Xót thương “Bông hoa vùng lũ” tử nạn khi đang làm thiện nguyện
GiadinhNet - Nữ tình nguyện viên tử vong do tai nạn giao thông khi đang đi giúp người dân vùng lũ Quảng Bình đã được hàng ngàn người đưa tiễn về nơi an nghỉ cuối cùng. Tấm lòng thiện nguyện của em đã khiến những người biết đến vô cùng xót thương.
Chưa kịp mua hoa tặng mẹ
Mang trong mình tinh thần nhiệt huyết của tuổi trẻ, Đặng Thị Thu Hương (SN 1994, ở thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, Quảng Bình) cùng nhóm của mình đã vào vùng rốn lũ để cứu trợ người dân trong lúc khó khăn nhất. Thế nhưng, chưa kịp hoàn thành kế hoạch, cô gái 23 tuổi giàu lòng thiện nguyện đã ra đi mãi mãi, cùng biết bao ước mơ, dự định còn dang dở khiến ai nấy đều cảm thấy xót xa và thương tiếc.
Hương sinh ra trong một gia đình có 3 anh em, bố mẹ đều là nông dân. Ngoài thời gian làm mùa vụ, bố em đi làm thợ xây, còn mẹ chạy chợ kiếm tiền nuôi 3 anh em Hương ăn học. Anh trai cả của Hương vừa mới lấy vợ nhưng cả hai vợ chồng chưa có nghề nghiệp ổn định, sau Hương còn có một em gái đang học lớp 3. Tuy hoàn cảnh gia đình khó khăn, nhưng Hương lúc nào cũng rất nhiệt tình, say mê làm tình nguyện giúp đỡ mọi người.
Từ khi con mất, ông Đặng Văn Dũng (ba của Hương) lặng người, giọng nói khản đặc vì khóc thương con: “Nó ra đi bất ngờ quá. Vừa rồi nó bảo về quê nhưng chưa kịp về nhà vì đang đi giúp bà con vùng lũ quê mình. Sáng hôm đó, nó gọi về cho mẹ bảo đang giúp người dân ở xã Quảng Tiên, chiều xong việc sẽ về nhà mua hoa tặng mẹ dịp 20/10, cả đời mẹ chưa có bông hoa nào. Vậy mà giờ nó lại ra đi đột ngột như vậy, đau xót lắm”.
Theo ông Dũng, biết hoàn cảnh gia đình khó khăn nên Hương đã tự lập rất sớm. Năm 14 tuổi, Hương được tuyển vào Huế học võ thuật vì có năng khiếu và sức khỏe. Cô bé cũng từng đạt Huy chương vàng cuộc thi võ thuật Karate toàn quốc. Sau này, Hương chuyển sang học văn hóa, rồi học ngành du lịch để mưu sinh. Hương từng làm việc ở một số khách sạn tại Huế, dù mức lương không dư dả gì nhưng em luôn giúp đỡ người khó khăn khi có cơ hội.
Theo nhận xét của nhiều thành viên trong nhóm từ thiện, Hương là một người năng động, nhiệt tình, có trách nhiệm, thường xuyên tham gia các hoạt động thiện nguyện, giúp đỡ người dân ở những vùng khó khăn.
Trước khi về giúp bà con vùng lũ ở Quảng Bình, nhóm của Hương đã chuẩn bị sẵn sàng cho một chương trình “phượt” tại miền núi phía Bắc. Tuy nhiên, sau khi có thông tin về việc mưa lũ hoành hành tại Quảng Bình, cả nhóm đã gác lại kế hoạch và nhanh chóng về Quảng Bình giúp đỡ bà con vùng lũ.
Em Hồ Thị Thanh Nguyên (quê ở Phan Thiết, Bình Thuận), người cùng Hương đi trên chuyến xe định mệnh mặc dù bị thương, rạn xương tay nhưng nhất quyết xin ra viện để được ở bên cạnh Hương những giây phút cuối cùng.
“Em và Hương sau một buổi sáng cùng bạn bè dọn dẹp vệ sinh cho bà con vùng lũ. Đến trưa cả nhóm chuẩn bị ăn cơm thì thấy một số em nhỏ ở đây thiếu thuốc nhỏ mắt, đau đầu, nên Hương và em xin phép trưởng nhóm rồi chạy xe đi mua… Đến giờ em vẫn không thể tin vào điều đã xảy ra”, Nguyên nói rồi bật khóc.
