Vụ hướng dẫn viên bị sát hại xôn xao Đà Nẵng: Hành trình 60 ngày tìm con của người cha
GiadinhNet - Bước chân run rẩy len giữa rừng người vây quanh hiện trường, ông Phạm Thăng Long (khu phố tổ 132, phường Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) cố trấn tĩnh và hy vọng rằng thi thể nằm giữa bãi đất hoang kia không phải là cô con gái út Phạm Quỳnh Dung đã mất tích của mình.
![]() |
Nhìn về di ảnh con, ông Long bà Yến chỉ biết khóc thương. |
Suốt hai tháng qua, ông và cả gia đình đã “bao đêm thức trắng, tìm trăm phương ngàn kế tìm cách tìm nó mà không thành”. Khi sức lực, tiền tài đã cạn kiệt, người vợ của ông vì nhớ thương con đã khóc khô nước mắt, thì ông Long bất ngờ nhận được tin báo của công an. Kết thúc một hành trình tìm kiếm vô vọng, thậm chí có lúc phải nhờ đến cả thầy tướng số, ông như chết điếng người, khi thi thể không một mảnh vải che thân nằm quạnh quẽ trong đất lạnh chính là cô con gái biệt tích cả tháng nay.
“Tôi vất vả nuôi con từng ấy năm trời. Giờ cháu mất rồi, tôi đau đớn đã đành. Nhưng nghĩ đến kẻ thủ ác còn lẩn khuất trong bóng tối, chưa phải chịu sự trừng trị của pháp luật, lòng tôi bứt rứt không thể yên. Tôi chỉ mong “lưới trời lồng lộng”, cơ quan điều tra sẽ sớm bắt được kẻ giết người lôi ra ánh sáng”, ông Long nghẹn ngào nói. |
Sáng 15/4, phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần đã tìm về gia đình của nạn nhân chết lõa thể dưới mương nước gây rúng động dư luận thành phố Đà Nẵng trong những ngày qua. Đã 6 ngày trôi qua kể từ khi nhận được hung tin, nhưng không khí tang tóc vẫn bao trùm cả khu phố tổ 132, phường Mỹ An (địa chỉ thường trú của cô gái xấu số Phạm Quỳnh Dung). Đi đến đâu, hỏi bất kì ai, từ người già đến con trẻ về cô gái bị sát hại chôn vùi ở gần đường biển Hoàng Sa, tất cả đều bày tỏ nỗi niềm tiếc thương và chỉ rõ mồn một căn nhà đang phủ trắng màu khăn tang. Bác Hà, một người sống trong khu phố nghẹn nghào bảo: “Cô Dung bình thường tốt tính lắm, hàng xóm ai cũng quý mến. Hai tháng qua cháu mất tích, ông bà Long tìm kiếm khắp nơi. Ai dè đâu…”
Tiếp phóng viên bên bàn nước trà đơn sơ, ông Long nước mắt ngấn lệ kể: “Tính đến ngày phát hiện thi thể ở bãi đất hoang gần đường biển Hoàng Sa (phường Mỹ Khê, quận Ngũ Hành Sơn, Thành phố Đà Nẵng - PV), con bé đi khỏi nhà cũng gần hai tháng. Tôi còn nhớ hôm ra đi, cháu còn hẹn tối sẽ về ăn cơm nhà cùng ba mẹ. Bởi vậy, đến tận lúc tan tầm không thấy con gái về, vợ chồng tôi sốt ruột đi tìm kiếm khắp nơi. Tôi lấy điện thoại di động liên lạc thì máy tắt không có tín hiệu”.
Ông Long còn nhớ, đến khuya hôm đó vẫn không thấy con gái về nhà, hai ông bà đã linh cảm có chuyện chẳng lành. Nỗi sợ hãi dâng đầy, khiến hai vợ chồng bỏ dở cả bữa cơm tối, chạy bổ đi hỏi thăm khắp nơi. “Những địa chỉ của bạn bè thân thiết mà tôi nghĩ Dung có thể nán lại, hai vợ chồng đều ghé cả. Nhưng hỏi đến ai, họ cũng lắc đầu không biết. Trắng đêm hôm đó, tôi ngồi chong đèn ngóng con về. Bà nhà tôi thì hết ra đứng, lại vào trông. Cả hai vợ chồng chỉ mong trời sáng nhanh để trực tiếp đến cơ quan nó, hỏi cho rõ”.
