Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vụ một công an viên tại Quảng Nam bị sát hại: Giết chồng vì bị bạo hành?

Thứ tư, 18:47 14/01/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Bức xúc vì bị chồng bạo hành nhiều năm, Nguyễn Thị Thanh Trinh (SN 1982, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Núi Thành, Quảng Nam) luôn chất chứa nỗi căm tức trong lòng, tìm cơ hội trả thù. Lợi dụng đêm tối chồng say rượu, Trinh đã dùng đe sắt đánh chết chồng rồi dựng hiện trường giả đánh lạc hướng cơ quan chức năng.

Hiện trường xảy ra án mạng đau lòng. 	Ảnh: TL

Hiện trường xảy ra án mạng đau lòng. Ảnh: TL

 

Ra tay xong, vật vã kêu khóc

Cách đây khoảng một tuần, nhiều người dân ở thôn Nam Sơn (xã Tam Hiệp) bàng hoàng khi biết tin ông Trương Văn Tâm (41 tuổi, công an viên xã Tam Hiệp, chồng đối tượng Trinh) bị “kẻ trộm” sát hại dã man ngay tại nhà riêng. Đặc biệt, khi chứng kiến cảnh thiếu phụ đeo khăn tang, vật vã bên quan tài chồng, nhiều người đã không cầm được nước mắt. Tuy nhiên, những giọt nước mắt cá sấu của Trinh đã không lọt qua được con mắt nghiệp vụ của các cán bộ điều tra Công an tỉnh Quảng Nam. Ngay thời điểm ấy, bằng linh cảm nghề nghiệp, họ đã xác định Trinh là nghi phạm số một gây ra cái chết của ông Tâm. Để rồi, mọi di biến của Trinh luôn được theo dõi một cách chặt chẽ. Đúng một tuần sau cái chết của chồng, Công an tỉnh Quảng Nam đã đọc lệnh bắt tạm giam Trinh về hành vi giết người. Thời khắc tra tay vào còng, Trinh vẫn không ngờ tội ác của mình lại bị bóc mẽ nhanh đến vậy.

Bà Nguyễn Thị K (63 tuổi, sống gần nhà ông Tâm) kể lại, khoảng 3h sáng ngày 7/1, khi người dân thôn Nam Sơn đang ngủ say thì bỗng nghe tiếng kêu cứu của Trinh: “Làng nước ơi, có người giết chồng tôi, có ai cứu chồng tôi không!”. Nghe tiếng kêu cứu, nhiều người chạy sang thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng, ông Tâm nằm chết trên vũng máu, trên đầu có nhiều vết thương. Gần đấy, Trinh vật vã bên xác chồng khóc lóc thảm thiết. “Thấy Trinh khóc thảm thiết, ai cũng thương, động viên cô ấy giữ gìn sức khỏe lo cho các con. Khi đó, Trinh nói với chúng tôi là “kẻ trộm” vào cướp tài sản, bị phát hiện chúng đã giết chết ông Tâm để tẩu thoát”.

Nhận được thông tin về vụ án mạng nghiêm trọng, Công an tỉnh Quảng Nam đã tập trung lực lượng tinh nhuệ vào cuộc điều tra. Sau khi khám nghiệm hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện, thời điểm bị sát hại, nạn nhân hầu như không có chút phản kháng. Kiểm tra thì tài sản không bị mất, chiếc xe được cho là do kẻ trộm dắt ra thì được đặt ngay ngắn trước cổng, xe không có vết xước. Điều này chứng tỏ có người đã chủ ý sắp xếp. Sau khi xem xét kỹ hiện trường, khám nghiệp tử thi, cơ quan chức năng nhận định, ông Tâm bị sát hại bất ngờ, hung thủ phải là người quen, thông thuộc mọi ngóc ngách trong căn nhà. Từ phán đoán này, công an đã đặt Trinh vào tầm ngắm. Bởi lẽ, cuộc sống vợ chồng Trinh có nhiều mâu thuẫn, cả hai được cho là đã sống ly thân nhiều tháng qua. Sau một thời gian ngắn củng cố tài liệu, chứng cứ, Công an tỉnh Quảng Nam đã bắt khẩn cấp Trinh trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Tại cơ quan công an, Trinh khai nhận, sau khi giết chồng, để qua mặt cơ quan chức năng, ả đã tạo hiện trường giả là có người vào nhà trộm tài sản rồi giết ông Tâm.

Hung thủ bị bạo hành nhiều năm?

Nguyễn Thị Thanh Trinh tại cơ quan công an.

Nguyễn Thị Thanh Trinh tại cơ quan công an.

 

Trinh khai nhận: “Đêm 6/1, anh Tâm nhậu say rồi về nhà chửi bới, đánh đập, đòi giết tôi. Rạng sáng ngày 7/1, thấy chồng ngủ say, tôi đã dùng đe sắt đánh vào đầu vì tôi nghĩ nếu không giết anh ấy thì khi tỉnh anh ấy cũng sẽ giết tôi. Sát hại chồng xong, tôi đã tạo hiện trường giả là mở cửa dắt xe máy ra ngoài rồi tung tin có kẻ trộm đột nhập, giết chết anh Tâm”.

