Vụ tai nạn ở thị xã Sơn Tây: Học sinh gặp nạn vì bị rượt đuổi?

| Pháp luật

Giadinh.net - Vụ tai nạn giao thông xảy ra tại thị xã Sơn Tây, chiều 7/7 khiến 3 học sinh bị trọng thương phải cấp cứu tại Bệnh viện 105. Người dân chứng kiến vụ tai nạn đều khẳng định nguyên nhân là do các nạn nhân điều khiển xe mô tô chở 3 bị cảnh sát giao thông rượt đuổi.

Vụ tai nạn kinh hoàng
 
Khoảng 15h30 ngày 7/7, người dân phố Quang Trung, phường Quang Trung, thị xã Sơn Tây chứng kiến 3 học sinh (2 nữ, 1 nam) đèo nhau trên một xe mô tô chạy từ hướng chợ tạm ở ngã ba đường Quang Trung - Nguyễn Thái Học tới, phía sau là xe cảnh sát giao thông đuổi theo.
 
Khi các học sinh này chạy đến trước số nhà 2B, đường Quang Trung thì lao lên vỉa hè với tốc độ rất lớn. Tai nạn xảy ra khiến 3 người bất tỉnh, được đưa đến BV 105 cấp cứu. Theo những người chứng kiến khi tiếp xúc với PV Báo GĐ&XH trưa 9/7 đều khẳng định nguyên nhân là do các nạn nhân bị công an rượt đuổi.
 

Người dân khu phố Quang Trung bất bình, khẳng định CSGT Công an thị xã Sơn Tây là nguyên nhân gây ra vụ tai nạn trên.

 
Trong đơn gửi Báo GĐ&XH, bà Phùng Thị Kim Anh, mẹ nạn nhân Mai Lệ Quyên (16 tuổi, vừa thi vào lớp 10), ông Nguyễn Ngọc Khoa, bố nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền (17 tuổi, học sinh lớp 11), bà Phùng Thị Dung, mẹ nạn nhân Hoàng Huy Cường (14 tuổi, học sinh lớp 8) cùng trú tại thôn Mai Trai, phường Trung Hưng, thị xã Sơn Tây cho biết: 3 em này rủ nhau đi chợ mua quần áo. Trên đường từ nhà ra phố Quang Trung thì gặp CSGT, các cháu không đội mũ bảo hiểm nên sợ và quay đầu xe vòng trở về thì bị CSGT đuổi ép vào lề đường, khiến các cháu bị tai nạn.
 
Sáng 9/7, tại BV 105, nạn nhân Nguyễn Thị Thanh Huyền đang nằm điều trị tại phòng Hậu phẫu, khoa Chấn thương chỉnh hình với bờ vai trái băng trắng, đuôi mắt trái bị rách, thể trạng rất yếu vì vừa được phẫu thuật. Huyền cho biết: "Chúng cháu đèo 3, nhìn thấy các chú công an đuổi. Cháu cầm lái chạy được một quãng thì bị đuổi tới nơi. Em Cường ngồi sau bị một chú công an dúi dùi cui vào người. Xe lao lên vỉa hè và cháu không biết gì nữa".
 
Nạn nhân Mai Lệ Quyên cũng vừa được phẫu thuật do bị gãy cẳng chân trái, nằm bất động, mắt trái tím bầm. Còn nạn nhân Hoàng Huy Cường vẫn hôn mê đang phải truyền máu ở khoa Hồi sức cấp cứu.
 
Cảnh sát rượt đuổi gây tai nạn?
 
Đầu giờ chiều 9/7, trao đổi với chúng tôi, BS Nguyễn Văn Quang - Trưởng khoa Chấn thương chỉnh hình BV 105 cho biết: “Em Quyên bị gãy kín 1/3 dưới xương cẳng chân trái, em Huyền bị chấn động não nhẹ, gãy 1/3 ngoài xương đòn trái (2 em này đã được mổ kết xương). Riêng em Cường là bị nặng nhất, gãy kín hai bên đùi, một bên gãy 1/3 trên, một bên gãy 1/3 dưới, gãy một xương cánh chậu”. BS Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc BV 105 cho biết: “Nếu Cường được đưa đến bệnh viện muộn thì nguy cơ tử vong là rất lớn". 
 

Các nạn nhân trong vụ tai nạn đang điều trị trong bệnh viện.

 
Có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, trước cửa số nhà 2B, đường Quang Trung sáng 9/7, chúng tôi ghi nhận người dân ở đây hết sức bất bình, khẳng định việc CSGT - Công an thị xã Sơn Tây hú còi rượt đuổi khiến các học sinh trên bị tai nạn. "Khi nghe thấy tiếng động lớn, tôi mở cửa chạy ra thì thấy 2 em gái nằm sõng soài trước cửa số nhà 2B, còn học sinh nam thì bật ra số nhà 2C. Xe máy của tôi  dựng trước cửa cũng bị hất tung. Sau đó, tôi thấy các anh công an khiêng các nạn nhân lên ôtô đưa đi cấp cứu trên chiếc xe bán tải của cảnh sát giao thông"-  chị Vũ Thị Hương, số nhà 2A, Quang Trung cho biết.
 
Các nhân chứng khác là Hoàng Thiên Vương, Trần Thu Hiền, Nguyễn Thị Hồng trú tại 58B, 58A, 63 Quang Trung làm biên bản xác nhận với PV Báo GĐ&XH là: "Khi đang bán hàng ở phố thì nhìn thấy CSGT lùa đuổi 3 nạn nhân trên, dùng cả dùi cui để ép các cháu làm các cháu lao lên vỉa hè gây tai nạn nghiêm trọng".
 
Chiều 9/7, chúng tôi đến Công an thị xã Sơn Tây đề nghị được cung cấp thông tin, nhưng ông Lê Quang Kha, Trưởng công an thị xã đã từ chối với lý do phải được sự đồng ý của Công an TP Hà Nội.
 
 Thiều Khang
phuoclong
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Vụ xô xát tại quán Cường Dê ở Ninh Bình: 'Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại'

Pháp luật -

GĐXH - GĐXH - Vụ xô xát gây xôn xao tại quán Cường Dê (Ninh Bình) đang là tâm điểm chú ý của dư luận. Dưới góc độ pháp lý, TS.LS Đặng Văn Cường đã đưa ra những phân tích cụ thể, nhấn mạnh "Người chảy máu chưa chắc đã là bị hại" nếu xét trên toàn bộ chuỗi hành vi khiêu khích và câu view.

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Phú Thọ: Khởi tố, bắt tạm giam đối tượng có hành vi dâm ô trẻ em trong đêm Trung thu

Pháp luật -

GĐXH - Lợi dụng lúc các cháu nhỏ đang chơi Trung thu, một đối tượng tại Phú Thọ đã tiếp cận và thực hiện hành vi dâm ô đối với hai cháu nhỏ. Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Phú Thọ vừa chính thức ra quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với đối tượng này.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.