Vụ ông lão 80 tuổi sàm sỡ cháu bé 12 tuổi tại Phú Thọ: Nghi can là bố của trưởng công an xã
GiadinhNet - Lợi dụng người lớn vắng nhà, ông Lê Xuân G (80 tuổi, trú tại xã Trung Thịnh, huyện Thanh Thủy, Phú Thọ) đã có hành vi đồi bại, sàm sỡ với cháu bé hàng xóm mới 12 tuổi. Hành vi của ông G có dấu hiệu phạm tội nhưng hơn một tháng trôi qua, nghi can này vẫn chưa bị xử lý khiến dư luận địa phương bức xúc.
|
|
|
Hiện trường nơi ông G dở trò đồi bại. Ảnh: T.G |
Từ ngày bị ông Lê Xuân G có hành vi sàm sỡ, cháu Nguyễn Bích N trở nên hoảng loạn, ngại giao tiếp với người lạ. Theo tố cáo của gia đình, lợi dụng lúc bố mẹ cháu bé vắng nhà, ông G đã sang nhà chơi, bất ngờ ôm chặt nạn nhân, vén áo ngực, cắn vào vùng nhạy cảm của cháu. Rất may, một người họ hàng đi qua đã kịp thời ngăn cản nên sự việc nghiêm trọng không xảy ra.
Tiếp xúc với chúng tôi tại nhà riêng, cháu N tỏ ra rất sợ hãi, ngồi nép mình trong lòng mẹ. Được sự động viên của mẹ, cháu N rụt rè kể lại, khoảng 12h ngày 24/3, cháu đang phơi quần áo ở khu vực nhà tắm thì ông G đi từ phía ngoài đường vào, hỏi có ai ở nhà không. Nghe cháu N nói bố mẹ đang ở nhà ông bà nội, bất ngờ ông G lao đến ôm chặt từ phía sau, cháu N la lên thì bị ông G dọa… bắt đi tù. “Thấy cháu im lặng, ông ấy dùng tay kéo áo ngực. Ông G ôm chặt, cháu cố vùng vẫy nhưng không thoát được. Tiếp đó, ông G cắn mạnh vào ngực cháu. Sự việc chỉ dừng lại khi ông trẻ cháu là Nguyễn Văn Mười (SN 1971) phát hiện, chạy ra ngăn cản”, cháu N kể.
Tiếp xúc với chúng tôi, anh Mười cho biết, quãng thời gian trên, anh ra phía sau nhà cho lợn ăn thì bất ngờ chứng kiến sự việc. Trông thấy anh Mười, ông G lập tức buông tay khỏi người cháu N rồi chạy lại lạy xin tha tội. “Quá bức xúc, tôi lập tức gọi điện thông báo vụ việc cho chị Đinh Thị Ngư (SN 1980, mẹ cháu N). Sau đó, ông G có sang gia đình chúng tôi xin tha thứ”, anh Mười nói.
Chị Ngư đã làm đơn tố cáo gửi ông Lê Xuân Thu, Trưởng Công an xã Trung Thịnh (cũng là con ruột của ông G). Ông Thu đã tới nhà chị Ngư nói chuyện, mong giải quyết sự việc nội bộ gia đình. Tối 28/3, hai bên gia đình có mời ông Nguyễn Văn Vui, Phó Trưởng Công an xã Trung Thịnh tới nhà cháu N để lập bản cam kết giải quyết vụ việc.
“Vì nghĩ tới tình làng nghĩa xóm, hơn nữa sợ ảnh hưởng tới tâm lý, cuộc sống của con gái sau này nên gia đình tôi đồng ý sẽ không khiếu nại. Gia đình tôi yêu cầu gia đình ông G không được nhắc lại sự việc và có lời qua tiếng lại nữa. Đại diện gia đình ông G cam kết kể từ nay về sau ông G sẽ không có hành động như vậy với cháu N. Mặc dù đã cam kết như vậy, nhưng sau khi sự việc xảy ra được ít ngày, một người thân của ông G lên mạng xã hội nói gia đình tôi xui cháu N đi làm gái để kiếm tiền”, chị Ngư bức xúc nói.
|
|
|
Anh Nguyễn Đức Thắng bức xúc về hành động của ông G đối với con gái mình. |
Anh Nguyễn Đức Thắng (SN 1972, bố cháu N) cho biết, sau khi vụ việc xảy ra, cháu N luôn tự nhốt mình trong phòng, ăn uống rất ít, đặc biệt cháu tỏ ra sợ hãi mỗi khi gặp người lạ. Gia đình cũng đã động viên cháu tới lớp học, tuy vậy khi tới trường cháu lại bị bạn bè trêu trọc, bàn tán, khiến cháu phải xin nghỉ học nhiều ngày.
Cháu N đã được gia đình đưa đến Trạm Y tế xã Trung Thịnh khám, điều trị. Do những triệu chứng tâm lý phức tạp, Trạm Y tế xã đã chuyển cháu lên Bệnh viện Đa khoa Thanh Thủy (Phú Thọ). Theo các bác sỹ, cháu N có biểu hiện đau đầu, chóng mặt, khó chịu, tức ngực, hoảng loạn...
Biên bản xác minh vào hồi 8h ngày 27/3 do ông Nguyễn Văn Vui, Phó trưởng Công an xã Trung Thịnh lập ra đã thể hiện: Theo trình bày của chị Đinh Thị Ngư, khoảng 12h gia đình đang ở bên nội thì nhận được điện thoại của anh Nguyễn Văn Mười là ông Lê Xuân G có hành vi sàm sỡ cháu N. Bức xúc, gia đình chị Ngư đã làm đơn gửi UBND và Ban Công an xã Trung Thịnh tố cáo hành vi của ông G. Chiều 24/3, gia đình ông G có đến trình bày là do ông G uống rượu không làm chủ được mình và đã có hành vi như trên…
Trong buổi làm việc với PV Báo GĐ&XH, ông Lê Xuân Thu, Trưởng công an xã Trung Thịnh cho rằng, sự việc không có gì nghiêm trọng, hai gia đình đã hòa giải. ông Vui cho biết: “Sau khi nhận được phản ánh của gia đình cháu N, Ban Công an xã đã xuống xác minh vụ việc và được gia đình chị Ngư đề xuất xin giải quyết tình cảm. Nhận thấy vụ việc đã giải quyết hòa giải xong, tính chất cũng không có gì nghiêm trọng nên Ban Công an xã không báo cáo lên Công an huyện Thanh Thủy. Tuy nhiên, sự việc chỉ rùm beng khi một người cháu của ông G có những lời nói không hay trên mạng. Hiện tại, Công an huyện Thanh Thủy đã vào cuộc điều tra vụ việc”.
Thông báo