Người Hà Nội nói về thú chơi đào vào rằm tháng Giêng
GiadinhNet - Vào ngày rằm tháng Giêng, một cành đào mới hé nụ được đặt trên bàn thờ gia tiên, trước hiên nhà hoặc phòng khách, đó là thú chơi đào riêng của người Hà Nội gốc.
Theo quan sát của PV Báo Gia đình & Xã hội, tại vườn đào Nhật Tân, chợ hoa Quảng Bá, Quảng An đến các con phố vẫn còn nhiều người bán đào. Đa phần là những cành đào nhỏ, giá giao động từ vài chục đến một trăm nghìn đồng.
Mặc dù không thể so sánh với thời điểm trước Tết, tuy nhiên vẫn lác đác người đến vườn đào Nhật Tân chọn những cành đào ưng ý để trưng bày trong nhà.
Theo bà Nguyễn Hồng, một chủ vườn đào ở Nhật Tân, Tây Hồ cho biết: “Thời điểm này coi như vừa bán vừa biếu. So với năm ngoái thì năm nay đào rẻ hơn nhiều, chỉ vài chục nghìn là được cành đẹp lắm rồi”.
Lý giải về thú chơi đào ngày rằm tháng Giêng, ông Đoàn Văn Thắng, 62 tuổi, người sống lâu năm tại tập thể Vĩnh Hồ, Thái Thịnh, quận Đống Đa cho biết: “Truyền thống của người Hà Nội gốc là chơi đào vào dịp rằm. Bởi vì họ trân trọng, muốn lưu giữ khí xuân. Theo quan niệm từ xưa, cây đào có khả năng lưu giữ sắc xuân chứ không phải loài hoa nào khác”.
Còn ông Nguyễn văn Hiểu đang loay hoay chọn cành đào trên phố cho hay: “Người xưa có câu: Cả năm được nằm tháng bẩy, cả thảy được rằm tháng riêng. Từ bé vào ngày rằm tháng Giêng tôi lại thấy bố mẹ mua những cành đảo nhỏ về cắm. Bây giờ có điều kiện thì mua cành to hơn. Hoa đào đặt trên ban thờ cho tôi cảm giác đầm ấm, sum vầy của mùa xuân”.
Hay theo cách lý giải của ông Nguyễn Văn Ngân, sống tại khu tập thể D10 Vĩnh Hồ, Đống Đa, chơi đào vào ngày rằm cho ông cảm giác ngày xuân quay lại, làm ấm khí trời lạnh buốt, có cảm giác hương vị Tết lan tỏa vào mỗi nếp nhà, tạo nên dư vị riêng của Hà Nội cổ kính.
Dọc các tuyến phố chúng ta vẫn thấy những cành đào đỏ sắc rực rỡ trên các gánh hàng rong, đằng sau yên xe máy, xe đạp… Hoa đào vẫn nổi bật giữa phố phường Hà Nội bên cạnh dòng người, xe cộ tấp nập.
Ngọc Thi/Báo Gia đình & Xã hội