Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ hai bố con bị sát hại tại Lào Cai: Vợ nạn nhân tiết lộ kế hoạch của kẻ sát nhân

Chủ nhật, 12:30 12/07/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Những ngày qua, người dân thôn Bản Ngoang, xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) bàng hoàng trước cái chết vô cùng thương tâm của anh Truyền và con gái 5 tuổi.

Vốn là một người hiền lành, chất phác, La Văn Truyền (SN 1989) trong mắt người dân thôn Bản Ngoang, xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) chưa bao giờ gây thù hằn với bất kỳ ai. Vì kinh tế gia đình khó khăn, vợ Truyền phải đi sang Trung Quốc làm thuê để trang trải. Anh Truyền ở nhà một mình nuôi con gái 5 tuổi. Nhưng sau khi vợ đi chỉ hai năm, anh Truyền và cô con gái nhỏ bị giết hại một cách dã man, tài sản có giá trị trong nhà đều bị chúng cướp đi. Vụ việc khiến dư luận không khỏi bàng hoàng, xót xa.

Thảm án kinh hoàng

Trao đổi với người viết, ông Hà Văn Chương - Phó Chủ tịch UBND xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) cho biết: “Bố con Th. trước đây đều là đối tượng nghiện trong làng. Nhưng do quyết tâm cai nghiện nên bố của Th. đã cai nghiện thành công, chỉ có Th. là chưa cai được. Nhiều lần chính quyền xã đã cảnh cáo Th. vì tội đánh nhau gây rối trật tự và tội trộm cắp, nhũng nhiễu dân làng nhưng Th. vẫn chứng nào tật nấy. Trước đó, ngày 29/6, Công an tỉnh Lào Cai đã bắt Th. ở khu vực biên giới khi hắn đang có ý định bỏ trốn sang Trung Quốc”. 

Những ngày qua, người dân thôn Bản Ngoang, xã Thẳm Dương, huyện Văn Bàn (tỉnh Lào Cai) bàng hoàng trước cái chết vô cùng thương tâm của anh Truyền và con gái. Những người chứng kiến vụ việc ngày hôm đó cho biết, vào khoảng 14h chiều ngày 28/6, một số người dân đang gặt lúa ở gần nhà anh Truyền (thôn Bản Ngoang-PV) bỗng phát hiện thấy xác chết của cháu La Thị Diễm Quỳnh (SN 2010, con anh Truyền - PV). Sau đó, mọi người lại phát hiện thấy cả xác anh Truyền ở bờ suối gần nhà.

Em La Văn Tiện (SN 2000, cháu của Truyền - PV) kể lại: “Hôm đó, nhà em gặt lúa nên có rất nhiều người đến đổi công giúp. Nhưng chỉ có em và anh họ do khát nước nên đã lên nhà chú Truyền ở gần đấy nhất để xin nước uống. Thấy nhà cửa vắng ngắt, im ỉm không một bóng người nên chúng em đã đi theo cửa sau để vào nhà chú Truyền tìm nước uống. Mới ngồi xuống ghế thì thấy bên dưới có cái chăn đệm nhưng có cảm giác mềm mềm một cách lạ thường. Bởi thế, bọn em đã lật chăn lên thì thấy em Quỳnh nằm sấp, tay đang ôm búp bê, trên cổ có nhiều vết cứa. Sợ quá nên hai anh em tôi hô hào mọi người đến giúp”.

 

Di ảnh hai bố con anh Truyền.

 

Thấy sự việc không bình thường, nhiều người trong thôn Bản Ngoang đã tỏa đi khắp nơi tìm anh Truyền nhưng vẫn không thấy đâu. Lùng sục khắp mọi nơi, cuối cùng mọi người cũng đã tìm thấy xác anh Truyền nằm trong bụi cỏ sau nhà, cũng trong tình trạng cổ và khắp cơ thể bị nhiều vết dao chém. Đặc biệt, những đồ dùng trong nhà có giá trị như chiếc xe máy Honda, điện thoại Samsung và chiếc dây chuyền bạc của anh Truyền cũng “không cánh mà bay”. Ngay sau khi vụ án xảy ra, Công an huyện Văn Bàn, Công an tỉnh Lào Cai đã có mặt tại hiện trường để khám nghiệm tử thi và điều tra vụ việc. Nghi ngờ hung thủ đã phi tang con dao sau khi gây án, ngày 29/6, rất nhiều thợ lặn trong vùng đã được huy động xuống khu vực suối gần nhà anh Truyền để tìm kiếm. Nhưng vì nước suối quá sâu, công tác tìm kiếm bằng cách sử dụng nam châm dò tìm con dao không thu được kết quả.

Theo như những người dân ở đây cho biết, gia đình anh Truyền có 3 anh em, hai trai và một gái. Truyền là con cả, bố lại mất vì bạo bệnh năm 2012, nên mọi việc trong gia đình đều do anh gánh vác. Bởi vậy, khi kinh tế gia đình khó khăn, anh Truyền không thể đi xa kiếm tiền nên đã để vợ cùng một người bạn ra nước ngoài làm thuê để trang trải cuộc sống gia đình. Nhiều giả thiết cho rằng, có lẽ bởi thi thoảng chị Hà Thị Thu Hà (SN 1990, vợ anh Truyền - PV) hàng tháng hay gửi tiền về. Hung thủ nắm bắt được việc này, cho rằng anh Truyền có tiền nên mới ra tay dã man để cướp tài sản.

