Vụ tưới xăng đốt 11 người: Âm ỉ việc tranh chấp tài sản
GiadinhNet - Chúng tôi đã có mặt tại thị xã Phú Thọ đúng lúc gia đình đưa xác bà Phạm Thị Bền - mẹ của hung thủ về quê an táng.
![]() |
|
Bệnh nhân Hà Kim Đa đang điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực, BV Bỏng Quốc gia. Ảnh: H.N |
Thường xuyên cãi vã, tranh chấp
Khi chúng tôi có mặt tại phố Lê Đồng, phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ (Phú Thọ), cảnh tượng đau buồn và mệt mỏi vẫn hiện hữu trên khuôn mặt của “đại gia đình xấu số”. Mọi người trong dòng họ chỉ còn biết ngồi than thở với nhau về những câu chuyện mâu thuẫn trước đây dẫn đến kết cục quá đau buồn này. Ngay cả chuyện Phạm Việt Cường, đứa cháu đích tôn trong họ Phạm sau khi gây án, đã đến cơ quan CSĐT Công an tỉnh Phú Thọ đầu thú và bị khởi tố vì tội danh giết người cũng không được những người trong họ Phạm quan tâm. Điều mà mọi người đang lo lắng bây giờ là sức khỏe của từng người còn sống sót trong vụ phóng hỏa trên.
Theo nhiều người dân địa phương, để xảy ra vụ việc đáng tiếc trên là kết quả của rất nhiều mâu thuẫn trong gia đình, nhưng chủ yếu là từ chuyện đất đai. Từ khi ông nội của Cường chết có để lại một ngôi nhà 3 gian trên mảnh đất mấy trăm mét vuông cho các con cháu, nhưng anh em trong gia đình không thể thống nhất được với nhau trong việc chia đất. Căn nhà đó vẫn được ông Phạm Văn Hợp (bố đẻ Cường) sinh sống. Sau khi ông Hợp mất đi thì mâu thuẫn càng trở nên gay gắt. Một người trong tổ dân phố Lê Đồng (xin được giấu tên) cho biết: Ngày ông Hợp mất, các bà cô đã đến và đòi chia tài sản ngay lúc đó, một trong số bà cô còn nói “Hợp ơi! mày sống lại mà ăn…”. Rồi sau đó các bà cô đã mang cả cưa trèo lên mái nhà 3 gian để cắt nóc chia nhà ra làm 3, nhưng được người dân khuyên bảo nên sự việc đó không diễn ra.
Một người hàng xóm giấu tên khác nói: Trước đây đất rẻ thì chẳng mấy ai quan tâm, nhưng từ khi đất có giá thì mâu thuẫn trong gia đình họ Phạm trở nên gay gắt. Chuyện cãi vã để tranh chấp tài sản thường xuyên diễn ra, nhưng không ai có thể ngờ lại xảy ra việc đáng thương tâm này.
Nhiều người dân sống chung con phố này nói rằng, đây là hệ quả tất yếu của việc mâu thuẫn đất đai đã kéo dài khoảng 7, 8 năm nay. Năm 2011 chính em trai Cường đã mang hai quả lựu đạn về dọa giết cả dòng họ nhưng hành vi đó được can ngăn kịp thời. Ngay đợt ngày lễ Vu Lan tháng Bảy vừa qua, bà Phạm Thị Bền thay mặt người chồng đã mất mang lễ đến để biếu mẹ chồng cũng bị em và mẹ chồng khước từ. Ngọn lửa mâu thuẫn cứ âm ỉ mãi mà không được những người có vai trò trong gia đình dập tắt và cuối cùng nó đã bốc cháy ngùn ngụt thiêu sống 9 con người một cách nghiệt ngã.
Về phần Phạm Việt Cường, sau khi học nghề xong đã vào tận Thanh Hóa để lập nghiệp và lấy vợ trong đó. Hoàn cảnh nhà Cường cũng khá vất vả. Bố mắc bệnh mất sớm, sau đó đến em trai cũng chết do nghiện hút. Một người anh nữa của Cường thì đang đi lao động tại Ma Cao (Trung Quốc). Được biết anh này cũng đang mắc bệnh hiểm nghèo.
