Vụ bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Chủ cơ sở mầm non Phú An lên tiếng

| Xã hội

GiadinhNet – Bà G – chủ cơ sở Mầm non Phú An (ở cụm 2, thôn Quỳnh Đô, Vĩnh Quỳnh, Thanh Trì, Hà Nội) vẫn chưa hết bàng hoàng khi vừa trở về từ cơ quan chức năng.

Vụ bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Trường mầm non Phú An ‘lên tiếng’? - Ảnh 1.

Ngày 19/3, trao đổi với PV, bà G cho biết, đây là một cú sốc lớn đối với cơ sở mầm non Phú An và sẽ tạm đóng cửa cơ sở vài ngày.

Trong buổi chia sẻ với PV, bà G cho biết: "Sự việc diễn ra quá đột ngột, đau lòng".

Bà G kể lại, vào sáng ngày 17/3, cơ sở tiếp nhận bé A (SN 2019). Vào buổi sáng, bé A bình thường nhưng không chơi với các bạn cùng trang lứa.

Đến trưa, bé A ăn được vài miếng thì khóc. Vì cho rằng đây là biểu hiện chung của trẻ trong ngày đầu đến lớn, chưa quen nề nếp nên các cô cũng không ép ăn.

Vụ bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Trường mầm non Phú An ‘lên tiếng’? - Ảnh 2.

Cơ sở mầm non Phú An đã tạm thời đóng cửa sau vụ bé 2 tuổi tử vong bất thường.

Sau ăn, bé A được các cô cho ngủ trưa, đến đầu giờ chiều, khi thức các con dậy thì các cô phát hiện người bé A mềm nhũn, mắt nhắm nghiền và khuôn mặt tái xanh. Cô giáo nhanh chóng xoa dầu nhưng tình trạng không cải thiện nên đã nhanh chóng liên hệ phía gia đình.

Ngay lập tức, bé A được nhà trường cùng người thân đưa đi cấp cứu tại BVĐK Nông nghiệp nhưng đã không qua khỏi.

Liên quan đến sự việc, bà T - người thân của cháu bé cho biết, vào sáng 17/3, mẹ cháu bé cho con ăn sáng và đưa đến gửi nhà trẻ Phú An cách nhà 500m. Trước khi đến nhà trẻ, bé A tình trạng khỏe mạnh, không có biểu hiện bất thường về sức khỏe.

Vụ bé gái 2 tuổi tử vong bất thường ở Hà Nội: Trường mầm non Phú An ‘lên tiếng’? - Ảnh 3.

Bà T - người thân của bé A chia sẻ với PV.

"Đến khoảng 14h, tôi đang đẩy xe rác vào gần đến nhà thì nghe thấy mẹ cháu A hoảng hốt kêu lên, bảo "Cô T ơi, không biết con con trên lớp bị làm sao ở lớp cô giáo điện về". Ngay lúc đó, tôi đẩy xe rác, khóa cửa nhà rồi cùng chạy lên trường", bà T cho hay.

Bà T bất lực cho biết: "Tôi lên đến nơi thì mẹ cháu đang bế cháu ngồi trong lớp, không hiểu bố mẹ cháu đón cháu từ tay cô hay chỗ nào ra mà môi cháu tím thâm, chân đã tái, mạch của cháu chỉ hơi đập thôi. Khi đưa đến viện từ bé tử vong. Đến giờ, tôi không biết nguyên nhân vì sao cháu tử vong. Phía công an và pháp y làm việc nhưng vẫn chưa có kết quả".

Cũng theo bà T, cháu A không có bệnh trong người. Từ khi sinh ra, cháu A cũng chưa từng đi viện. Gia đình nội ngoại cũng không có tiền sử bệnh di truyền.

Theo bà T, cháu A là con thứ 2 trong gia đình. Sự việc xảy ra trong buổi đầu tiên bé A đến lớp.

B.Loan

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Hà Nội thiếu hụt hơn 5.000m2 không gian sinh hoạt chung các khu chung cư

Xã hội -

GĐXH - Trước thực trạng thiếu hụt hơn 5.000m² không gian sinh hoạt chung tại nhiều tòa nhà, Sở Xây dựng Hà Nội đang tích cực phối hợp với các bên liên quan rà soát, triển khai nhiều giải pháp linh hoạt như hoán đổi công năng thương mại, quy hoạch điểm sinh hoạt trong bán kính 300m để đảm bảo quyền lợi cho cư dân.

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.