Xót xa cháu bé nghèo 10 tuổi mắc u não hiếm gặp
GiadinhNet - Kiên khi sinh ra chỉ nặng 1,6kg, bị viêm phổi, phải nằm lồng ấp. Kể từ đó, Kiên nằm viện nhiều hơn ở nhà. 10 tuổi cậu bé vẫn chỉ học lớp 2 vì đi học được vài buổi lại nghỉ đi chữa bệnh. Gần đây, bác sĩ lại phát hiện Kiên có một khối u trong não, dạng hiếm gặp phải đưa lên bệnh viện tuyến trên mới phẫu thuật được khiến gia đình đã bần hàn nay lại càng khốn đốn thêm.

Ở viện nhiều hơn ở nhà
Trường hợp mà chúng tôi muốn nói đến là cháu Chìu Văn Kiên (SN 2006) ở thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh) bị bệnh u não hiếm gặp. Chúng tôi tìm đến gia đình Kiên thì được biết cháu đang được đưa vào Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh để chữa trị. Nhìn thấy cháu nằm co ro trên giường bệnh hơi thở mệt mỏi, không nói thành lời khiến cho những ai có mặt tại đây đều không cầm được nước mắt. Chúng tôi nói chuyện với bố của cháu là Chìu Tiến Bảo (SN 1985) và mẹ là Phùn Thị Muối (SN 1987), họ nghẹn ngào kể về cuộc hành trình sống đi, chết lại khi cùng con đối mặt với căn bệnh lạ quái ác hành hạ.
Gạt những giọt nước mắt trên gương mặt đen đúa, khắc khổ, chị Phùn Thị Muối (mẹ cháu Kiên) nói giọng xót xa: “Khổ quá anh ạ, 10 năm nay, gia đình tôi phải sống cùng bệnh tật của cháu, số ngày ở bệnh viện còn nhiều hơn ở nhà. Vợ chồng tôi kiệt quệ lắm rồi”.
Nhớ lại ngày Kiên mới sinh, chị Muối đau đớn, chị kể: “Tôi sinh cháu Kiên khi đang cùng gia đình gặt ngoài đồng. Tôi đột nhiên thấy đau bụng và vỡ nước ối nên được mọi người đưa đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tiên Yên mổ cấp cứu. Do không có điều kiện bồi dưỡng, nên cháu Kiên chào đời được 1,6kg, bị bệnh viêm phổi nên phải nuôi trong lồng kính hàng tháng. Sau khi xuất viện chưa được 10 ngày, Kiên tiếp tục phải vào bệnh viện nằm điều trị vì căn bệnh viêm phổi tái phát. Từ lúc này, bệnh viện là ngôi nhà thứ hai của Kiên. Những ngày nắng nóng, thay đổi thời tiết, Kiên lại bị khó thở, da tím tái và đôi lúc co giật”.
Lớn lên một chút, đến tuổi đi học, Kiên còi và bé nhất lớp. Tuy nhiên, chỉ học được vài tháng, Kiên lại phải nghỉ để vào viện điều trị. Có những hôm đang học trên lớp Kiên bỗng lăn ra ghế và ngất. Vì vậy, năm nay cháu 10 tuổi, nhưng vẫn chỉ học đến lớp 2 không lên được lớp tiếp theo vì chưa hoàn thành chương trình học.
10 tuổi vẫn học lớp 2
Tháng 6/2015, trong một lần co giật, cháu Kiên tưởng không qua khỏi nếu như không được các bác sĩ Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cấp cứu kịp thời. Lúc này, các bác sĩ đã khám và phát hiện trong não của Kiên có hiện tượng bất thường. Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sĩ kết luận cháu Kiên mắc căn bệnh u não hiếm gặp.
Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Trọng Diện, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh cho biết: Sau khi thăm khám, chúng tôi phát hiện tay phải của cháu Kiên bị biến dạng, nửa người phải yếu. Đặc biệt, cháu bị u não thất 3, giãn não thất. Đây là căn bệnh về u não hiếm gặp và tại Bệnh viện chúng tôi chưa gặp bao giờ. Vì vậy, Bệnh viện đã tiến hành hội chẩn và làm thủ tục chuyển cháu Kiên lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị.
Cầm kết quả bệnh án của con trên tay, nghe mọi người nói vợ chồng anh Bảo không đứng vững, vì anh không biết con anh sẽ ra sao khi cả gia đình anh không có tiền cho con điều trị và tiến hành phẫu thuật. Trong khi gần 1.000m2 đất ruộng của vợ chồng đã bỏ hoang vài năm nay khi hai vợ chồng thay nhau đưa Kiên đi bệnh viện điều trị dài ngày.