Ám ảnh dòng status
Trên trang cá nhân của Hương, nhiều người chú ý đến một dòng status em đăng tải cách ngày em mất đúng hai tháng. Đó là “Đừng nói về cuộc đời khi tôi không còn nữa…Vì lúc đó còn cái gì đâu mà nói, hãy để tôi yên giấc nhé…”.
Sự ra đi của Hương để lại niềm tiếc thương cho nhiều thầy cô và bạn bè. Sau khi biết tin, nhiều bạn bè của em đã đến tận nơi để đưa tiễn em về nơi an lạc. Trên các trang mạng xã hội cũng tràn ngập những dòng cảm xúc viết về em với sự thương tiếc.
Trên một diễn đàn về từ thiện, tài khoản facebook có tên P.V.T bày tỏ: “Tôi không biết phải nói gì vào thời điểm này nữa, cũng không biết sự trùng hợp kia là gì. Ngày hôm nay, chúng ta mất đi người bạn, người em, người chị đáng mến và đáng quý. Tôi, Giấu Hương (nickname của Hương – PV) và các bạn cũng chỉ là những con người bé nhỏ ở trong cái thế giới này và chúng ta có cùng chung sở thích xê dịch kết hợp thiện nguyện trong khả năng. Tuy chúng ta chưa làm được gì lớn nhưng ít nhất chúng ta cũng mang đến tiếng cười cho đồng bào của mình và trong những tiếng cười ấy tôi thấy ấm lòng.
Ngày hôm nay, chúng ta tỏ lòng tri ân đến em, rồi sau đó chúng ta tiếp tục nỗ lực để hoàn thành nhiệm vụ, tâm huyết mà em đang thực hiện. Vì chúng ta là một đại gia đình. Tôi tự hào vì tinh thần của các bạn và đó là động lực để tôi tiếp tục cố gắng. Mong mọi người cùng cố gắng và đảm bảo an toàn. Mong em yên giấc”.
Anh Phạm Hữu Đức Anh, admin nhóm phượt “S2 và những người bạn”, nhóm mà Hương đang tham gia cho biết, em tham gia vào nhóm cách đây gần 2 năm. Trong quá trình tham gia các hoạt động của nhóm, Hương rất nhiệt tình và trách nhiệm.
Ngày 20/10, cả nhóm có mặt tại xã Quảng Tiên (thị xã Ba Đồn, Quảng Bình) để trao quà cứu trợ và làm vệ sinh các trường học. Tai nạn xảy ra khi Hương đang đi mua thuốc cho các em nhỏ, thật quá đau lòng.
“Lúc em ấy ngã xuống, túi thuốc vẫn còn treo trên xe. Em ấy là một cô bé rất tuyệt vời, em ấy ra đi với biết bao dự định còn dang dở”, Đức Anh nói.
Đặng Thị Thu Hương (Giấu Hương) đã ra đi khi chưa kịp về thăm gia đình, chưa kịp mua hoa tặng mẹ, chưa kịp ăn bữa cơm trưa. Em ra đi nhưng đã truyền cảm hứng cho những bạn trẻ ở khắp cả nước về tấm lòng thiện nguyện. Em là “Bông hoa vùng lũ” chững chạc, nuôi dưỡng hoài bão giúp đỡ biết bao người nghèo khó bằng những việc làm thiết thực.
Thủ tướng đã quyết định truy tặng Bằng khen cho chị Đặng Thị Thu Hương (22 tuổi), trú tại khu phố 6, thị trấn Quán Hàu, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình, đã có thành tích trong hoạt động từ thiện, nhân đạo, dũng cảm giúp dân vùng lũ khắc phục hậu quả trận mưa lũ kỷ lục tại xã Quảng Tiên, thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình.
Trước đó, vào lúc 11h45 ngày 20/10 trên trục đường liên xã Quảng Tiên, Quảng Tân, Quảng Trung thuộc địa phận thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe môtô và ôtô tải khiến chị Hương tử vong.
Đ.Hoàng – M.Khang
Gần 100 trường đại học công bố lịch nghỉ Tết Bính Ngọ: ‘Kỷ lục’ nghỉ tới 43 ngày
Giáo dục - 5 giờ trướcTrong số những trường Đại học đã công bố lịch nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, Lạc Hồng đang là trường có kỳ nghỉ dài nhất với 43 ngày.
