Bé gái 3 tuổi bị bạn gái của bác bắt cóc

| Pháp luật

Lợi dụng sự chủ quan của gia đình, đối tượng đã bế cháu gái 3 tuổi ra đường rồi bắt xe trốn khỏi địa bàn.

Hay tin cháu Na Na bị kẻ gian bắt cóc, đông đảo bà con xóm làng đến chia sẻ.

Trưa 28/3,  PV đã có mặt tại xóm 7, xã Nghi Trung, huyện Nghi Lộc (Nghệ An) để tìm hiểu sự việc. Tại đây người dân cho biết vừa xảy ra vụ bắt cóc trẻ em rất táo tợn giữa ban ngày.

Theo người dân thì trước đó vào khoảng 6 giờ 30 sáng ngày 28/3, chị Nguyễn Thị Hồng (xóm 7, xã Nghi Trung) cho con gái là cháu Lê Thị Na Na (sinh năm 2009) đi vệ sinh trước cổng nhà mình. Sau đó, chị vào nhà múc nước và lấy quần áo ra thay cho con thì không còn thấy bé Na Na đâu. Cả gia đình hoảng loạn đổ ra đường tìm nhưng vô ích. Lập tức, gia đình đã báo tin cho cơ quan chức năng.

Anh Lê Tiến Dũng, bố cháu Na Na cho biết: “Lúc đó, gia đình tôi vừa mới ngủ dậy, tất cả đều đang ở trong nhà”.
 

Cháu Na Na.

Theo chị Nguyễn Thị Hồng và gia đình, đối tượng đã bắt cóc cháu Na Na là Nguyễn Thị Huệ (quê quán Ý Yên, Nam Định). Huệ là người quen của anh Lê Viết Duẩn - Anh trai của anh Lê Tiến Dũng - đang ở chơi tại nhà anh Duẩn hai ngày nay.
 
Chị Hồng cho biết Huệ là công nhân ở ngoài Bắc, bạn của anh Duẩn, trước đây đã từng về Nghệ An chơi nên gia đình coi như người nhà. Tối hôm trước Huệ cũng đã dắt bé Na Na ra ngoài đường, khi chị Hồng hỏi thì Huệ nói bế cháu bé đi dạo. Đến sáng nay khi cháu Na Na mất tích thì cũng không thấy Huệ đâu nữa.
 
“Cô ta đã bế con tôi ra QL 1A, rồi bắt xe khách chạy về quê. Tuy nhiên do cháu khóc nhiều quá nên đến thị trấn Quán Hành, cô ấy xuống xe và tiếp tục lên một chiếc taxi của hãng Mai Linh. Sau đó thì chúng tôi không còn biết cô ta đưa con tôi đi đâu nữa. Lúc 10 giờ sáng nay (28/3 -PV) tôi gọi điện thì nghe cô ta nói nếu muốn trả cháu lại thì bảo bác Duẩn trả hết nợ cho cô ấy. Lúc gọi điện tôi còn nghe tiếng con gái khóc rất to. Sáng nay tôi còn chưa kịp cho con ăn gì...”- Chị Hồng lo lắng cho biết.
 

Chị Hồng thẫn thờ vì mất con.

Theo ông Nguyễn Viết Thắng - Trưởng CA xã Nghi Trung - mặc dù đối tượng Nguyễn Thị Huệ là người lạ và đã về ở tại nhà 2-3 ngày nay nhưng gia đình chị Hồng không báo cho cơ quan chức năng, cũng không đăng ký tạm trú, nên khi sự việc xảy ra, rất khó xử lý.

Ông Thắng cho biết thêm, trước đây anh Lê Viết Duẩn (bác ruột bé Na Na) chuyên môi giới xuất khẩu lao động, việc làm tại thành phố Vinh. Tuy nhiên sau đó có thông tin anh Duẩn vỡ nợ, bị nhiều người đến nhà xiết nợ nên bỏ trốn khỏi địa phương. Anh Lê Viết Duẩn đã có vợ và 1 con nhưng hai người đã bỏ nhau từ lâu. Sau khi bỏ ra Bắc, anh Lê Viết Duẩn gặp và quen Nguyễn Thị Huệ. Sau đó, anh Duẩn dù đã về Nghệ An nhưng vẫn giữ liên lạc với Huệ và nhiều lần Huệ đã về Nghệ An chơi với Duẩn. “Lê Viết Duẩn là đối tượng phức tạp, thường xuyên bỏ đi rồi xuất hiện tại địa phương mà không báo cáo cơ quan chức năng”.

Chiều ngày 28/3, Thượng tá Trần Sỹ Phàng, Trưởng CA huyện Nghi Lộc cho biết cơ quan chức năng địa phương đang khẩn trương tìm kiếm và xác minh thông tin, phối hợp với các đơn vị liên quan để truy bắt đối tượng.

Theo Dân Trí
kimvan
Ý kiến của bạn
Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Núp bóng dịch vụ cung cấp 'người mẫu' để môi giới mại dâm nam, 'ông trùm' 8X sa lưới

Pháp luật -

GĐXH - Phòng An ninh mạng phối hợp cùng Cơ quan Cảnh sát điều tra (Công an TP. Hà Nội) vừa triệt phá thành công một đường dây môi giới mại dâm nam hoạt động xuyên tỉnh vô cùng tinh vi. Các đối tượng đã lập ra hàng loạt website lậu núp bóng dịch vụ "cung cấp người mẫu", thu lời bất chính hơn 1 tỷ đồng.

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.