Được biết, sau gần 15 năm chung sống, vợ chồng ông Tâm sinh được hai cô con gái (một cháu đang học lớp 9, một cháu học lớp 7). Ngoài công việc là công an viên xã Tam Hiệp, ông Tâm còn mở tiệm sửa xe máy ở nhà, còn Trinh thì bán cháo lòng. Vài năm gần đây, ông Tâm sa đà vào nhậu nhẹt, say xỉn, thường hay chửi bới, đánh đập vợ con. Không chịu được cảnh bạo hành, Trinh sống ly thân với chồng nhưng cả hai vẫn ở chung nhà nuôi con ăn học. “Mấy hôm trước anh Tâm nhậu say về đánh chửi tôi thậm tệ. Tối 6/1, anh Tâm đi nhậu về lại tiếp tục đánh chửi khiến tôi rất uất hận. Trong đầu tôi chỉ có ám ảnh giết chết chồng thì mới giải thoát được bi kịch cuộc đời. Tôi chờ anh Tâm đi ngủ rồi hành động”, Trinh khai nhận.

Ngày 15/1, Đại tá Nguyễn Thế Nghiệp, Trưởng Phòng CSĐT tội phạm về TTXH Công an tỉnh Quảng Nam cho biết, đã bắt tạm giam Nguyễn Thị Thanh Trinh về hành vi “giết người”. Cơ quan CSĐT đang củng cố hồ sơ, tiếp tục điều tra làm rõ hành vi của đối tượng Trinh. Dự kiến ngày 19/1, cơ quan CSĐT sẽ tiến hành thực nghiệm hiện trường vụ án mạng.

Đức Hoàng

Đức Hoàng
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Bắt cặp vợ chồng cầm đầu đường dây sản xuất 70.000 chai dầu gió giả ở TP.HCM

Pháp luật - 1 giờ trước

Cặp vợ chồng chỉ đạo nhân viên sản xuất các sản phẩm giả thương hiệu nước ngoài như: dầu gió con Ó, kem dưỡng ẩm Thái Lan, dầu ông già Thái Lan, dầu lăn Hàn Quốc...

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Khởi tố vụ án nam sinh lén chụp ảnh đề Toán thi tốt nghiệp THPT rồi giải bằng AI

Pháp luật - 7 giờ trước

Thí sinh N.V.K lén mang điện thoại vào phòng thi rồi chụp ảnh một phần đề môn Toán và đăng tải lên ứng dụng StudyX để giải, K còn chụp ảnh, đăng tải đề Hoá, Lý.

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Triệt phá ổ nhóm tội phạm do Vi 'ngộ' cầm đầu

Pháp luật - 20 giờ trước

Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ băng nhóm tội phạm hoạt động có tổ chức do Nguyễn Văn Vi (tức Vi "ngộ") cầm đầu.

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Bị bắn đạn bi sắt, mang kiếm gỗ đi đánh trả thù

Pháp luật - 20 giờ trước

Bị một nhóm thanh niên dùng dùng ná thun bắn bi sắt khiến một người ngã, xây sát chân tay, nhóm Nguyễn Xuân Hồng đã lấy kiếm gỗ đi trả thù.

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Bắt giữ người đàn ông mua chất nổ về cất giấu để đánh bắt hải sản

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Khi đang vận chuyển chất nổ kèm kíp nổ mua của một người không rõ danh tính về tàu cất giấu để dùng đánh bắt hải sản thì Mai Văn Kỳ bị lực lượng chức năng phát hiện, bắt giữ.

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Kinh doanh quần áo giả mạo ở Hà Nội, một đối tượng bị khởi tố

Pháp luật - 23 giờ trước

GĐXH - Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an thành phố Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can một đối về tội xâm phạm quyền sở hữu công nghiệp.

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Người đàn ông đâm bạn gái trọng thương rồi lao vào xe tải tự tử

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Sau khi đâm bạn gái trọng thương vì mâu thuẫn tình cảm, T.M.T. (37 tuổi, ở huyện Thăng Bình, Quảng Nam) đã lao vào xe tải, tử vong tại chỗ.

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Huế: Nhóm đối tượng lừa đưa người ra nước ngoài lĩnh án

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Ngày 30/6, TAND TP Huế xử sơ thẩm vụ án "Mua bán người", "Mua bán người dưới 16 tuổi" và "Tổ chức cho người khác nhập cảnh Việt Nam trái phép" đối với 4 đối tượng.

Bắt 'Thu vệ sỹ' về hành vi buôn bán hàng cấm

Bắt 'Thu vệ sỹ' về hành vi buôn bán hàng cấm

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Qua điều tra, Công an tỉnh Thanh Hoá bắt tạm giam Lê Kim Thu (Thu vệ sỹ) cùng 6 đối tượng liên quan hành vi buôn bán hàng cấm (khí N2O).

Trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khám nhà là ai?

Trùm giang hồ Vi ‘ngộ’ vừa bị Công an tỉnh Thanh Hóa khám nhà là ai?

Pháp luật - 1 ngày trước

Cái tên Vi “ngộ” ở Thanh Hóa khiến nhiều người e ngại bởi đây là đối tượng cầm đầu chuyên đi đòi nợ thuê, bảo kê, cho vay nặng lãi “khét tiếng”.

Top