung thư xương, em Mai Thị Tường Vy (trú xã Phú Vang, TP Huế) đang đối diện nguy cơ mất đôi chân vì khối u di căn. Hoàn cảnh nghèo khó khiến gia đình em gần như bất lực trước khoản chi phí phẫu thuật hơn 350 triệu đồng.

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

MS 1087: Xót xa trước thân hình ‘không trọn vẹn’ của người đàn ông dân tộc Thái, giờ lại bế tắc vì không tiền chạy chữa bệnh

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH - Sinh ra với dị tật cột sống bẩm sinh, anh Quàng Văn Hảo, 36 tuổi, người dân tộc Thái đã phải sống chung với bệnh tật suốt nhiều năm. Sức khỏe nay anh suy yếu khi mắc thêm bệnh, trong khi gia đình khó khăn, không đủ chi phí chạy chữa.

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

Top