Vụ sập hầm thủy điện: Còn bố mẹ, giá nào cũng phải sống!

| Xã hội

Đó là tâm trạng của anh Hoàng Văn Sơn (quê Nam Định, nạn nhân vụ sập hầm thủy điện Đạ Dâng Đa Chomo) trong chuỗi ngày dài tăm tối bị mắc kẹt.

Từng có những lúc lo âu, hụt hẫng, bi quan nhưng trên hết, họ động viên nhau phải gắng sống bởi ngoài kia còn có bố, mẹ, vợ con đang chờ đợi.

Vừa được giải cứu sau 4 ngày 3 đêm mắc kẹt trong hầm thủy điện Đạ Dâng - Đa Chomo (xã Lát, huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng), anh Hoàng Văn Sơn (quê Nam Định), đã trải lòng với Báo Người Lao Động như sau:

Sức khỏe của tôi bây giờ bình thường rồi. Tôi đã có thể xuất viện. Đến tận bây giờ, tôi vẫn chưa thể tin được mình lại được cứu khỏi hầm sớm đến thế.

Sáng 16/12, như mọi ngày, chúng tôi tiếp tục đào hầm dẫn nước cho thủy điện. 7 giờ 30, bất ngờ hầm sập. Cả nhóm vội vã bỏ chạy ra ngoài. Nhưng chưa kịp thoát thì phần hầm phía trước tiếp tục sập khiến toàn bộ 12 người chúng tôi mắc kẹt.

Anh Hoàng Văn Sơn là người tỉnh táo nhất trong số các nạn nhân. Anh đang được chăm sóc tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng Ảnh: HỒNG ÁNH

Anh Hoàng Văn Sơn là người tỉnh táo nhất trong số các nạn nhân. Anh đang được chăm sóc tại BV Đa khoa tỉnh Lâm Đồng. Ảnh: HỒNG ÁNH

Lúc đó, trong hầm tối đen như mực. Tất cả đều lạnh run vì quần áo ướt hết. May mắn, mọi người kịp leo lên chiếc xe bị kẹt trong hầm chờ cơ hội được cứu. Để lấy thức ăn và trao đổi với bên ngoài, từ trên xe, chúng tôi phải bơi một đoạn dài 70 m để đến nơi liên lạc và nhận thức ăn. Các nạn nhân đều phải luân phiên nhau ra nhận thức ăn, kể cả chị Ngọc (chị Đặng Thị Hồng Ngọc, nạn nhân nữ duy nhất) cũng phải bơi ra nhận.

Tôi chưa có người yêu. Trong lúc gặp nạn, tôi lúc nào cũng nghĩ về bố mẹ và chưa bao giờ có ý nghĩ bỏ cuộc, buông xuôi. Nhưng tôi cũng không tin mình được cứu khỏi hầm sớm như thế này. Tôi nghĩ ít nhất chiều 20/12 mới được ra khỏi hầm.

Những ngày trong hầm, cũng có lúc một, hai nạn nhân nói ra suy nghĩ của mình là lẽ nào số kiếp kết thúc ở đây. Nhưng sau đó, các anh em động viên nhau để vượt qua những giờ phút dài đằng đẵng trong hầm tối. Và cuối cùng, điều kỳ diệu đã đến với chúng tôi.

Theo NLĐ

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.