Xe máy, đi bộ "liều mình" với đường trên cao

| Xã hội

GiadinhNet - Đêm 21/10, chưa đầy nửa ngày sau khi thông xe đường trên cao, một vụ tai nạn chết người đã xảy ra tại nút giao Nguyễn Trãi – Khuất Duy Tiến, nhưng cũng không khiến nhiều người dân ý thức về sự an toàn tính mạng của mình.

Sau một ngày thông xe gần 9km cầu cạn nối từ Mai Dịch tới Bắc hồ Linh Đàm (Hà Nội) – được xem là tuyến cao tốc trên cao đầu tiên ở Việt Nam, tai nạn chết người đã xảy ra, kèm theo vô số trường hợp vi phạm của người tham gia giao thông, bất chấp quy định của Sở GTVT Hà Nội cấm xe máy, xe 3 – 4 bánh tự chế và người đi bộ lưu thông trên đường trên cao.

Những hình ảnh dưới đây do PV Báo GĐ&XH ghi lại chiều 22/10.
 
Đường dẫn gần nút giao Khuất Duy Tiến – Lê Văn Lương không có lực lượng CSGT, Thanh tra GT ứng trực…
Kết quả là, xe máy hồn nhiên lao lên cao tốc dành riêng cho ô-tô.
Chen chúc giữa dòng xe ô-tô, bất chấp nguy hiểm.
Ngay lối xuống chiều về Mai Dịch, nam thanh niên liều mình băng qua cao tốc.
Trong khoảng 30 quan sát tại đường dẫn này, phóng viên ghi nhận được khoảng 50 xe máy lao lên cầu cạn do vắng CSGT.
Người đi bộ đợi ngay tại đường dẫn để bắt xe khách.
Không những vào đường cấm, mà còn đi ngược chiều.
Tại đường dẫn gần nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi, tình trạng vi phạm cũng diễn ra thường xuyên.
Cùng lúc có tới 3 chiếc xe máy lao lên đường cao tốc của ô-tô.
Xe thương binh cũng hồn nhiên “trải nghiệm” cao tốc trên cao đầu tiên của Việt Nam.
Đường dẫn gần nút giao Khuất Duy Tiến – Nguyễn Trãi thường xuyên diễn ra cảnh xe khách thả người xuống giữa đường.
Xe đạp cũng mạo hiểm leo dốc… ngược chiều.
Dừng giữa cầu, ngắm cảnh.
Tụm năm tụm ba.
Hiếm hoi lắm mới gặp một cảnh sát đứng gác để ngăn chặn phương tiện vi phạm.
 
Việt Nguyễn
thanhloan
Ý kiến của bạn

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.