Vượt qua người Mã?

GiadinNet - Nhiều cách lý giải cho thành công của Malaysia, song đa số đều gặp nhau ở một điểm...

Chỉ tiêu vượt qua Thái Lan mà bóng đá Việt Nam đeo đuổi hơn 10 năm qua đứng trước nguy cơ phải thay đổi, hoặc ít ra cũng cần phải mở rộng đối tượng cho phù hợp với thực tế của bóng đá khu vực. Trong đó, thành công rực rỡ của Malaysia sau nhiều năm chìm trong đen tối đáng để những người làm bóng đá Việt Nam phải nghĩ lại.
 
Safee ăn mừng chiến thắng. Ảnh: Reuters
 
Trong một giai đoạn dài, bóng đá Việt Nam chỉ có thua mỗi khi đụng độ với Thái Lan. Cả một "thế hệ Vàng" của bóng đá Việt Nam với những tài năng như Huỳnh Đức, Hồng Sơn, Công Minh… đã phải chấp nhận đứng sau người Thái. Thậm chí, thế hệ trẻ giàu tiềm năng như Văn Quyến, Thanh Bình… cũng chưa thể làm tốt hơn thế hệ đàn anh khi thất bại trước Thái Lan trong cả 2 trận chung kết SEA Games 22 và 23.

Chỉ đến khi đội tuyển Việt Nam đánh bại Thái Lan để giành chức vô địch AFF Cup 2008 thì nỗi ám ảnh trong nhiều năm trước của chúng ta mới được tháo bỏ. Nhiều cầu thủ tự tin hơn và họ bắt đầu nói về thứ tâm lý "không sợ" Thái Lan. Thế nhưng, tâm lý tự đưa mình lên cao ấy nhanh chóng bị giáng mạnh xuống đất. Đông Nam Á không có Thái Lan thì có Malaysia. Nếu như nhiều người vẫn xem nhẹ chiếc HCV giành được ở SEA Games năm trước của Malaysia thì đến giờ họ phải ngả mũ thán phục trước những gì mà thầy trò HLV Rajagobal thể hiện tại AFF Cup 2010.

Nhiều cách lý giải cho thành công của Malaysia, song đa số đều gặp nhau ở một điểm, những gì người Mã đang thu hoạch được xây dựng trên một nền tảng vững chắc chứ không phải là thành tích mang tính "ăn xổi".
 
Hơn 10 năm trước, Malaysia không hô khẩu hiệu như chúng ta, thay vào đó họ mạnh dạn thi hành chiến dịch "bàn tay sắt" với nạn tiêu cực. Nhờ đó, bóng đá Malaysia đã được trả lại sự công bằng và bắt đầu đặt những viên gạch đầu tiên cho một chiến lược phát triển căn cơ và khoa học hơn.
 
Malaysia đi một nước cờ mà đến giờ vẫn còn gây tranh cãi khi họ cương quyết cấm các CLB trong nước thuê cầu thủ ngoại. Chính sách "đóng cửa" với ngoại binh đã buộc các đội bóng phải chú trọng đến đào tạo trẻ, các nội binh có cơ hội rèn giũa và trưởng thành…

Malaysia đã chạm 1 tay vào chức vô địch sau khi đánh bại Indonesia hùng mạnh với tỷ số 3-0 ở lượt đi. Thành công ấy được làm nên bởi một đội hình có đến 8 cầu thủ chưa quá 23 tuổi. Đáng chú ý, cầu thủ Malaysia bây giờ đang có đầy đủ những tố chất cơ bản mà bóng đá hiện đại yêu cầu như thể hình, thể lực, tốc độ và kỹ thuật. Điều đó hứa hẹn người Mã sẽ thành công hơn nữa và chính họ sẽ thay Thái Lan cầm lá cờ đầu của bóng đá Đông Nam Á.

Vậy nên, đã đến lúc những người làm bóng đá Việt Nam cần phải thay "khẩu hiệu" cho chính mình.
 
Anh Minh
lehuong
Ý kiến của bạn
44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

44 tuổi, tôi phát hiện mình không phải con ruột của bố: Mẹ tiết lộ sự thật khiến tôi bật khóc

Tâm sự -

GĐXH - Suốt hơn 40 năm, tôi chưa từng nghi ngờ người đàn ông luôn yêu thương, che chở và gọi tôi là con gái. Cho đến ngày bố gặp tai nạn, tôi mới vô tình phát hiện mình không có quan hệ huyết thống với ông. Nhưng điều khiến tôi bật khóc lại là sự thật phía sau, được mẹ kể lại sau bao nhiêu năm im lặng.

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đặng Thu Thảo thanh lịch, cuốn hút ở tuổi 35

Đẹp -

GĐXH - Không chạy theo những trào lưu quá táo bạo, cũng hiếm khi biến hàng hiệu thành tâm điểm, Đặng Thu Thảo luôn gây chú ý khi theo đuổi phong cách nữ tính, thanh lịch và có phần cổ điển.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.