Vụ chồng ghen chém vợ 8 nhát: Hậu quả của sự cam chịu
GiadinhNet - Chỉ vì ghen tuông vô cớ mà người chồng nhẫn tâm ra tay chém vợ tới 8 nhát khi vợ đang ngủ.
Chị Cao Thị Núi (SN 1992) sinh sống tại thôn Tân Hòa (xã Hóa Hợp, Minh Hóa, Quảng Bình). Do gia đình nghèo khó, chị Núi phải từ bỏ sách vở, trường lớp rất sớm, lao vào cuộc mưu sinh giúp gia đình nuôi các em ăn học. Năm 17 tuổi Núi yêu rồi cưới anh Đinh Thanh Tiếp, hơn Núi tới 12 tuổi. Những tưởng hạnh phúc sẽ đến với cô, nhưng thực tế lại không phải như vậy.
Một tháng sau ngày cưới, chồng Núi vào rừng lấy gỗ về dựng căn nhà hạnh phúc, nhưng không may bị tai nạn khiến chân trái bị dập nát, buộc phải cưa chân. Cũng từ đó, gánh nặng đè lên đôi vai Núi. Khi đứa con đầu lòng được sinh ra, gánh nặng càng nặng thêm. Chưa hết ngày ở cữ, Núi đã phải lao ra làm lụng quần quật nuôi chồng tàn tật và con thơ nhỏ dại. Gia đình nội ngoại cũng khốn khó như nhau nên không giúp được gì nhiều vợ chồng chị.
![]() Chị Núi kể lại câu chuyện với PV. |
Những tưởng sự vất vả, chịu thương, chịu khó của vợ sẽ khiến người chồng cảm động, nhưng chị Núi đã không có được sự chia sẻ cần thiết ấy. Sau khi bị tai nạn, anh Tiếp trở thành con người cục cằn, có thể nổi đoá vì bất kỳ lý do gì. Rảnh rỗi anh lại cùng mấy người bạn bù khú cho đến say mềm mới về nhà. Khi về đến nhà là mắng mỏ, xúc phạm, thậm chí là đánh đập chị đến xây sẩm mặt mày. Biết tâm trạng anh không vui, chị Núi cắn răng chịu đựng.
Lúc đầu có nhiều người can ngăn, cha mẹ cũng động viên nhưng lâu thành "quen" nên họ đã nản. Đứa con của chị là nguồn động viên duy nhất nên chị Núi đành dựa vào đó để cam chịu, phó mặc cho số phận. "Nhiều khi buồn em cũng muốn bỏ xứ đi nhưng nghĩ lại đứa con còn nhỏ và anh ấy tàn tật như thế cũng không nỡ rời xa, không nỡ ly hôn", chị Núi nói.
Thời gian gần đây, anh Tiếp thường hay nói bóng, nói gió cho rằng chị Núi không chung thủy với mình. Sau những chầu rượu, cơn ghen chẳng giống ai của anh càng bùng lên dữ dội. Các trận đòn ngày một nặng hơn, cơ thể của chị Núi "nham nhở" bởi những vết thương do chồng gây nên. Đã có lần chị Núi phải đi viện cấp cứu đến hơn 1 tuần. Tuy vậy, chị Núi cũng vẫn cắn răng chịu đựng.
Khoảng 3h sáng ngày 6/2/2011, chị Núi ôm đứa con gái vùi mình vào giấc ngủ mệt nhọc. Lúc này tại phòng khách anh Tiếp đang chén tạc, chén thù với bạn bè. Khi cuộc nhậu tàn, bạn bè ra về, chẳng hiểu vì sao anh Tiếp lao vào phòng ngủ và bắt đầu "hành sự". Anh khống chế rồi lấy dao chém tới tấp vào người chị. Hoảng hồn, chị ôm đứa con 14 tháng tuổi lao ra ngoài, chạy được sang nhà người anh chồng kêu cứu.
![]() Những vết thương trên cơ thể chị Núi. |
Người anh chồng đã can ngăn kịp thời, đồng thời đưa chị Núi vào viện cấp cứu. Trên người chị Núi có tới 8 vết chém, máu chảy ướt đầm áo. Bác sĩ Đinh Viễn Anh - Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện Minh Hóa - người trực tiếp cấp cứu cho chị Núi cho biết, nếu đêm đó chị Núi không được đưa đến viện kịp thời thì có thể đã không giữ được mạng sống bởi vết chém sâu tới tận phổi.
Trao đổi với chúng tôi bà Cao Thị Phương - Chủ tịch Hội Phụ nữ huyện Minh Hóa cho rằng: "Hành động của Tiếp quá tàn nhẫn. Chúng tôi đã có công văn gửi các cơ quan chức năng và yêu cầu họ vào cuộc để bảo vệ chị Núi. Hội phụ nữ huyện, xã cũng đã vận động chị em giúp đỡ chị Núi trong lúc khó khăn này để chị có thêm điều kiện lo thuốc men, viện phí, bồi dưỡng sức khoẻ, sớm bình phục trở về gia đình".
Theo bà Phương và nhiều người dân khác, việc chị Núi bị bạo hành cũng là do tư tưởng cam chịu, không dám đứng lên tố cáo của chính chị Núi và gia đình. Nếu được giải quyết triệt để ngay từ đầu thì hậu quả đáng tiếc có thể đã không xảy ra.

