Trải lòng của cô gái từng bán trinh với giá 4.000 USD
Pháp luậtKhi bị công an bắt quả tang đang trong lúc bán dâm, Hà (tên nhân vật đã được thay đổi) mới giật mình tỉnh mộng.
GĐXH - Công an TP Đà Nẵng thông báo tìm người bị hại trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản liên quan đến bói toán, giải hạn do tài khoản “Nguyễn Thùy Linh 同香” sử dụng nhiều thủ đoạn chiếm đoạt.
Khi bị công an bắt quả tang đang trong lúc bán dâm, Hà (tên nhân vật đã được thay đổi) mới giật mình tỉnh mộng.
Có lẽ đây là tên trộm vừa nhát gan vừa ngu ngốc nhất từ trước đến nay tại Việt Nam...
Ngày 12/1, Cơ quan CSĐT Công an TP Hà Nội đã hoàn tất kết luận điều tra, chuyển hồ sơ đề nghị VKSND cùng cấp truy tố Trần Xuân Chiển (sinh năm 1993, ngụ phường Vĩnh Niệm, quận Lê Chân - TP Hải Phòng) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.
Vì cách yêu của các "ông trùm" không giống người bình thường nên đòn ghen của vợ các "ông trùm" cũng rất khác người.
Chị Hoàng Thị Minh Thảo viết đơn tố cáo và cho rằng, từ năm 2007 đến nay, chồng cũ của chị là Nguyễn Hữu Cường (sinh năm 1962, Chủ tịch CLB Bất động sản Hà Nội) liên tục gây sự, đánh đập.
Mở quán kinh doanh hàng cơm nhưng lúc nào quán của Nhu cũng tấp nập nhân viên nữ ăn mặc "nửa kín, nửa hở" để sẵn sàng phục vụ khách mua dâm.
GiadinhNet - Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP Biên Hòa (Đồng Nai) cho biết, đêm 11/1, lực lượng công an đã ập vào nhà số 133B/4, khu phố 10, phường Tân Biên, TP Biên Hoà và đã phát hiện số lượng lớn rượu ngoại, tem rượu, hương liệu và các dụng cụ dùng để sản xuất rượu ngoại giả.
GiadinhNet - Ngày 12/1, Trung tá Lâm Văn Phương, Trưởng Công an phường 9, quận 3 (TPHCM) cho biết, hiện Công an phường đang tạm giữ 3 đối tượng (gồm Nguyễn Trung Hiếu, Trần Nữ Hồng Nhung và Trần Bá Dũng) trong đường dây làm và bán vé tàu Tết giả; đồng thời hoàn thiện hồ sơ, chuyển các đối tượng cho Công an quận 3 xử lý.
Tang vật thu giữ được tại hiện trường gồm vỏ chai, tem mác, phẩm màu… và nhiều chai “rượu ngoại” giả đã được đóng chai.
Tin từ cơ quan CSĐT công an tỉnh Sóc Trăng cho biết: Chiều 11/1, Cơ quan này đã có quyết định khởi tố, bắt tạm giam 2 tháng đối với ông Đinh Văn Mười (56 tuổi) - Phó chủ nhiệm ủy ban kiểm tra thành ủy Sóc Trăng - về hành vi “đánh bạc”.
Chủ tịch nước Trương Tấn Sang vừa ký văn bản 2221 bác đơn ân giảm của tử tù Nguyễn Đức Nghĩa.
Phiên xử “sát thủ” Lê Văn Luyện nóng ngay từ khi chưa bắt đầu bởi sự tức giận tột cùng của gia đình nạn nhân.
Bị bố vợ lớn tiếng về việc hành hung con gái ông, Nhỏ đã vác dao chém nạn nhân không thương tiếc.
Theo các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa Vân Đình (Ứng Hòa, Hà Nội), nơi bà Phương - người giúp việc tố bị chủ nhà dội nước bỏng vào vùng kín - đang điều trị, bênh nhân có thể xuất viện trong một tuần nữa nếu thuận lợi.
Hạnh đưa cô gái đi lòng vòng một lúc rồi về phòng trọ. Tại đây, anh ta lộ nguyên hình là "yêu râu xanh", giở trò đồi bại với cô gái.
Nghi ngờ người phụ nữ cặp bồ với chồng mình, một đối tượng tại xã Thạch Bằng, huyện Lộc Hà, Hà Tĩnh đã dùng kéo lao vào đâm chết người này.
Gạt những dòng nước mắt khi phải “quay về quá khứ”, D. lần lượt kể lại 2 “mối tình” và những kẻ “yêu râu xanh”.
Cầm đầu đường dây gái trẻ múa sexy và bán dâm cho khách sộp giá khủng là một cô gái mới vừa 20 tuổi.
Tại phiên tòa xét xử Lê Văn Luyện, ước tính có tới hơn 40 cơ quan báo chí và hàng trăm phóng viên tham gia đưa tin.
Một phụ nữ chết trên sàn nhà với nhiều vết thương trên người. Cơ quan CSĐT nghi ngờ khả năng nạn nhân bị người chồng đánh tới chết.
"Bà Minh được chồng hết sức yêu thương, chiều chuộng đi đâu cũng được chồng dùng xe riêng đưa đón" - bạn thân bà Minh cho hay.
Ngay sau khi phiên xử Lê Văn Luyện kết thúc, PV đã có cuộc trao đổi với ông Thân Quốc Hùng - Phó Chánh tòa hình sự, TAND tỉnh Bắc Giang - chủ tọa phiên tòa xử Lê Văn Luyện.
Do bị cáo chưa đến tuổi thành niên, HĐXX tuyên mức hình phạt tổng hợp cho 3 tội đối với Lê Văn Luyện là 18 năm tù.
Sau khi biết tin vợ mình bạo hành gây phẫn nộ dư luận, ông Thịnh (chồng bà Minh) cũng "choáng" khi nhìn thấy vết bỏng trên người ôsin làm cho nhà mình.
Điều bất ngờ khiến tất thảy những ai khi nghe thấy đều ngã ngửa vì ngạc nhiên: Trần Thị Tuyết Minh từng làm giáo viên (!?).
Do nợ bạn bè 50 triệu đồng, Huy đã mang dao gọt hoa quả cùng với mìn, kíp nổ giả vào ngân hàng khống chế 2 nhân viên giao dịch với ý định cướp tiền.
Cúi gằm mặt xuống trước vành móng ngựa, bị cáo nấc nghẹn trả lời không ra tiếng sau mỗi lần nghe HĐXX hỏi.
GiadinhNet - Được nói lời sau cùng, Lê Văn Luyện đã xin lỗi đến gia đình bị hại và xin nhận mức án cao nhất. Dự kiến 15 giờ 30 chiều nay tòa sẽ tuyên án các bị cáo.