Qua đêm trắng, hai ông bà đến tận Ban quản lý danh thắng Ngũ Hành Sơn (nơi Dung làm việc – PV) hỏi han, song cũng không thu được kết quả gì. Những ngày sau là cả một hành trình nặng nề, khi ông Long huy động cả gia đình đi tìm kiếm khắp nơi. “Mọi ngóc ngách ở thành phố Đà Nẵng, vợ chồng tôi đã lật tung hết. Chính quyền địa phương cũng vào cuộc, trợ giúp gia đình hàng tháng trời. Tuy nhiên, tin tức về đứa con gái xấu số của tôi vẫn “bóng chim tăm cá”, ông Long ngậm ngùi.
![]() |
Khu vực nơi phát hiện ra thi thể cô gái xấu số. |
Gia đình không biết về mối quan hệ tình cảm của con
Đến chia buồn cùng gia đình ông Long, những người hàng xóm thân thiết đều ngậm ngùi thương tiếc cho cô gái không may bạc phận. Bà Trang Thị Bạch Yến (mẹ nạn nhân) rung rưng kể: “Hôm nhận được tin công an báo, ông nhà tôi chạy xe lên trước. Ngồi nhà, lòng dạ tôi nóng như lửa đốt. Những suy nghĩ không hay cứ ám ảnh hiện về, khiến tôi lao ra đường nhờ người hàng xóm đi lên Mỹ Khê. Lúc đó biết chuyện, các bác cũng sốt sắng đi cùng, rồi đỡ đần công việc cho gia đình trong lúc bối rối. Bà con chòm xóm quanh đây, ai cũng mến cái nết của cháu. Nghĩ mà xót xa quá chú ơi”.
Chỉ nói được đến đây, bà Yến lại bưng mặt khóc nức nở. Ngồi bên cạnh, ông Long vừa an ủi vợ, vừa đỡ lời: “Không ngờ chờ đợi con 2 tháng trời đến lúc gặp lại thì cũng là lúc con đã chết. Phận làm cha làm mẹ có nỗi đau nào bằng nỗi đau mất đi đứa con mình rứt ruột sinh ra, nhưng thà cháu bị bệnh tật chết đã đành, đằng này cháu chết mà gia đình không biết căn nguyên gì cháu lại chết thảm thương đến vậy”.
Nỗi uất nghẹn dâng đầy, ông Long đứng lên thắp nén nhang khấn vái, cầu mong con gái mình sẽ được yên nghỉ cho lòng ông thanh thản. Giọng nghẹn ngào, chan chứa đầy nước mắt, người cha héo hắt bộc bạch: “Buổi tối nghe công an báo tin, tôi lật đật cùng con trai đi xe máy lên. Giữa hàng nghìn người vây quanh, tôi phải len lỏi vào. Lúc đầu, tôi không muốn tin mà cũng chẳng thể nhận diện được con gái mình, bởi tử thi để lâu ngày đã bị rữa nát. May nhờ những vật dụng thường ngày còn lưu lại bên người, tôi mới dám tin đó là con mình. Giờ ngồi đây bên bàn thờ, cứ nghĩ đến hình ảnh con gái mình bị người ta sát hại, rồi nhẫn tâm vứt xác giữa nơi hoang lạnh chừng ấy ngày trời, lòng tôi như tan nát”.
Chiều tối 9/4, một người dân phát hiện dưới rãnh đất ven đường Trường Sa (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn) có một xác chết. Nhận được tin báo, cơ quan Công an đã có mặt kiểm tra hiện trường và phát hiện một xác chết là nữ đã khô, trong tình trạng gần như lõa thể, nằm dưới rãnh đất chờ lắp đặt cống thoát nước. Cạnh đó là quần áo, giày, mũ bảo hiểm, tranh thêu tay và một số vật dụng khác. Công an phường Mỹ An đã thông báo cho gia đình ông Long đến nhận diện. Từ những vật dụng tại hiện trường, người nhà ông Long xác định người chết chính là chị Phạm Quỳnh Dung nên xin đưa về mai táng. Cơ quan điều tra nhận định nhiều khả năng đây là một vụ giết người, cướp tài sản. Hung thủ có thể đã giao cấu với nạn nhân trước khi ra tay sát hại, sau đó cướp chiếc xe máy Sirius, điện thoại di động và một số tư trang khác. Trao đổi cùng PV GĐ&XH Cuối tuần chiều tối 15/4, cơ quan điều tra cho biết vụ việc vẫn đang tiếp tục được điều tra làm rõ. |
Thanh Ba

