Vụ trọng án Tại Hòa Bình: Đòi “yêu” không được, giết người phi tang
GiadinhNet - Ngày 4/11, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết đã bắt giữ Bùi Văn Toán (SN 1968, trú tại Lương Sơn, Hòa Bình) để điều tra về hành vi giết người.
![]() |
|
Chiếc giếng nơi nạn nhân được phát hiện. |
Vụ án bí ẩn
Ông Bùi Văn Sy, Trưởng Công an xã Trường Sơn (Lương Sơn, Hòa Bình) cho biết, sự việc kinh hoàng chỉ được phát hiện sau khi người dân địa phương tìm thấy xác bà Đỗ Thị T (57 tuổi).
Đó là vào khoảng 21h đêm 27/10, ông Sy nhận được tin báo cho biết có xác người chết trong chiếc giếng nước của gia đình bà T. Ông Sy rọi đèn xuống giếng thì thấy có thi thể một người phụ nữ, bị trói chặt, có dấu hiệu đã bị trương nước. Do trời tối nên phải đến sáng ngày 28/10 khi có sự xuất hiện của Công an huyện Lương Sơn, cái xác mới được đưa lên khỏi mặt nước và xác định nạn nhân là Đỗ Thị T.
Nạn nhân bị chết trong trạng thái trói quặt hai tay sau lưng, chân bị trói, miệng nhét giẻ, cổ quấn nhiều vòng dây. Chiếc giếng nơi nạn nhân bị vứt xuống có đường kính chỉ khoảng 1m. Lý do mọi người đổ đi tìm bà T vì anh Tân (con trai bà T) gọi điện về hỏi thăm mẹ mãi không được nên có nhờ hàng xóm qua xem hộ tình hình. Tuy nhiên, khi sang đến nơi, không ai thấy bà T đâu trong khi chiếc điện thoại vẫn để nguyên trên nóc tủ, mọi đồ đạc hầu như không có xáo trộn.
![]() |
|
Đối tượng Toán. |
Tên sát nhân máu lạnh
Tiến hành lấy lời khai của các nhân chứng, Cơ quan điều tra đã nhận định có một đối tượng nổi lên, đó là Bùi Văn Toán (SN 1968, là hàng xóm sát bên nhà bà T). Đối tượng Toán là một thành phần có quá khứ “đen tối” với 3 tiền án về các tội danh “giết người”; “hủy hoại tài sản và đe dọa giết người” và “cố ý gây thương tích”. Toán cũng vừa mãn hạn tù vào tháng 9/2011.
Thời gian gần đây, Toán thường đến nhà bà T chơi với nhiều biểu hiện tình cảm khác thường. Tại cơ quan điều tra, các điều tra viên nhận thấy trên người Toán có nhiều dấu vết bất thường như vết cào, cấu. Lúc đầu, Toán một mực kêu oan chối tội, nhưng không giải thích được vì sao lại có các vết thương trên người. Gần một ngày kiên trì đấu tranh, kẻ thủ ác đã phải cúi đầu nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình.
Toán khai nhận do biết bà T đang ly thân chồng và sống một mình, nên hắn thường xuyên qua lại tán tỉnh. Khoảng 18h45’ ngày 25/10, khi vợ về quê ăn cưới, phát hiện bà T có nhà, y đã lẻn sang gạ gẫm. Không được đồng ý, Toán đã lao vào dùng hai tay chẹn cổ bà T khiến nạn nhân bất tỉnh. Nghĩ bà T đã chết, Toán vào bếp lấy dao rạch, xé áo bà T để trói tay… rồi ném xuống giếng nước. Sau khi vụ án bị phát hiện, Toán vẫn sang xem và có thái độ rất bình thường.
Tìm hiểu về nhân thân của Toán, được biết hung thủ có dấu hiệu tâm thần, tuy không rõ ràng. Các ông Bạch Chí Diển (Chủ tịch UBND xã Trường Sơn) và ông Bùi Văn Sy đều chỉ biết Toán bị thần kinh qua bệnh án chứ cũng chưa từng thấy hắn lên cơn bao giờ.
Năm 1991, Toán phạm tội “giết người” và bị TAND tỉnh Hòa Bình kết án 10 năm tù. Vào thời điểm đó, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong lời ăn tiếng nói, Toán đâm dao tới tấp vào cơ thể một người bạn thân khiến nạn nhân tử vong. Sau khi chịu án hơn 7 năm tù, Toán được ra tù do cải tạo tốt. Một người họ hàng đã giang tay giúp đỡ, thuê Toán về để làm bảo vệ, canh gác cho mấy hécta rừng keo. Tuy nhiên, “chứng nào tật nấy”, Toán vác dao chặt hạ gần hết những cây keo non vừa mới được ươm trồng, khiến toàn bộ mấy hécta rừng keo bị thiệt hại. Khi bị chủ rừng bắt đền, Toán còn nổi khùng dọa giết những ai dám “động” đến gã. Đầu năm 2002, Toán bị tuyên phạt tổng cộng 4 năm tù vì các tội “hủy hoại tài sản” và “đe dọa giết người”.

