|
|
|
Hai mẹ con chị Lê Thị Lý ở "Ngôi nhà bình yên". Ảnh: Giáo dục Việt Nam |
Trao đổi với chúng tôi, chị Lý cho biết: “Khi em và con gái Khánh Linh về Ngôi nhà bình yên (ở Hà Nội), cháu chỉ có bộ quần áo duy nhất trên người. Mặc dù ở đây mẹ con em được chăm sóc đầy đủ nhưng mấy ngày nay cháu hay bị hắt hơi, xổ mũi vì trời trở lạnh. Nhiều người hảo tâm gửi quần áo, đồ dùng cá nhân cho hai mẹ con, nhưng chủ yếu là quần áo mỏng, có một số quần áo ấm thì hơi chật, nên cháu không dùng được.
Sợ con lạnh, em có nhờ em gái mình đến nhà chồng, nói với mẹ chồng em gửi cho cháu ít quần áo ấm và hai con lợn tiết kiệm của cháu. Tuy nhiên, khi em gái em và chị Thắm bên Hội Phụ nữ đến thì mẹ chồng em chỉ đưa cho con lợn tiết kiệm”.
Chị Nguyễn Thị Thắm (Chủ tịch Hội Phụ nữ phường Hùng Vương, Phúc Yên) xác nhận, đúng là Lý có nhờ chị đến lấy quần áo. Lúc đầu, chị Phương (em gái chị Lý) tìm đến nhà bà Vui vào sáng 2/12 thì bà Vui bất hợp tác, sau đó Phương mới nhờ chị Thắm đến tác động.
Chiều 2/12, chị Thắm cùng chị Nga, Chi Hội trưởng phụ nữ phường và Phương tìm đến nhà bà Vui, người nhà nói bà đi vắng, còn hàng xóm thì bảo bà Vui trong nhà. Tối cùng ngày, mấy chị em quay lại, bà Vui thấy Phương đã mắng tới tấp. Thấy vậy chị Thắm nói bà Vui nên gửi quần áo cho cháu Linh, trẻ con không có tội gì.
Thuyết phục một hồi bà Vui mới đưa một túi ni-lon đựng ít quần áo, Phương thấy đó là mấy bộ quần áo cũ nhưng không dám nói gì mà chỉ nhắn tin cho chị Thắm đang ngồi bên cạnh. Khi chị Thắm hỏi về 2 con lợn đựng tiền tiết kiệm thì bà Vui bảo không có. Chị Thắm gọi điện cho chị Lý, bật loa lên, thấy chị Lý nói con đang ốm, không có tiền mua sữa bà Vui mới bảo sẽ đưa. Tuy nhiên bà Vui nói: "Có mỗi con lợn nhựa thôi, còn con lợn sứ chúng nó đập từ lâu rồi, mà cũng làm gì có tiền? Kể cả có tiền thì cũng là tiền tôi cho chứ chúng nó làm gì có".
Phương Thuận