Vu lan

Ngày Rằm tháng 7 cần cúng mấy lần?

Ngày Rằm tháng 7 cần cúng mấy lần?

GiadinhNet - Vì Rằm tháng 7 trùng với nhiều lễ khác trong tín ngưỡng người Việt nên có 2 nghi lễ quan trọng khác nhau mà người dân đã nhầm lẫn.

Vu Lan ngước mắt nhìn trời

Vu Lan ngước mắt nhìn trời

Giải trí

GiadinhNet - "Mùa Vu Lan đi làm về muộn, nhìn mâm khói hương thoảng bay lên cao, trông theo tự dưng thấy bầu trời. Ngẩng mặt lên rồi như mãi mãi không cúi xuống được nữa..."

4 món cuốn rau củ cho ngày nghỉ lễ

4 món cuốn rau củ cho ngày nghỉ lễ

Ăn

Cuối tuần cũng là dịp nghỉ lễ 2/9, nếu không có kế hoạch đi chơi xa bạn có thể tự tay chế biến các món cuốn ngon miệng cho người thân và bạn bè cùng thưởng thức.

Những hình ảnh cận cảnh ngày Đại lễ Vu lan

Những hình ảnh cận cảnh ngày Đại lễ Vu lan

Xã hội

GiadinhNet - Hầu hết các chùa tại Hà Nội đều tổ chức Đại lễ Vu lan với nhiều hoạt động như niệm phật, dâng hoa cúng dường và lễ cài hoa hồng cho phật tử. Những người còn cha mẹ sẽ cài hoa hồng đỏ, người chỉ còn mẹ hoặc cha thì chọn cho mình hoa hồng phớt, người nào có cha mẹ đã khuất cài hoa hồng trắng.

Đừng để cha mẹ bơ vơ

Đừng để cha mẹ bơ vơ

Gia đình

Lên phố thăm con, bà hớn hở bảo con ra đón mẹ nhé, mẹ mang nhiều quà lắm. Cậu con trai cười: “Mẹ cứ bắt taxi, đưa địa chỉ rồi người ta chở về đến tận nơi chứ con đi đón mất công lắm!”.

Lá thư cha mẹ gửi con không ai đọc mà không khóc

Lá thư cha mẹ gửi con không ai đọc mà không khóc

Gia đình

GiadinhNet - Nếu người Tây Phương tự hào về ngày "Mother"s Day", "Father"s Day"" truyền thống của họ thì người Việt Nam chúng ta có niềm tự hào không kém về ngày lễ Vu Lan của mình. Lễ Vu Lan mang một ý nghĩ lớn là báo ân đấng sinh thành, đồng thời còn bao hàm ý nghĩa tìm về cội nguồn. Câu chuyện cảm động dưới đây sẽ nhắc nhở mỗi người về sự hi sinh trời biển của cha mẹ giành cho con cái.

Nghẹn lòng nỗi nhớ cha mẹ mùa Vu lan

Nghẹn lòng nỗi nhớ cha mẹ mùa Vu lan

Xã hội

GiainhNet - Có những nỗi ám ảnh, những niềm ân hận cứ day dứt trong ta mãi không thôi. Và mỗi mùa Vu lan tới, người ta lại nghẹn ngào nuối tiếc thứ đã qua mà không bao giờ trở lại...