Tiết lộ bất ngờ

Kể từ khi vụ án mạng xảy ra, chị Hà không còn đủ sức chịu đựng vì sự ra đi quá đột ngột của chồng, của con. Thời điểm chúng tôi tìm đến, người phụ nữ mới từ nước ngoài trở về chịu tang chồng, con vẫn nằm bẹp trên giường, nước mắt không lúc nào ngừng chảy. Gắng gượng lắm, chị mới nói được với chúng tôi mấy lời đề nghị cơ quan chức năng sớm vào cuộc truy bắt hung thủ. Rồi thoáng một lát trầm ngâm, chị tiếp: “Nếu không có sự việc này xảy ra, vợ chồng tôi sẽ có một cuộc sống hạnh phúc, bởi chúng tôi cũng đã tính sẵn mọi kế hoạch cho tương lai rồi”, chị Hà vừa khóc vừa nói và cho biết thêm: Năm 2012, vì hoàn cảnh gia đình khó khăn nên tôi đã bàn với anh Truyền để mình được sang Trung Quốc làm thuê với mong muốn kiếm thêm khoản tiền tích góp, rồi về làm vốn liếng kinh doanh, lo cho con cái ăn học và trang trải cuộc sống. Chồng tôi vốn là một người kỹ tính và rất tiết kiệm, nên hàng tháng tiền kiếm được phần lo sinh hoạt bên đó, phần tôi vẫn gửi đều đặn qua tài khoản cho anh, nhưng nào ngờ...”.

Bên di ảnh của con trai và cháu nội, bà La Thị Điện (46 tuổi, mẹ anh Truyền - PV) mắt sưng húp vì khóc thương cho số phận của con và cháu. “Thằng Truyền là đứa con ngoan, hiền nhất nhà, chưa bao giờ nó dám cãi lại tôi một câu. Cháu tôi cũng xinh xắn đáng yêu là thế. Nhưng chẳng hiểu sao người ta lại nỡ giết bố con nó dã man như thế. Những tưởng sau này cuộc đời tôi ở tuổi xế bóng không thể làm được việc gì sẽ nhờ vả con trai. Nào ngờ sự thể lại ra vậy, kẻ đầu bạc phải khóc thương kẻ đầu xanh. Hôm xảy ra sự việc, tôi đang ở trên lán. Nghe tin dữ, tôi vội vàng chạy một mạch về nhà. Đến giờ, tôi vẫn chưa dám tin vào bi kịp ập xuống đầu gia đình mình. Bởi nhà vợ chồng Truyền cũng ở sát vách anh em, họ hàng. Giả như có chuyện xảy ra, nếu không quá bất ngờ thì mọi người cũng biết mà can thiệp. Tối hôm 27, tôi còn xuống nhà thằng Truyền chơi, tôi còn hứa sẽ mua kẹo cho con bé Quỳnh, nhưng giờ thì đã quá muộn rồi…”, bà Điện buồn rầu cho biết.

Anh Hà Văn Vấn - một người hàng xóm sống gần nhà anh Truyền - cho biết, trước hôm phát hiện xác hai bố con anh Truyền, khoảng 3h sáng anh có nghe thấy tiếng gào khóc của trẻ con. Nhưng vì nghĩ chuyện trẻ con bình thường khóc chẳng có gì là lạ, nên anh cũng không sang xem, đến ngày hôm sau nghe tin anh mới ngờ ngợ có thể sự việc bắt đầu xảy ra vào lúc đó. Trong khi đó, vợ nạn nhân tâm sự: Bình thường, anh chị vẫn liên lạc với nhau mỗi ngày ít nhất một lần. Quá trình trao đổi hàng ngày, chị chưa từng nghe chồng nói có mâu thuẫn hay thù oán với ai. Thậm chí trưa 27/6, chị còn nhắn tin với anh qua điện thoại thông báo sẽ về dự sinh nhật của con. Để vợ thỏa nỗi nhớ mong, anh Truyền còn gửi cho vợ ảnh hai bố con đang nằm ngủ.

 

Hiện trường khu vực gần suối nơi phát hiện thấy xác anh Truyền.