Bắt giữ 4 thanh niên gây tai nạn chết người tại Bắc Ninh rồi bỏ trốn lên Lào Cai
Pháp luật - 6 giờ trướcBốn thanh niên cầm theo hung khí rượt đuổi H. trên đường ở Bắc Ninh dẫn đến vụ tai nạn khiến 1 người chết, 3 người bị thương đã bỏ trốn về Lào Cai.

Khám xét khẩn cấp nhà chủ tài khoản "Lãng tử Tây Bắc" chuyên kêu gọi từ thiện
Pháp luật - 22 giờ trướcCơ quan công an đã tiến hành khám xét nhà Nguyễn Mạnh Tuân, chủ nhiều tài khoản trên Facebook chuyên kêu gọi từ thiện.

Khởi tố người đàn ông say xỉn, 'quậy' tổ đo nồng độ cồn của CSGT
Pháp luật - 1 ngày trướcKhi bị lực lượng CSGT yêu cầu dừng xe, ông Trí không chấp hành và dùng dây thép gắn ổ khóa uy hiếp lực lượng chức năng.

Thái Nguyên: Ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên gây rối trật tự
Pháp luật - 1 ngày trướcGĐXH - Mới đây, Công an xã Chợ Đồn, tỉnh Thái Nguyên đã phát hiện, kịp thời ngăn chặn nhóm thanh thiếu niên chuẩn bị hung khí đi gây rối trật tự công cộng.

Hai anh em dụ hàng trăm nghìn người mở thẻ tín dụng, chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng
Pháp luật - 1 ngày trướcTừ năm 2022 đến nay, hai anh em Huy và Hoàng (trú Gia Lai) đã tư vấn người dân mở hơn 200.000 thẻ tín dụng để rút tiền và chiếm đoạt hơn 80 tỷ đồng.

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luật - 2 ngày trướcGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.

Trộm 48 thùng linh kiện trị giá 2,5 tỷ, đem bán phế liệu được 45 triệu đồng
Pháp luật - 2 ngày trướcNguyễn Hữu Ninh rủ lái xe của công ty tham gia vụ trộm 48 thùng linh kiện điện tử trị giá khoảng 2,5 tỷ đồng rồi đem bán phế liệu được 45 triệu đồng.

Xử phạt thanh niên đi xe máy cố tình 'gây sự', đá vào xe nữ quân nhân ở Hà Đông
Pháp luật - 3 ngày trướcGĐXH - Bằng các biện pháp nghiệp vụ, lực lượng chức năng xác định người điều khiển xe máy cố tình "gây sự" với nữ quân nhân tại phường Hà Đông là anh Nguyễn Đức T. (SN 1988, trú tại phường Hà Đông, TP Hà Nội).

Khởi tố 13 thanh thiếu niên trong vụ hỗn chiến bằng dao, kiếm ở Bắc Ninh
Pháp luật - 3 ngày trướcChỉ vì mâu thuẫn cá nhân, hai nhóm thanh thiếu niên mang theo dao, kiếm, gạch đá lao vào hỗn chiến, khiến nhiều người bị thương phải nhập viện.

Một cú video call, nữ sinh hoảng loạn sập bẫy
Pháp luật - 3 ngày trướcChỉ bằng hình ảnh giả danh cơ quan công an, nhóm lừa đảo khiến nữ sinh mất tiền, thuê phòng trốn biệt, suýt trở thành nạn nhân vụ "bắt cóc online"

Xác định chất ‘bột lạ’ người phụ nữ rải trên đường ở TPHCM gây xôn xao mạng xã hội
Pháp luậtGĐXH - Cơ quan chức năng đã mời người rải “bột lạ” trên đường ở TPHCM lên làm việc. Bước đầu xác định loại "bột lạ" rải xuống đường là của một loại nước giải khát.