Xin viết hoa hai chữ Nhân Dân
GiadinhNet - Thuở khai thiên lập địa, 50 con theo cha xuống biển, 50 con theo mẹ lên rừng đã có khái niệm “nhân dân”. Bọc trăm trứng và những người anh em được gọi bằng hai tiếng thân thương “đồng bào” đó, những người con lập nên nước Việt đó, cuối cùng hóa thành nhân dân.
Thuở hồng hoang cả nghìn năm trước, cậu bé làng Gióng, con một “bà mẹ nhân dân”, một bữa ăn hàng mấy nong cơm của bà con hàng xóm rồi vươn vai đứng dậy, leo lên ngựa sắt, nhổ tre giết giặc, mang lại bình yên cho nhân dân. Quê hương sạch bóng giặc, cậu bé – chàng trai làng Gióng bỏ giáp sắt, ngựa sắt, bỏ tre, bỏ trúc… “hóa” giữa trời xanh. Một trong “tứ bất tử” đất Việt, cuối cùng lại thành một huyền thoại nhân dân.
Thuở hiện đại cả nghìn năm sau, lớp lớp người dân xô sóng đứng lên theo tiếng gọi thiêng liêng của Tổ quốc, của Đảng, của Bác Hồ, phá bỏ cùm gông, xiềng xích, dựng nên nước Việt Nam dân chủ cộng hòa. Mùa thu năm 1945 đó, cả vạn người tề tựu dưới cờ hoa tháng Chín viết nên trang sử mới của dân tộc tự do. Rồi cũng vậy, 30 năm sau, giữa trời Nam bừng bừng lộng gió, lớp lớp người lại làm nên lịch sử, thống nhất non sông về một mối. Có đạn bom và đau thương, có mất mát hy sinh nhưng lớp lớp người dân đã giành được cho mình và cho đất nước cả một trời tự do sạch bóng xâm lăng. Những lớp lớp người trào dâng như thác đổ, làm nên những mùa xuân đất nước đó, không ai khác, là nhân dân!
Xưa đại thi hào, danh nhân văn hóa Nguyễn Trãi khẳng định: Đẩy thuyền là dân/Lật thuyền cũng là dân. Bởi, hơn ai hết, ông biết chính những người dân đã giúp bao triều đại dựng nên cơ nghiệp, xây nên đất nước. Sau này, Bác Hồ kính yêu của chúng ta, người khai sinh ra đất nước độc lập tự do đúng 70 năm về trước cũng dạy rằng: Dễ trăm lần không dân cũng chịu/Khó vạn lần, dân liệu cũng xong. Quả là Người đã nhận ra sức mạnh vô cùng to lớn của nhân dân.
Xưa đánh giặc lập quốc là sức dân. Nay xây dựng đất nước tươi đẹp, mạnh giàu cũng nhờ ở sức dân. 70 năm đất nước, trong mùa thu Cách mạng này, xin một lần nữa được viết hoa hai chữ: Nhân Dân!
Thường Sơn/Báo Gia đình & Xã hội