Xót thương cảnh mẹ ôm con trai 4 tuổi nhảy sông tự tử
GiadinhNet - Hình ảnh thi thể người phụ nữ trong tư thế ôm khư khư con trai 4 tuổi dưới nắp cống xả lũ khiến nhiều người chứng kiến đau xót. Theo đó, chỉ vì những mâu thuẫn nhỏ nhặt trong cuộc sống, chị Nguyễn Thị D (SN 1972, trú tại xã Tam Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội) đã cột chặt con trai vào bụng rồi nhảy xuống sông tự tử.

Ước mơ còn dang dở
Chúng tôi tìm về thôn Tựu Liệt (xã Tam Hiệp), tại đây nhiều người vẫn tụ tập, bàn tán xôn xao về căn nguyên xảy ra câu chuyện đau lòng trên. Theo người dân kể lại, khoảng 18h ngày 2/10, trong lúc mở nắp cống xả nước xuống sông Tô Lịch ở khu vực cầu Vãn Ðiển (huyện Thanh Trì), họ bàng hoàng phát hiện chân người nổi lên mặt nước. Thi thể nạn nhân được đưa lên bờ thì những người chứng kiến vô cùng sửng sốt khi thấy bên dưới xác người phụ nữ là xác một cháu bé được buộc chặt vào người. “Nhìn cảnh ấy mà tôi thấy thương quá, chị D đã chuẩn bị sẵn một tấm vải để buộc con vào ngang bụng chắc chắn lắm. Khi xác mẹ con chị ấy được đưa lên bờ, mặc dù đã đang trong giai đoạn phân hủy nhưng hai tay chị ấy vẫn khư khư tư thế ẵm con vào lòng”, anh Nguyễn Văn Huy (một nhân chứng) kể.
Nhiều người không giấu nổi nước mắt khi chứng kiến cảnh tượng đau lòng trên. Tuy nhiên, khi người dân tìm thấy xác của mẹ con chị D, nhiều tin đồn rộ lên khiến những người thân của nạn nhân càng thêm nặng lòng suy nghĩ. Nhiều người cho rằng, chắc chắn nạn nhân phải chịu cú sốc tinh thần ghê gớm hoặc bị bạo hành, ấm ức bị đè nén không giải tỏa được nên mới có cái quyết định dại dột đến vậy.
Bà Nguyễn Thị H (cô chồng nạn nhân) cho biết: “Nghĩ mà thương mẹ con cháu D, nhất là đứa nhỏ, nó thông minh nhanh nhẹn lắm. Trẻ con có tội tình gì đâu, mà mẹ nó nghĩ quẩn đến vậy. Từ ngày cháu D bế con bỏ đi, cháu Nguyễn Văn T (chồng nạn nhân - PV) cùng gia đình hai bên nội, ngoại đã đổ xô đi tìm kiếm. Cháu T phải làm tờ rơi, có ảnh của vợ và con dán khắp nơi và để lại số điện thoại liên lạc mong có người nhìn thấy báo tin. Nhưng tất cả đều vô ích, cho đến ngày gia đình tôi nhận được tin dữ”.
Cũng theo bà H, chị D sinh ra trong một gia đình đông anh em, bản thân người phụ nữ này không được nhanh nhẹn như những người bình thường. Được sự mai mối của người thân, anh T và chị D đã nên duyên vợ chồng. Tuy hạnh phúc muộn màng, nhưng tình cảm giữa hai người càng thêm gắn kết khi họ sinh được 2 con xinh xắn và ngoan ngoãn (cháu gái đã được 10 tuổi, còn cháu trai 4 tuổi). Hằng ngày, chị D đi bán hàng nước ở gầm cầu Thanh Trì, còn chồng đi làm bảo vệ, thu nhập không cao nhưng cũng đủ giúp gia đình nhỏ ổn định trong sinh hoạt hàng ngày. Từ ngày về làm dâu, chị D rất chăm chỉ làm ăn, ngoan ngoãn, lễ phép.
Chuẩn bị trước cho cái chết của mình?

Được biết, ngày 29/9 chị D ôm con bỏ đi cũng là ngày bên ngoại đang tổ chức đám cưới cho em trai chị. Không thấy chị D xuất hiện trong ngày vui, gia đình bắt đầu lo lắng đổ xô đi tìm nhưng không có kết quả. “Có thể cháu D trong cơn nóng giận, không làm chủ được bản thân nên tìm đến cái chết. Chiều 29/9, trong khi cháu T qua nhà vợ làm cỗ giúp thì D vẫn quanh quẩn ở nhà. Thấy vậy mẹ chồng cho 500.000 đồng, vì tưởng con dâu hết tiền. Tuy nhiên, chị D không nhận và nói: Có đi ăn cỗ đâu mà lấy tiền”, một người thân trong gia đình anh T chia sẻ.
Một số người dân sinh sống tại khu vực Văn Điển cho biết, tối 29/9, họ có thấy chị D cùng con mang hương ra nghĩa trang thắp hương cho bố (bố chị D bị bệnh mất nhiều năm nay - PV). Cũng trong chiều tối hôm đó, họ còn thấy chị D bế con đứng ở khu vực cống xả lũ gần Bệnh viện Nội tiết Trung ương. Khi mọi người nói trời sắp tối rồi sao chưa đưa cháu bé về thì chị D trả lời: “Cháu và con chơi một lúc nữa rồi về”. Không ai có thể ngờ rằng, chị D lại quẫn chí buộc con trai ngang bụng rồi nhảy sông tự vẫn.
Hiện, gia đình đã đưa thi hài mẹ con chị D đi hỏa táng và lo hậu sự chu đáo. Trời đã về chiều, chúng tôi ra về mà vẫn chưa dứt khỏi những suy nghĩ ám ảnh về cái chết thương tâm của hai mẹ con người phụ nữ đáng thương ấy. Giá như chị D bình tĩnh, nghĩ tới con nhỏ và những người thân có lẽ đã không xảy ra sự việc đáng tiếc như vậy. Rồi đây căn nhà bao năm chắt chiu xây dựng dở dang của hai vợ chồng chắc sẽ còn lâu lắm mới được hoàn thiện. Và căn nhà ấy, liệu còn có những tiếng cười hạnh phúc khi vắng bóng chị và con trai nhỏ?
Bà Đỗ Thu Quyên (72 tuổi, hàng xóm) cho biết, trước ngày chị D bỏ đi, hai vợ chồng có lời qua, tiếng lại. Bà Quyên kể: “Sáng 29/9, tôi qua xem nhà cháu D đổ móng và có thấy cháu T mắng vợ vài câu. Lúc ấy, cháu D có cãi lại, trong lúc nóng giận cháu T có tát vợ. Sau đó, cháu D vừa khóc vừa bỏ đi, ai ngờ tối hôm ấy cháu bế con trai đi mất tích luôn”.
Nguyễn Minh/Báo Gia đình & Xã hội

