Xe máy nằm "ngửa bụng" sau va chạm với taxi, người đàn ông cuống cuồng chạy theo chó cưng để bạn gái nằm dưới đường gây xôn xao

| Xã hội

Đoạn clip ghi lại tình huống va chạm giao thông hiện đang khiến dân mang xôn xao bàn tán.

Mới đây, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại ca va chạm giao thông được cho là xảu ra trên đoạn đường Nghi Tàm - Tây Hồ - Hà Nội, trích suất từ camera hành trình của 1 chiếc ô tô vào ngày 26/11.

Trong đoạn clip, 1 cặp đôi nam nữ điều khiển xe gắn máy đã đâm trực diện với chiếc xe taxi bên làn đường ngược chiều.

Sau ca va chạm, chiếc xe gắn máy đổ ra đường và đè lên người phụ nữ, lúc này, chú chó đi cùng do hoảng loạn đã chạy mất.

Người đàn ông sau 1 hồi loay hoay và lưỡng lự đã quyết định cởi mũ bảo hiểm và vội vàng đuổi theo chú chó đã chạy mất hút.

Xe máy nằm ngửa bụng sau va chạm với taxi, người đàn ông cuống cuồng chạy theo chó cưng để bạn gái nằm dưới đường gây xôn xao - Ảnh 1.

Chú chó hoảng loạn chạy đi sau ca va chạm giao thông

Điều đáng nói, khi đoạn clip này được lan truyền trên mạng xã hội lại đi kèm với nội dung người chồng vội vàng đuổi theo chú chó để lại vợ và chiếc xe đổ giữa đường.

Ngay lập tức, cư dân mạng đã có rất nhiều phản ứng khác nhau về sự việc. Tuy nhiên, mới đây, 1 tài khoản Facebook có tên N.T.H - được cho là bạn của của đôi nam nữ trong clip đã hé lộ thêm thông tin về câu chuyện này.

"Hai bạn nước ngoài đi xe máy trong đoạn clip là bạn của em. Theo lời của 2 bạn thì do chiếc xe ô tô kia quay đầu nên 2 bạn không kịp phanh mà phải đánh lái sang làn đường bên cạnh để tránh. Bạn cũng có lỗi khi đi hơi nhanh và gửi lời xin lỗi đến bái tài xê lái xe taxi đi ngược chiều. 

Sau tai nạn, bạn đã định đỡ bạn gái dậy, nhưng chính bạn gái giục bạn chạy theo để giữ chó. Chú chó này được chuộc từ hàng thịt chó và được 2 bạn chăm sóc như thành viên trong gia đình. Cả đêm qua 2 bạn đi tìm mà vẫn chưa thấy. Nếu ai thấy chú chú này ở đoạn đường Nghi Tàm hướng chợ hoa Âu Cơ vui lòng liên hệ, 2 bạn ấy rất cảm ơn và hậu tạ". Cùng với đó là thông báo tìm chú chó đi lạc có tên là Tép.

Bên cạnh đó, nếu theo dõi kĩ đoạn clip, có thể thấy người bạn trai đã mất 1 lúc đứng lưỡng lự nhìn bạn gái rồi mới đuổi theo chú chó đang hoảng loạn. Nhiều người cho rằng anh đã kịp hỏi thăm và biết rằng bạn gái mình không gặp vấn đề nghiêm trọng, nên mới quay ra đuổi theo chú chó cưng.

Hiện đoạn clip vẫn đang được lan truyền trên mạng xã hội.

Mạn Ngọc

Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.