Hà Nội: Phát hiện cơ sở dùng chất cấm sản xuất 300 tấn giò chả
Pháp luật - 6 giờ trướcCông an TP Hà Nội vừa phát hiện một cơ sở sản xuất, sử dụng hàn the trong chế biến giò chả số lượng lớn ở phố cổ.
Cảnh báo biến tướng của tội phạm 'bắt cóc online'
Pháp luật - 7 giờ trướcTrong năm 2025, toàn TPHCM có 77 vụ "bắt cóc online" nhưng chỉ riêng nửa đầu tháng 1/2026 đã ghi nhận thêm 16 vụ mới, cho thấy loại tội phạm này đang có dấu hiệu gia tăng nhanh, biến tướng phức tạp, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến tâm lý người dân và trật tự an toàn xã hội, nhất là trong nhóm học sinh, sinh viên.
Lào Cai: Thông tin mới về sức khỏe cháu bé trong vụ nghi án mẹ bị sát hại ở Xuân Ái
Đời sống - 8 giờ trướcGĐXH - Sau khi được phát hiện dưới khe ven đồi trong tình trạng bị vùi lấp, cháu bé trong vụ nghi án người mẹ bị sát hại tại xã Xuân Ái, Lào Cai đã được đưa đi cấp cứu và hiện sức khỏe tạm ổn định.
Bắt nhóm trộm chó mang theo hung khí để chống trả
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Trong quá trình trộm chó, các đối tượng trang bị nhiều hung khí như bình xịt hơi cay, vôi bột pha ớt cay, đinh nhọn và dao nhằm chống trả người dân cũng như lực lượng chức năng khi bị truy bắt.
Lừa đảo bằng chiêu cào vé số trúng thưởng, chiếm đoạt 3 tỷ đồng
Pháp luật - 8 giờ trướcGĐXH - Bằng nhiều thủ đoạn tinh vi, nhóm do Lê Xuân Phước cầm đầu đã lừa đảo khoảng 500 người tại nhiều tỉnh, thành trên cả nước, với tổng số tiền chiếm đoạt ước tính khoảng 3 tỷ đồng.
Khối không khí lạnh rất mạnh tiếp tục tràn xuống, Hà Nội có rét đỉnh điểm dưới 10 độ?
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Theo dự báo thời tiết, từ tối và đêm 20/1 không khí lạnh tăng cường sẽ tràn về nước ta, khu vực Bắc Bộ trời chuyển mưa rét. Tại Thủ đô Hà Nội có mưa rải rác, trời rét, nhiệt độ thấp nhất 12-14 độ.
Xử phạt 77 triệu đồng, tạm giữ 7 ngày đối với xe cứu thương có nhiều vi phạm nghiêm trọng
Thời sự - 11 giờ trướcGĐXH - Một xe cứu thương lưu thông trên cao tốc TP Hồ Chí Minh – Long Thành – Dầu Giây bị CSGT phát hiện nhiều vi phạm nghiêm trọng, dẫn đến mức phạt lên tới 77 triệu đồng.
Nghi án mẹ bị sát hại, con gái bị vùi lấp dưới đất khi đi mua lợn ở Lào Cai
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Hai mẹ con trong lúc đi mua lợn tại xã Xuân Ái (tỉnh Lào Cai) thì bất ngờ mất tích bí ẩn. Người mẹ sau đó được phát hiện đã tử vong, còn bé gái 6 tuổi may mắn sống sót dù bị vùi lấp dưới đất trong đêm.
Khởi tố 11 thanh, thiếu niên mang hung khí rượt đuổi đánh nhau ở Thái Nguyên
Pháp luật - 12 giờ trướcGĐXH - Liên quan vụ tụ tập đông người, sử dụng hung khí để giải quyết mâu thuẫn tại xã Chợ Đồn, Cơ quan Cảnh sát điều tra, Công an tỉnh Thái Nguyên đã khởi tố 11 bị can về tội Gây rối trật tự công cộng.
Cao Bằng: Nguy cơ lộ clip nhạy cảm từ camera giám sát gia đình
Đời sốngGĐXH - Hiện nay, việc lắp đặt camera giám sát tại các hộ gia đình trên địa bàn tỉnh Cao Bằng ngày càng phổ biến. Tuy nhiên, bên cạnh lợi ích bảo vệ tài sản, thiết bị này đang trở thành mục tiêu tấn công của tội phạm mạng, gây ra những hệ lụy nghiêm trọng về an toàn thông tin và đời tư cá nhân.