Xe tải vỡ nát, 3 người bị thương sau tai nạn ở Huế
Thời sự - 29 phút trướcGĐXH - Chiếc xe tải khi đang lưu thông bất ngờ va vào taluy dương, gây tai nạn khiến 3 người ở Huế bị thương phải đi cấp cứu.

Bắt giữ kẻ phóng hỏa đốt nhà người khác vì mâu thuẫn
Pháp luật - 39 phút trướcBực tức vì mâu thuẫn cá nhân, một đối tượng đã mua 10 lít xăng phóng hỏa đốt nhà người khác nhằm trả thù. Công an tỉnh Cao Bằng đã nhanh chóng khống chế vụ cháy, bắt giữ đối tượng và đang tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định của pháp luật.

Cảnh khác lạ dưới gầm cầu Vĩnh Tuy sau khi các điểm trông giữ xe chính thức bị 'xóa sổ'
Thời sự - 1 giờ trướcGĐXH - Sau khi bãi xe dưới gầm cầu Chương Dương và Ngã Tư Vọng bị thu hồi giấy phép, các điểm trông giữ phương tiện tại khu vực gầm cầu Vĩnh Tuy mới đây cũng đã chính thức được TP Hà Nội giải tỏa, trả lại hiện trạng ban đầu nhằm bảo đảm an toàn kết cấu hạ tầng.

Con giáp nam vừa tài giỏi vừa dịu dàng
Đời sống - 1 giờ trướcGĐXH - Trong 12 con giáp, có những người đàn ông không chỉ thành công trong sự nghiệp mà còn là mẫu hình người chồng lý tưởng.

Gần 500 người dân sống ‘thấp thỏm’ cạnh suối bị sạt lở
Đời sống - 1 giờ trướcSự cố sạt lở bờ tả suối Khe Chậm đoạn qua thôn Tân Giao, xã Thăng Bình (Thanh Hóa) có nguy cơ gây mất an toàn về tính mạng và tài sản tại khu dân cư thôn Tân Giao với 120 hộ, 480 khẩu đang sinh sống sát tuyến đường bê tông.

Ứng viên phó giáo sư duy nhất ngành Văn học năm 2025 là ai?
Giáo dục - 2 giờ trướcỨng viên phó giáo sư duy nhất của ngành Văn học năm nay là TS Lê Thị Thanh Tâm, sinh năm 1975, Trưởng Khoa Việt Nam học và Tiếng Việt, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội.

Mỹ phẩm tên nước ngoài lẫn trong rác thải tại dự án đường dang dở ở Hà Nội
Đời sống - 3 giờ trướcGĐXH - Hàng loạt hộp mỹ phẩm mang tên nước ngoài, không rõ nguồn gốc xuất xứ, vẫn còn nguyên hộp vận chuyển hoặc bị bóc vỏ, nằm ngổn ngang tại một bãi rác tự phát trên tuyến đường dang dở ở phường Từ Liêm, Hà Nội. Thực trạng này tiềm ẩn nguy cơ ô nhiễm môi trường, đồng thời đặt ra nghi vấn về hành trình của những lô hàng "bí ẩn" này.

Danh tính các nạn nhân bị thương vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Danh tính các nạn nhân bị thương trong vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị đã được xác định. Các nạn nhân đang được cấp cứu, điều trị tại bệnh viện.

Tài xế vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị khai gì tại cơ quan công an?
Thời sự - 3 giờ trướcGĐXH - Bước đầu tài xế Trần Minh Hoàng khai, thời điểm xảy ra vụ tai nạn xe tải chở hàng bị mất phanh, không thể khống chế tốc độ.

Cận cảnh hiện trường vụ xe tải đâm vào chợ chuối khiến nhiều người thương vong ở Quảng Trị
Thời sự - 4 giờ trướcGĐXH - Lực lượng chức năng vẫn đang căng dây, bảo vệ hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ xe tải lao vào chợ chuối Tân Long (xã Lao Bảo, tỉnh Quảng Trị).

72 giờ truy bắt hai 'siêu trộm'
Pháp luậtGĐXH - Sau 72 giờ điều tra, Công an tỉnh Hà Tĩnh đã bắt giữ hai đối tượng có nhiều tiền án, tiền sự liên quan đến vụ trộm tài sản trị giá hơn 430 triệu đồng.