Vụ án cây sưa giả và cú lừa tiền tỷ
GiadinhNet - Dư luận ở Quảng Nam xôn xao về việc một nam thanh niên “biến” cây sưa vườn thành sưa đỏ, lừa một người phụ nữ lấy 3 tỷ đồng.
![]() |
|
Để lừa đối tác, Hoàng ghim mẩu sưa đỏ vào
hốc cây sưa vườn. |
![]() |
|
Nguyễn Kim Hoàng với cú lừa ngoạn mục. |
Ngày 19/7, Công an tỉnh Quảng Nam cho biết vừa kết thúc điều tra, chuyển toàn bộ hồ sơ cùng tang vật vụ án đến Viện KSND tỉnh Quảng Nam đề nghị truy tố bị can Nguyễn Kim Hoàng (32 tuổi, trú phường Trường Xuân, Tam Kỳ, Quảng Nam) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Theo hồ sơ vụ việc, vào cuối tháng 11/2011, Nguyễn Kim Hoàng mua 5 cây sưa vườn của bà Phạm Thị Điểm (thôn Kỳ Tân, xã Tam Dân, huyện Phú Ninh, Quảng Nam) nhưng chưa đốn mang về. Tình cờ, ngày 3/12/2011, ông Hoàng Tiến Sỹ (trú thị trấn Hồ Xá, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) đến gần khu vực ga Tam Kỳ tìm mua cây sưa đỏ. Một người đã giới thiệu ông Sỹ gặp Hoàng.
Hoàng biết rằng, chỉ những người sành sỏi mới nhận ra được sưa thường, sưa đỏ nên quyết định sẽ lừa ông Sỹ. Để đối tác tin tưởng, Hoàng tìm một mẩu gỗ sưa mang tới cho ông Sỹ và hẹn ngày đi xem cây.
Ngày 5/12/2011, Hoàng đưa ông Sỹ đến xem cây ở vườn nhà bà Điểm. Khi xem, ông Sỹ muốn bẻ một nhánh về để thử nhưng Hoàng ngăn lại và nói: “Người nhà bà Điểm không biết đây là sưa, nếu bẻ mùi thơm bay ra thì gia đình bà Điểm có thể phát hiện và nâng giá. Anh để tôi leo lên chỗ hốc khô của cây cắt một đoạn lõi để anh kiểm định”- ông Sỹ nghe theo.
Trước đó Hoàng đã lấy một mẩu gỗ sưa đỏ bỏ vào hốc cây nhà bà Điểm (và lấy mẩu gỗ này đưa cho ông Sỹ), vì vậy khi ông Sỹ nhờ người kiểm tra đã không phát hiện được đó là sưa vườn. Ông Sỹ đã đồng ý mua cây với giá 3 tỷ đồng.
![]() |
|
Mẩu gỗ sưa đỏ mà Hoàng ghim vào hốc cây để lừa đảo. |
Do không đủ tiền nên ông Sỹ điện cho bà Nguyễn Thị Phi Nga (trú tại Hiệp Thành, Thủ Dầu Một, Bình Dương) để bán lại kiếm lời. Ông Sỹ nói với Hoàng là nếu gặp bà Nga phải nói cây sưa đỏ có giá 4 tỷ đồng. Hoàng đồng ý. Sau đó ông Sỹ đặt cọc cho Hoàng 1 tỷ đồng.
Khi bà Nga bay từ Bình Dương ra Quảng Nam để mua cây, Hoàng y hẹn hét giá 4 tỷ đồng. Bà Nga đồng ý, đặt cọc cho Hoàng 500 triệu đồng.
Để tránh dính líu đến pháp luật sau này, Hoàng không ghi tên thật của mình trong giấy đặt cọc (mà ghi là Nguyễn Văn Thắng) bán cho ông Hoàng Tiến Sỹ 4 cây sưa vườn 1 cây huỳnh đàn đỏ.
Ngày 6/12, Hoàng thuê người khai thác 4 trong 5 cây sưa vườn tại nhà bà Điểm. Cây còn lại, y nói với ông Sỹ phải khai thác vào ban đêm, tránh để nhà bà Điểm biết đó là sưa đỏ. Ông Sỹ yêu cầu khi khai thác Hoàng cắt một đoạn rễ để ông đi thẩm định lại. Tối 6/12, Hoàng đào cây, đưa cho ông Sỹ một đoạn rễ sưa đỏ thật mà y chuẩn bị trước đó.
Sáng ngày 7/12, bà Nga đưa cho Hoàng thêm 1,3 tỷ đồng. Chiều cùng ngày, khi xe vận chuyển cây ra khỏi địa bàn Quảng Nam, bà Nga tiếp tục đưa cho Hoàng 1 tỷ đồng. Sau khi cây được chở vào kho hàng của bà Nga ở Bình Dương, đến sáng ngày 9/12, ông Sỹ phát hiện một mẩu nhỏ gỗ sưa đỏ được đóng đinh, dính ở hốc cây. Biết mình bị lừa, ông Sỹ báo cho bà Nga. Bà Nga đã làm đơn tố cáo hành vi lừa đảo của Hoàng, đồng thời chở số cây trên ra Quảng Nam giao cho công an.
Sau khi tiếp nhận đơn tố cáo, công an đã tiến hành điều tra. Biết bị lộ, Hoàng bỏ trốn. Công an tỉnh Quảng Nam ra quyết định truy nã đối với Hoàng về hành vi lừa đảo. Đến ngày 24/1/2012, khi Hoàng đang đánh bạc tại xã Tiên Lãnh (Tiên Phước, Quảng Nam) thì bị bắt giữ.
Tại cơ quan công an, Hoàng khai số tiền nhận từ bà Nga y đã mua 1 xe môtô giá 125 triệu đồng, mua 1 xe ôtô tải 800 triệu đồng, mua 6 lượng vàng SJC 273 triệu đồng, số tiền còn lại y tiêu xài hết.


