Vụ giết cướp tại Long Biên (Hà Nội): Gã trộm vặt gây tội tày trời

| Pháp luật

GiadinhNet - Ngày 26/8, Công an Hà Nội đã khởi tố đối tượng Triệu Quân Sự (SN 1991, trú tại xã Phú Cường, Đại Từ, Thái Nguyên) về các hành vi giết người, cướp tài sản.

Đối tượng Sự tại cơ quan Công an.

Trước đó, chiều 22/8, Sự đã ra tay sát hại chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (49 tuổi, là chủ quán cà phê Hương Sen ở số 24, phố Trường Lâm, phường Đức Giang, Long Biên, Hà Nội) cướp đi nhiều tài sản giá trị.

Gã trai lêu lổng

Tìm về huyện Đại Từ, chúng tôi được ông Nguyễn Hữu Bằng, Chủ tịch UBND xã Phú Cường cho biết, gia đình Sự thuần nông, kinh tế thuộc dạng trung bình. Từ trước đến nay ở địa phương Sự chưa có tiền án tiền sự. Vì thế, việc Sự là thủ phạm trong vụ án giết người cướp của hết sức dã man tại Hà Nội đã làm chấn động dư luận vùng quê yên ả này.

Theo Công an xã Phú Cường, Sự chỉ học hết lớp 9 rồi ở nhà quanh quẩn ruộng vườn cùng bố mẹ. Sự có chơi điện tử, lô đề và thi thoảng cũng tham gia đánh lộn. Tuy nhiên, tất cả chỉ đều ở mức độ nhẹ nên chưa lần nào phải triệu tập lên xã.

Tìm đến nơi ở của hung thủ Sự, đó là một căn nhà ngói tiêu điều. Ông Triệu Xuân Lịch (SN 1967, bố của hung thủ) không giấu được vẻ mặt đau đớn cho biết, gia đình ông đã không biết tin tức gì về hành động tàn ác của con trai cho đến tận chiều 24/8. Lúc đó, công an đến nhà thông báo thì cả gia đình ông Lịch gần như sốc nặng.

Ngồi cạnh chồng, bà Phạm Thị Thiện (SN 1969, mẹ của hung thủ) cũng nước mắt ngắn dài cho biết, Sự vốn không phải là đứa ngoan ngoãn, ở nhà cũng nghịch ngợm, vài lần ăn cắp vặt để lấy tiền ăn tiêu. Nhưng đến mức giết người cướp của thế này gia đình không tưởng tượng nổi.

Tìm hiểu được biết, gã hung thủ này cũng chưa có mối tình vắt vai nào. Đi nghĩa vụ quân sự nhưng Sự trốn về nhà suốt. Lý do là cứ “nhót” được món đồ nào của bạn đồng ngũ là Sự lại về quê bán lấy tiền tiêu vặt. Các món đồ cũng giá trị chẳng bao nhiêu như đồng hồ cũ, điện thoại rẻ tiền… Bố mẹ Sự đã chửi mắng con nhiều nhưng thỉnh thoảng các “sự cố nho nhỏ” này vẫn xảy ra.
 

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng.

 
Lời khai của kẻ thủ ác
 

Theo lời kể của gia đình hung thủ, sau khi hết lớp 9, Sự không thi đậu cấp 3 nên ở luôn nhà từ đó. Tính tình Sự tuy con nhà khó nhưng thích lêu lổng chơi bời. Sự thích đàn đúm, tụ tập nên hay về nhà vòi vĩnh. Khi không có tiền, Sự ăn cắp đồ lặt vặt của gia đình đi bán. Trước khi gây án được vài ngày, Sự đã bỏ đi lang thang.