 

Tuy nhiên trong cuộc trò chuyện với chúng tôi, chị Hà có đưa ra một thông tin gây chú ý. Đó là trong cuộc điện thoại hôm 26/6, chồng chị có kể về việc gần đây  thường xuyên thấy H.V.Th. – một đối tượng nghiện ngập – ghé lại nhà mình. Khi thì Th. lấy cớ tạt vào xin nước uống, lúc thì hắn lại ngó nghiêng đường đi, lối lại trong nhà. Giờ này khi vụ án đã xảy ra, xâu chuỗi lại, chị mới phán đoán rất có thể Th. đã chuẩn bị sẵn kế hoạch gây tội ác từ trước. Để chắc chắn thành công, hắn mới nhiều lần đến nhà chị thăm dò. “Có lẽ trong cuộc trao đổi cuối cùng đó, chồng tôi vẫn không nghĩ gia đình sẽ vĩnh viễn chia lìa. Sự hy sinh của tôi để bôn ba làm kinh tế, cuối cùng đã trở thành vô ích. Tiền bạc, xe cộ cuối cùng lại trở thành lý do khiến chồng, con tôi bị kẻ xấu sát hại”.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ cùng với sự giúp đỡ của các đơn vị chức năng, ngày 29/6, công an tỉnh Lào Cai đã bắt nghi can của vụ án là Th. trong khi hắn đang có ý định bỏ trốn sang Trung Quốc, cùng với chiếc xe máy của anh Truyền. Theo người dân nơi đây cho biết, Th. vốn là kẻ nghiện ma túy, do nghiện ngập lại không chịu làm ăn nên nợ nần chồng chất, hắn nhiều lần lấy trộm gia súc, gia cầm nên đã bị bắt mấy lần nhưng vẫn chứng nào tật nấy.

Nhìn hai người phụ nữ ngồi ôm nhau khóc trước di ảnh của hai con người xấu số, chúng tôi thấy lòng quặn đau. Liệu tương lai của hai người đàn bà này sẽ về đâu?      

Phàn Rào/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Hải Phòng: Tranh giành khách và địa bàn, tài xế xe ôm bị đâm tử vong

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Do tranh giành địa bàn và khách tại ga tàu hỏa Hải Phòng, tài xế xe ôm ở ga và tài xế xe ôm công nghệ đã nảy sinh mâu thuẫn, xô xát. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, tài xế xe ôm công nghệ đã dùng kéo đâm tài xế xe ôm tử vong.

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Kẻ 'ẩn mặt' sau mạng xã hội và cú lừa hoa lan đột biến

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Khi thấy thị trường hoa lan đột biến có dấu hiệu "sốt" lại, Hiếu nhanh chóng lập một facebook ảo rồi đăng bán loại hoa này với mục đích lừa đảo.

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Phú Thọ: Nghi án chồng sát hại vợ tại nhà trọ

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Tại nhà trọ, C. đã dùng dao đâm vợ trọng thương. Mặc dù được mọi người đưa đi cấp cứu ngay sau đó, nhưng do vết thương quá nặng, nạn nhân đã tử vong.

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

TP HCM: Bắt chủ nhà hàng và nhiều nhân viên lột đồ của khách giữa quận 1

Pháp luật - 5 giờ trước

Do khách không đồng ý trả tiền, nhân viên nhà hàng Nari Bar đã khống chế, cởi quần áo khách rồi quay video.

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Hà Nội: Bắt giữ nhóm người tạt sơn xe ô tô đỗ ở khu chung cư

Pháp luật - 19 giờ trước

Ngày 5/5, Công an quận Hoàng Mai (Hà Nội) cho biết đã làm rõ thông tin và bắt 4 đối tượng liên quan đến vụ 6 xe ô tô bị tạt sơn đêm 20, rạng sáng 21/4 tại phường Định Công.

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Hàng triệu người Việt cần đáp ứng điều kiện này để được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Sở hữu nhà ở là giấc mơ của hàng triệu người Việt. Luật Nhà ở 2023 (sắp có hiệu lực) đã mở ra “cơ hội vàng” cho nhiều đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội.

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Vụ đánh con gái ruột 9 tháng tuổi tử vong: Mức hình phạt cao nhất là tử hình

Pháp luật - 23 giờ trước

Với cáo buộc ban đầu của Viện kiểm sát, việc đánh con gái ruột 9 tháng tuổi dẫn đến tử vong, người bố có thể bị xử lý hình sự về tội giết người theo quy định tại khoản 1 Điều 123 của Bộ luật hình sự với tình tiết định khung là giết người dưới 16 tuổi. Mức hình phạt là phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình.

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Công an truy tìm con gái của Lê Tùng Vân, điều tra tội loạn luân

Pháp luật - 23 giờ trước

Công an tỉnh Long An phát thông báo truy tìm Lê Thanh Kỳ Duyên, để làm rõ nghi vấn người phụ nữ này liên quan hành vi loạn luân, xảy ra tại Tịnh thất Bồng Lai.

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Nhiều người sập bẫy đường dây lừa đảo bằng app sex

Pháp luật - 1 ngày trước

Nhóm đối tượng đã thực hiện hành vi lừa đảo nhiều bị hại tại nhiều tỉnh, thành phố với số tiền chiếm đoạt hơn 50 tỉ đồng.

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Dùng thủ đoạn huy động vốn để lừa gần 8 tỉ đồng

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Để lừa các nạn nhân, Huệ đưa ra thông tin gian dối về việc bản thân ký được hợp đồng với đại lý mua hàng hóa của 1 tập đoàn lớn và được chiết khấu phần trăm cao. Do tin tưởng đối tượng, nhiều người đã sập bẫy với số tiền hàng tỉ đồng.

Top