Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa

| Xã hội

GiadinhNet – Chiều nay 15/5, nhiều ngư dân Đà Nẵng mang trên mình chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc lên tàu cùng nhau tiến ra vùng biển Hoàng Sa.

Nhằm động viên, ủng hộ bà con ngư dân ra khơi bám biển, bảo vệ chủ quyền, chiều 15/5, tại Âu thuyền Thọ Quang, quận Sơn Trà, Đà Nẵng, Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu đã trao quà và tiền mặt cho 6 tàu ngư dân chuẩn bị ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản.
 
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 1
Tặng quà cho ngư dân trước lúc ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản, bảo vệ chủ quyền. Ảnh Đức Hoàng

Mỗi tàu được tặng quà gồm gạo, nước mắm, mì tôm…và 5 triệu đồng tiền mặt. Đặc biệt, hơn 100 ngư dân trong 6 tàu đã được tặng chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc đỏ rực.

Đây là số tiền và quà do các hội viên Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu, Đà Nẵng đóng góp với mục đích chung tay góp sức cho ngư dân Đà Nẵng ra khơi, bám biển, bảo vệ ngư trường Hoàng Sa, khẳng định chủ quyền của Tổ quốc.

Thuyền trưởng, chủ tàu Đặng Phi (SN 1965, trú phường Hòa Cường Nam, quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết: Đây là những món quà thực sự ý nghĩa đối với bà con ngư dân. Chúng tôi có thêm động lực để bám ngư trường Hoàng Sa đánh bắt hải sản, góp phần bảo vệ chủ quyền.

Sau buổi tặng quà, 6 tàu của ngư dân Đà Nẵng đã rời Âu thuyền Thọ Quang thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa.

Trên mỗi tàu, mỗi ngư dân mang trên mình chiếc áo có in hình lá cờ Tổ quốc rực đỏ. Những ngư dân này khi ra tới vùng biển Hoàng Sa sẽ góp phần tô thắm vùng biển chủ quyền của Tổ quốc.

“Đây là một chuyến đi biển đặc biệt với anh em ngư dân chúng tôi. Mấy chục năm đi biển mà chưa lần nào cảm động và tinh thần phấn chấn như lúc này. Ngư trường Hoàng Sa mãi mãi là của Việt Nam, ngư dân chúng tôi sẽ bám biển từ đời này sang đời khác để bảo vệ”, thuyền trưởng Đặng Phi xúc động nói.

Một số hình ảnh PV GiadinhNet ghi lại tại buổi ra khơi:
 
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 2
Chiều 15/5, 6 tàu cùng với hơn 100 ngư dân Đà Nẵng rời bến, thẳng tiến ra vùng biển Hoàng Sa đánh bắt hải sản.
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 3
Ngư dân đã chuẩn bị nhiên liệu, thực phẩm...đầy đủ cho chuyến đi biển dài ngày.
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 4
Và được Hội Doanh nghiệp quận Hải Châu tặng quà...
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 5
…và tặng những chiếc áo in hình lá cờ Tổ quốc.
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 6
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 7
Đây là những món quà rất ý nghĩa, giúp ngư dân có thêm động lực bám biển, bảo vệ chủ quyền.
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 8
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 9
Chúc các anh lên đường ra biển bình an và thắng lợi
Ngư dân Đà Nẵng "mang Tổ quốc" ra biển Hoàng Sa 10
Nhiều ngư dân cho biết, đây là chuyến đi biển đặc biệt, mang nhiều cảm xúc. Ra vùng biển Hoàng Sa, họ cùng những ngư dân khác sản xuất trên biển, bảo vệ chủ quyền Tổ quốc.

Đức Hoàng

duchoangdn
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.