Chiều ngày 22/8, Công an Hà Nội nhận được tin báo chị Nguyễn Thị Xuân Hoa (49 tuổi, là chủ quán cà phê Hương Sen tại Long Biên, Hà Nội) bị đối tượng đột nhập vào dùng dao giết chết và cướp 2 điện thoại di động, 1 nhẫn, hoa tai bằng vàng. Ngay sau khi tiếp nhận tin báo, xác định đây là vụ án giết người, cướp tài sản đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra ở khu đông dân cư, gây tâm lý hoang mang dư luận, cơ quan điều tra đã tiến hành rà soát tỷ mỷ toàn bộ hành tung của những đối tượng khả nghi trên địa bàn. Đặc biệt, tập trung vào những đối tượng là người tỉnh ngoài sống lang thang có mặt tại địa bàn vào thời điểm xảy ra vụ án.

Kết quả, sau 30 giờ tập trung điều tra, thu thập tài liệu chứng cứ, đến 14h ngày 24/8, tổ công tác Công an Hà Nội đã phối hợp với Công an tỉnh Thái Nguyên xác định làm rõ hung thủ gây án và  bắt giữ đối tượng Triệu Quân Sự.

Tại Cơ quan điều tra, Sự khai nhận hắn sống lang thang tại Hà Nội hơn 10 ngày nay. Khoảng thời gian gây án, Sự đi xe buýt từ bến xe Mỹ Đình tới quận Long Biên mang theo trong người 1 dao nhọn. Khi đến quán cà phê Hương Sen, thấy chị Hoa bán hàng một mình nên đã nảy ý định cướp tài sản. Khi thấy chị Hoa đi vào nhà vệ sinh, Sự đã theo sau và đâm một nhát vào cổ làm chị này tử vong tại chỗ. Sau khi gây án, Sự đã cướp một số tài sản như trên rồi bỏ trốn khỏi hiện trường.

Sự khai, đã vứt dao gây án xuống Sông Hồng, sau đó hắn thuê một nhà nghỉ ở phố Phan Văn Trường, quận Cầu Giấy để thay quần áo và bán 2 chiếc điện thoại di động. Sự tiếp tục đi xe khách về Tuyên Quang và Thái Nguyên bán số tài sản còn lại được gần 13 triệu đồng. Theo Công an xã Phú Cường, khi nhận được tin báo từ Công an huyện Đại Từ và Công an Hà Nội, lực lượng công an xã đã phối hợp với các lực lượng chuyên trách truy lùng và vài tiếng sau thì bắt được Sự đang say ngủ tại một nhà nghỉ nằm trên địa bàn xã Yên Lãng, cách nhà hung thủ khoảng 4km.

Một cán bộ điều tra cho biết, sau khi xác minh Sự là ghi can số một thì 19h30’ ngày 23/8, tổ công tác gồm 10 cán bộ Phòng cảnh sát hình sự đã lập tức lên đường tổ chức vây bắt đối tượng. Sự đã bị tóm gọn khi hắn vẫn đang ngủ ngon giấc mà không kịp phản kháng. Ban đầu, hắn tỏ ra khá bất ngờ nhưng vẫn rất lỳ lợm không chịu thừa nhận hành vi của mình. Tuy nhiên, bằng những biện pháp nghiệp vụ kết hợp với những chứng cứ không thể chối cãi, đối tượng Sự đã phải cúi đầu nhận tội. Đến khoảng 10h sáng ngày 24/8 toàn bộ số tang vật vụ án đã được tìm thấy.

Sự còn khai nhận số tiền bán số tài sản cướp được hắn mới chỉ kịp mua một bộ quần áo mới để mặc và trang trải chi phí ăn nghỉ đi đường.

Công an Hà Nội đang tiếp tục điều tra làm rõ.
 
Thanh Sơn
baoin
Ý kiến của bạn
Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Bắt 'Tế điên - Nam Định' sau những livestream gây bức xúc trên mạng xã hội

Pháp luật -

GĐXH - Nguyễn Văn Thùy (biệt danh “Tế điên - Nam Định”) bị Công an tỉnh Ninh Bình bắt tạm giam để điều tra về hành vi lợi dụng các quyền tự do dân chủ, sau khi người này nhiều lần livestream với nội dung bị xác định là xuyên tạc, sai sự thật, xúc phạm danh dự, uy tín của cán bộ và cơ quan chức năng.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.