Vừa nhận đồng hương trên bàn nhậu thì bị đâm chết
GiadinhNet – Trong lúc ngồi nhậu, anh Sang quen biết một người bạn đồng hương. Tuy nhiên, vài phút sau đó vì mâu thuẫn giữa hai nhóm nhậu nên anh Sang đã bị đâm chết tại chỗ.
Vào khoảng 3h sáng nay (16/5), tại giao lộ đường Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng) xảy ra vụ án mạng nghiêm trọng.
Thông tin ban đầu, thời điểm trên, có hai nhóm thanh niên đang ngồi nhậu tại một quán trên vỉa hè đoạn giao nhau đường Nguyễn Sinh Sắc – Nguyễn Tất Thành.
Trong lúc “chén chú chén anh”, lời qua tiếng lại thì một nam thanh niên tên Bùi Ngọc Sang (20 tuổi, quê Hòa Bình, đang làm công nhân ở Khu CN Liên Chiểu) phát hiện có đồng hương của mình ngồi nhậu bàn bên cạnh.
Hai bên qua lại “cụng ly” để giao lưu. Trong lúc mời nhau ly rượu thì giữa hai bên có xảy ra mâu thuẫn vì cho rằng bên này mời bên kia ly rượu to hơn.
Lời qua tiếng lại, giữa hai nhóm xảy ra mâu thuẫn. Bất ngờ anh Sang bị một nam thanh niên cầm dao dâm trúng ngực, máu chảy nhiều. Anh Sang cố chạy thoát thân nhưng chạy được khoảng 100m về phía biển thì gục xuống, tử vong.
Sáng 16/5, lực lượng Công an TP.Đà Nẵng đã bắt được hung thủ và những đối tượng liên quan.
Thông tin ban đầu, hung thủ mới 15 tuổi và sống trong nhà trọ gần nơi xảy ra án mạng.
Hiện vụ việc đang tiếp tục được điều tra làm rõ.
Đức Hoàng/Báo Gia đình & Xã hội