Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè

| Xã hội

Sáng 6/11, gia đình đã đưa cháu Nguyễn Văn Phúc (8 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Nam, xã Phúc Thành, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình) về nơi an nghỉ cuối cùng trong niềm tiếc thương vô hạn của người dân trong xã.

Trước đó, vào khoảng gần 13 giờ ngày 5/11, khi cháu Phúc cùng hai cháu khác trên đường đi học, khi đến khu vực chùa Phúc Trung thì bất ngờ bức tường ở đây đổ ập xuống đường, đè vào ba cháu.

Người dân ngay lập tức đến cứu các cháu bé khỏi đống gạch, đất và đưa vào cấp cứu tại trạm y tế xã gần đó. Tuy nhiên, vụ đổ tường đã làm cháu Phúc bị tử vong tại chỗ. 2 cháu còn lại bị thương nặng là cháu Vũ Văn Hiệu (9 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Bắc) bị thương ở đầu; cháu Nguyễn Phú Quý (9 tuổi, trú tại thôn Phúc Trung Bắc) bị gẫy xương tay và đùi.

Hai cháu bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa tỉnh Thái Bình. Cả ba cháu đều là học sinh trường tiểu học Phúc Thành (xã Phúc Thành). Ngay sau vụ việc xảy ra, lực lượng CA đã có mặt tại hiện trường, tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Phúc để điều tra, tìm hiểu về vụ việc.

Sáng 6.11, có mặt tại hiện trường, chúng tôi nhận thấy hiện trường vẫn còn được chăng dây phong tỏa. Hiện trường là một đống hỗn độn gạch, đất. Đoạn tường bị đổ dài khoảng vài mét, cao khoảng 2 mét, dày khoảng 10 phân (tường mười), trông khá mỏng, đã được xây khá lâu. Khi đổ, tường dã kéo cả cánh cổng đổ cùng.

Đây là đoạn tường bao quanh khuôn viên của chùa Phúc Trung. Nhà chùa đang tiến hành cải tạo, xây dựng mới khuôn viên của chùa. Việc xây dựng đang trong giai đoạn múc đất, làm nền. Bà Trần Thị Đức, phó Chủ tịch UBND huyện Vũ Thư cho biết, việc xây dựng của nhà chùa đã được Sở xây dựng tỉnh Thái Bình cấp phép theo quy định.

Theo nhận định, do chân tường yếu, người điều khiển máy xúc khi múc đất để cải tạo khuôn viên nhà chùa đã đổ một khối lượng lớn đất vào sát chân tường, khiến tường bị lực mạnh tác động, trong khi đây là tường 10, yếu nên đã làm đổ tường, dẫn đến việc 3 cháu bị thương vong.

Được biết, khi xảy ra vụ việc, máy xúc đang được nghỉ. Sau khi sự việc xảy ra, chiếc máy xúc này đã được cơ quan chức năng đưa về trụ sở UBND xã Phúc Thành để phục tìm hiểu vụ việc. Một đoạn tường khác sát nơi đoạn tường bị đổ đã được chằng chống bằng tre đề phòng bị đổ.

Ông Nguyễn Đình Kiện, Chủ tịch UBND xã cho biết, người lái máy xúc hiện đang được tạm giữ tại CA huyện Vũ Thư. Ông cũng cho biết thêm, máy xúc là của người dân trong xã, hỗ trợ nhà chùa trong việc xây dựng. Còn người lái máy xúc thì thuê ở nơi khác.

“Nhà chùa định xây dựng từ năm 2010, nhưng do thủ tục chưa đủ nên cơ quan chức năng chưa cho. Mới hôm khởi công (5.11) thì xảy ra vụ việc” - ông Kiện cho biết.

Cũng theo ông Kiện, sư thầy trụ trì chùa đã hỗ trợ mai táng cho gia đình cháu Phúc là 20 triệu đồng và thăm hỏi các cháu bị thương, mỗi cháu 10 triệu đồng.

Ông Trần Quang Thắng, Trưởng phòng giáo dục huyện Vũ Thư cho biết, ông rất buồn và đau xót trước vụ việc thương tâm này. Ông nói, ngay sau khi vụ việc xảy ra, phòng đã xuống làm việc với địa phương, nhà trường, thăm hỏi, động viên chia sẻ gia đình cháu bị tử vong và các cháu bị thương.

Bà Trần Thị Đức, phó chủ tịch huyện cũng đã xuống xã để kiểm tra, giải quyết vụ việc và thăm hỏi, chia sẻ với gia đình các nạn nhân. Trước mắt, UBND huyện hỗ trợ 2 triệu đồng tiền mai táng cho gia đình cháu Phúc. Vụ việc vẫn đang được cơ quan chức năng tiến hành làm rõ.

Một số hình ảnh phóng viên ghi lại tại hiện trường:

Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè 1
Hiện trường vụ sập tường
Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè 2
  
Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè 3
Cảnh thi công bên trong khuôn viên chùa
Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè 4
Đoạn tường gần đó đã được chằng chống để đề phòng bị đổ
Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè 5
Đoạn tường bị đổ là tường mười, trông rất yếu
Xót xa 3 học sinh thương vong vì bị tường đè 6
Chiếc máy xúc được đưa về trụ sở UBND xã Phúc Thành để phục vụ việc làm rõ sự việc
 
Theo Lao động
kimngan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.