Mua xăng đốt cả họ
Khi cụ Nguyễn Thị Duyên (bà nội của Cường) nhắm mắt xuôi tay, ban đầu những người cô của Cường không đồng ý cho hai mẹ con của Cường đội tang.
Nhiều người đến dự đám tang của cụ Duyên đều nhận xét rằng họ cảm nhận được cái nặng nề trong mâu thuẫn tình cảm anh em còn hơn cả vẻ đau buồn của tang chủ.
Tang lễ của cụ Duyên được cử hành, sau đó hỏa táng vào lúc 8h30 phút ngày 9/9. Trước cái chết của cụ Duyên còn có nhiều cái chết oan nghiệt khác như chồng cụ Duyên, ông Hợp (bố đẻ của Cường) và Kiên (em trai của Cường)… Mọi người cho rằng nhà mình “có động” nên bà Phạm Thị Phương (con gái cụ Duyên) đã đi xem bói trước khi cất xác mẹ. Thầy bói đã ấn định giờ cất xác cụ Duyên là lúc 3h30 phút cùng ngày. Khi ra nghĩa địa đã nảy sinh mâu thuẫn, Cường cho rằng nếu cất tro bà mình vào giờ đó thì cả họ sẽ bị vạ. Một người chứng kiến tang lễ kể lại: Cường đã quỳ xuống xin cả họ cho mình thêm 1 tiếng hoặc 30 phút nữa thì hãy chôn cất. Theo Cường, nếu không làm vậy thì sẽ “bị động” nhưng không được. Có người cô của Cường còn nói “cứ chôn bà vào giờ đó, tội đâu tao chịu”. Van xin mọi người không được, Phạm Việt Cường đã tháo bỏ đồ tang lễ và bỏ về. Thấy vậy, nhiều người đã thuyết phục nên Cường đã ở lại. Dù vậy, trong lúc cử hành tang lễ, Cường luôn khăng khăng cho rằng, nếu chôn bà vào giờ đó thì cả họ sẽ gặp họa, trong đó họa lớn nhất là Cường.
Sau khi chôn cất bà nội xong, trong lúc mọi người đang tập trung để bàn chuyện hậu tang lễ thì Cường bước vào hắt cả can xăng 5 lít vào 11 người có mặt. Tuy nhiên, chỉ có 9 người bị bỏng nặng phải đưa đi bệnh viện cấp cứu, trong đó người bị bỏng nặng nhất chính là mẹ ruột của Cường- bà Phạm Thị Bền, do bà ngồi ngay gần bàn thờ có bát nhang và nến đang cháy nên bắt lửa nhanh.
Kể lại sự việc đau buồn này, một người hàng xóm của Cường cho hay: “Cậu ấy sang nhà tôi và hỏi mượn xe để đi mua bia vì tôi không nghĩ gia đình lại mâu thuẫn lớn đến vậy. Tôi nghe kể lại cậu ta đã dùng xăng tưới lên người mình sau đó dùng can vung xăng vào cả anh em họ mạc đang bàn việc tại gian khách”.
|
Theo Công an phường Âu Cơ (thị xã Phú Thọ, tỉnh Phú Thọ, nơi thụ lý giải quyết vụ việc ban đầu), sự việc xảy ra khoảng 21g30 ngày 9/9 tại nhà chị Phạm Thị Bình (ở tổ 29, phố Lê Đồng, phường Hùng Vương). Khi 11 thành viên trong họ đang họp bàn chuyện lo việc hậu tang lễ cho bà Duyên (mẹ ruột chị Bình) thì bất ngờ Phạm Việt Cường (cháu nội bà Duyên) từ ngoài lao vào cùng chiếc can nhựa chứa đầy xăng và hắt can xăng vào mọi người. Do trong phòng có nến cháy, ngọn lửa đã bùng lên dữ dội khiến 9 người bị bỏng, trong đó có 4 người tử vong gồm: Nguyễn Xuân An, Đào Đức Hy (đều trú tại TP Hạ Long), Phạm Thị Bền (trú tại phường Âu Cơ, thị xã Phú Thọ), Phạm Thị Hiền (trú tại Long Biên, Hà Nội). |
Việt Thanh
