Phá két bạc nhà người yêu, trộm 430 triệu đồng
Pháp luậtTrong lúc bố mẹ vợ tương lai vắng nhà, Hà rủ bạn tới nhà người yêu phá két sắt lấy đi 430 triệu đồng.
GĐXH - Vì hành động gài chân nhau trân sân khấu đám cưới dẫn đến mâu thuẫn, Nguyễn Xuân Định dùng dao chém vào đầu anh Lê Đình Thủy gây tổn thương cơ thể 48%.
Trong lúc bố mẹ vợ tương lai vắng nhà, Hà rủ bạn tới nhà người yêu phá két sắt lấy đi 430 triệu đồng.
Theo cơ quan điều tra, Nghĩa và Thạc đã tham gia bắn chết anh Nguyễn Minh Dương vào đêm 25/1.
Anh Cường khi đến ngã tư Hàng Mắm-Hàng Tre, phường Lý Thái Tổ, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội), bị 3 đối tượng đi xe máy áp sát dùng vật cứng (nghi là súng) cùng dùi cui điện khống chế và cướp của anh chiếc túi có 2,8 tỉ đồng.
Nhà báo Lê Hoàng Hùng (bút danh Hoàng Hùng, báo Người Lao Động TP HCM) đã trút hơi thở cuối cùng tại Bệnh viện Chợ Rẫy.
“Bệnh nhân đang được trợ khí (thở bằng máy – PV) vì rất khó thở. Các bác sĩ vẫn đang theo dõi sát sao diễn tiến sức khỏe của anh Hoàng Hùng” - nguồn tin cho biết.
Hai mẹ con Huệ đã lợi dụng việc Chung "Linh hột" đang bị Công an tỉnh Quảng Ninh giam giữ về tội giết người nên đã cùng nhau thực hiện hành vi trộm cắp tài sản trong nhà của Chung.
Những tên “đạo chích” này chọn cách trú ngụ trong vỏ bọc một anh chàng… đẹp mã, vi vu trên những chiếc xe đắt tiền.
2 nữ sinh tên Ch và Đ.T.T vẫy xe về quê ăn tết thì được một xe tải đón.
Nhìn hai đứa con trai là chỗ dựa tinh thần lúc tuổi già đứng trước vành móng ngựa về tội giết người, bà Thanh không khỏi đau đớn.
Đang nóng ruột chờ xe về quê, Thoa được một thanh niên tự xưng là người của nhà xe tới đón khách. Thay vì chở ra bến xe, gã lại chạy ngược ra khu rừng thông và giở trò đồi bại với cô sinh viên 19 tuồi.
Vẫy xe taxi chờ từ trung tâm về thị trấn Đông Anh, khi tới đường gần vào thôn, nhóm khách xịt hơi cay, khống chế tài xế và cướp ôtô.
Chiều 27/1, khi tác nghiệp về những công nhân nghèo bị tập đoàn Charm Vit, Hàn Quốc nợ tiền, hai phóng viên báo Dân Việt đã bị một nhân viên người Hàn Quốc của tập đoàn này hành hung, cản trở.
Những cô gái bị buộc phải bán dâm, bị đánh đập, bóc lột tới cùng tận. Họ đã kể lại câu chuyện của mình tại phiên tòa.
Ngay sau khi nghe tòa tuyên án, Phan Cao Trí (38 tuổi, ngụ quận Thủ Đức) bàng hoàng, đưa mắt nhìn vợ ngơ ngác.
Toản sa vào vòng la lý vì đã dùng dao chém vợ khiến nạn nhân phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch.
Cả ngày miệt mài lao động với đủ nghề: Cói, thêu, dệt, mộc… khi về đêm các phạm nhân nữ thường trải lòng trên trang giấy.
Phạm Thị Mùi, SN 1991 đã cầm đầu đường dây gái gọi này một thời gian khá dài và được nhiều khách làng chơi biết đến.
Người ta đồn Thuyết lắm tiền và… máu gái. Lắm tiền thì đúng, nhưng theo Thuyết, máu gái thì không.
Một đối tượng đã dùng clip "tươi mát" để ép nạn nhân là đồng nghiệp cũ quan hệ tình dục với mình suốt một thời gian dài.
Thoại xin tiền bố để đi nhậu tất niên nhưng ông này không cho mà còn chửi mắng. Bực mình, người con trai liền đuổi đánh bố nhưng bị ông này đánh lại chết tại chỗ.
Vụ việc trên xảy ra vào sáng hôm qua 26/1 tại Hà Nội.
Tôi ngồi cùng bà Phạm Thị Chuân, mẹ của Nguyễn Đức Nghĩa trong nhà thăm gặp người thân phạm nhân của Trại tạm giam CA Hà Nội.
Hung thủ đã đột nhập vào phòng ngủ của anh Hoàng Hùng, phóng viên báo Người lao Động tạt cồn (hoặc xăng) và châm lửa đốt.
2 đối tượng là Nguyễn Văn Nội, Nguyễn Văn Đế đã sát hại dã man cả gia đình ông Đặng Thành Đông rồi ném xuống giếng.
Kết cục của vụ án cũng là bài học đắng lòng cho những ông chồng có thói trăng hoa.
Đức lừa mượn xe Airblade của bạn để đi ăn tối rồi đem đi cầm cố lấy 17,5 triệu đồng để cá độ trên mạng Internet.
Nạn nhân là các cô gái tuổi từ 22 đến 28, chủ yếu là công nhân.
GiadinhNet - Ngày 21/01/2011, Phòng Đăng ký kinh doanh số 2 - Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội đã ra Thông báo số 02/TP – ĐKKD2 yêu cầu Công ty Cổ phần Tài chính và Bất động sản VINCON (VINCON) làm thủ tục đổi tên doanh nghiệp trong thời hạn 02 tháng kể từ ngày ra thông báo.