Con đường "đau khổ" bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ

| Xã hội

GiadinhNet - Nắng thì bụi mù mịt, mưa thì đánh vật với những vũng sình lầy kinh hoàng, đó là thảm cảnh mà người dân khi di chuyển qua con đường Nguyễn Cảnh Dị hướng vào KĐT Định Công phải đối mặt suốt nhiều năm qua.

Cách đây gần 7-8 năm, con đường Nguyễn Cảnh Dị (đoạn cuối nối với KĐT Định Công) dài khoảng 1km đã từng khiến người dân khổ sở khi hàng ngày di chuyển qua. Nếu trời nắng thì con đường trở nên bụi mịt mù, nếu mưa thì hàng loạt "ổ voi ổ trâu" đọng nước, sình lầy khiến người dân như đánh vật.

Khoảng 4 năm trước (năm 2015), đoạn đường được đổ đá, thảm nhựa nhưng không hiểu vì lý do gì chỉ một thời gian sau lớp nhựa bong tróc khiến con đường lại trở về nguyên hiện trạng như xưa.

Trao đổi với PV, anh Hưng - một người dân sinh sống tại KĐT Định Công bức xúc: "Mỗi lần di chuyển bằng xe máy hoặc ô tô qua đoạn đường này là như đánh vật, không thể hiểu được giữa Thủ đô lại xuất hiện con đường xấu đến mức không tưởng như thế này".

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 1.

Năm 2015, rất nhiều người dân sinh sống trong khu vực đã phản ánh về việc đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị nối KĐT Định Công xuống cấp nghiêm trọng.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 2.

Năm 2015, sau khi báo chí phản ánh thì cơ quan chức năng đã tiến hành thảm nhựa đường khiến người dân vô cùng vui mừng bởi thoát cảnh lầy lội và bụi bặm họ phải chịu suốt nhiều năm nay.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 3.

Tuy nhiên, việc thảm lại mặt đường cũng chỉ được một thời gian ngắn, đoạn đường tiếp tục xuống cấp trầm trọng suốt 3 năm nay.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 4.

Đường xuống cấp, xuất hiện nhiều "ổ voi, ổ gà" và trở thành nơi đổ rác thải trộm.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 5.

Những "ổ voi, ổ gà" xuất hiện dày đặc khiến người dân mỗi khi di chuyển qua đây gặp muôn vàn khó khăn.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 6.

Thậm chí, chỉ một cơn mưa nhỏ cũng khiến nhiều đoạn biến thành "sông".

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 7.

Các phương tiện ô tô, xe tải phải luồn lách khi di chuyển qua đoạn đường này.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 8.

Theo người dân cho hay, dù mật độ dân số đông đúc, lượng phương tiện di chuyển qua đoạn đường Nguyễn Cảnh Dị nhiều nhưng không hiểu vì lý do gì đường vẫn không được cải tạo, làm mới.

Con đường đau khổ bậc nhất Thủ đô khiến người dân đánh vật gần thập kỷ - Ảnh 9.

Đi qua con đường được mệnh danh là "con đường đau khổ" này hàng ngày, người dân không khỏi ngán ngẩm kèm theo nỗi sợ hãi trước những tai nạn có thể xảy ra bất kì lúc nào bởi những "ổ voi, ổ gà" nằm dưới mặt nước lầy lội.

Lê Bảo

Lê Bảo
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.