Vụ bố giết 2 con rồi tự sát ở Yên Bái: Hỗ trợ gia đình nạn nhân 21 triệu đồng
GiadinhNet - Sáng nay (13/11), một ngày sau khi vụ thảm án khiến 3 người chết, 1 người thương nặng xảy ra vào chiều 12/11 tại xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái, lãnh đạo UBND tỉnh Yên Bái đã vào trực tiếp hiện trường động viên, hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Trao đổi với PV Báo Gia đình và Xã hội trưa nay (13/11), ông Lê Văn Lương - Phó Chánh văn phòng UBND tỉnh Yên Bái cho biết: "Khoảng 10h sáng nay, ông Hoàng Xuân Nguyên - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Yên Bái cùng nhiều cán bộ của tỉnh đã vào tận thôn 13, xã Đại Lịch, Văn Chấn, Yên Bái nơi xảy ra vụ thảm án để động viên, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình các nạn nhân".
Có mặt tại hiện trường còn có lãnh đạo huyện Văn Chấn và lãnh đạo xã Đại Lịch. Theo ông Lương thông tin, riêng UBND tỉnh và UBND huyện Văn Chấn hỗ trợ gia đình các nạn nhân số tiền 11 triệu đồng. Còn UBND xã Đại Lịch hỗ trợ 10 triệu đồng.
Đồng chí Hoàng Xuân Nguyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh cùng cán bộ tới thăm, động viên và hỗ trợ gia đình các nạn nhân
Cũng trong sáng nay, thông tin từ Bệnh viện Đa khoa khu vực Nghĩa Lộ, Yên Bái cho biết, anh Đào Văn Phú, nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ thảm án trên đã được phẫu thuật và qua cơn nguy kịch.
Như trước đó Báo Gia đình và Xã hội đã đưa tin, vụ án chém em họ, giết chết 2 con rồi tự sát thương tâm trên xảy ra vào hồi 16h chiều nay (12/11/2015) tại địa phận thôn 13, xã Đại Lịch, huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái.
Do mâu thuẫn chuyện tình cảm với vợ, anh Phạm Ngọc Thành (32 tuổi) đã dùng dao chém người em cậu tên Đào Văn Phú thập tử nhất sinh. Sau khi gây án, tưởng em họ đã chết, Thành về nhà rồi tiếp tục xuống tay sát hại 2 cậu con trai nhỏ gồm: cháu Phạm Văn Công (11 tuổi). Phạm Văn Đạo (7 tuổi) rồi tự mình uống thuốc sâu, treo cổ tự sát.
Khi người dân phát hiện vụ việc, thì 3 bố con anh Thành đều đã tử vong. Nạn nhân Phú trong tình trạng nguy kịch được khẩn trương đưa đi cấp cứu.
Theo một người dân sống gần nhà anh Thành, 1 tháng trước anh ta đã lấy dây điện định giết người vợ tên là Đào Thị Chi khiến chị này sợ quá trốn đi mất tăm đến nay vẫn chưa về.
Báo Gia đình và Xã hội sẽ tiếp tục cập nhật thông tin mới nhất tới bạn đọc.
Xuân Thắng/Báo Gia đình và Xã hội