Anh Bảo chia sẻ: “Gia đình tôi nghèo quá, chẳng ai được học hành gì, cho nên 5 anh em và bản thân vợ chồng đều không biết chữ. Cầm bệnh án của con mà tôi cũng không biết con mình bị bệnh gì, chỉ biết bị bệnh rất nặng, nếu không phẫu thuật thì không thể giữ được tính mạng, mà phẫu thuật thì hai vợ chồng tôi lấy đâu ra tiền, sổ đỏ mảnh đất đã mang thế chấp cho ngân hàng chữa bệnh hết rồi”.
Nghe những tâm sự của người đàn ông dân tộc Dao khiến cho chúng tôi không khỏi chạnh lòng và thương xót. Có lẽ ông Trời đã dồn hết nỗi khổ, sự bất hạnh vào họ, bần hàn và đứa con 10 năm bệnh tật. Bao nhiêu tiền bạc lần lượt đội nón ra đi khi bệnh tật của con không khỏi. Đã nhiều lúc, vợ chồng anh Bảo không muốn đưa con đi chữa bệnh, bởi lẽ mỗi lần đi viện là mỗi lần túng quẫn và sự đau lòng khi bệnh tình hành hạ con.
Là con thứ 3 trong gia đình có 5 anh em, nhưng do bố mẹ nghèo nên khi 6 tuổi, anh Bảo đã theo bố mẹ đi biển để đánh bắt cá. Đi biển nhiều thành quen, anh không còn nghĩ đến việc mình không được học chữ. Cả tuổi thơ bất hạnh nghèo khó của anh lớn lên cùng con tôm, con cá, để rồi chính từng mẻ cá đó đã nuôi sống cả gia đình và bản thân.
Khi vừa tròn 20 tuổi, anh được bố mẹ dẫn đi hỏi chị Muối ở xã bên làm vợ. Không yêu, không tìm hiểu mà chỉ cảm thông với sự nghèo khó, hai anh chị đã xây dựng gia đình. Một năm sau, cháu Kiên chào đời trong niềm vui sướng của cả họ tộc, nhưng niềm vui ngắn chẳng tày gang khi vừa chào đời đã mang trong mình bệnh tật.
Chúng tôi thực hiện bài viết này, cũng là thời điểm Bệnh viện Đa khoa tỉnh Quảng Ninh hoàn tất thủ tục chuyển cháu Kiên lên Bệnh viện Việt Đức (Hà Nội) để điều trị và tiến hành phẫu thuật. Gạt những giọt nước mắt, chị Muối khóc nức nở: “Gia đình em hết cách để xoay tiền rồi, biết lấy đâu ra tiền cho cháu đi điều trị và phẫu thuật ở tuyến trên bây giờ. Anh em ai cũng nghèo, cũng khổ”.
Ông Chìu A Nhì, Trưởng thôn Cống To, xã Tiên Lãng cho biết: “Hoàn cảnh của gia đình vợ chồng anh Bảo, chị Muối là trường hợp đặc biệt rất khó khăn của thôn chúng tôi. Ở đây là vùng dân tộc nên không biết lấy gì để giúp vợ chồng anh Bảo có thêm kinh phí chữa bệnh cho cháu Kiên. Tôi rất mong có được những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ gia đình họ qua cơn hoạn nạn và cháu Kiên sớm được khỏe mạnh để tiếp tục đi học”.
Danh sách bạn đọc ủng hộ cháu Chìu Văn Kiên:
1. 3/8 Bạn đọc IBVCB. 0308160560302004: 200.000
2. 3/8 Pham Thi Diu: 200.000
3. 3/8 Bạn đọc IBVCB. 0308161036753001: 500.000
4. 3/8 Bạn đọc IBVCB. 0308160821234003: 150.000
5. 4/8 Bạn đọc IBVCB. 04081604500028001: 100.000
6. 4/8 Dương Thùy Ngân: 400.000
7. 4/8 Bạn đọc TK 101010004262823: 200.000
( ủng hộ MS 177, 194, 196, 198, 200, 201, 202, 204, 207 mỗi MS 200.000)
8. 5/8 Bạn đọc IBVCB. 0508160588514001: 200.000
9. 6/8 Bạn đọc IBVCB. 0608160390788001: 100.000
10. 8/8 Nguyen Thi Thuy Dung: 1.000.000
11. 9/8 Nguyen Hoang Trung Hieu Thao: 100.000
12. 9/8 Bạn đọc Vũ Phuong Lan: 500.000
Vòng tay nhân ái sẽ tiếp tục cập nhật danh sách này.
Mời bạn đọc ấn F5 liên tục để cập nhật. Chân thành cảm ơn quý bạn đọc.
Mọi sự giúp đỡ cháu Chìu Văn Kiên - Mã số 208 - xin gửi về:
1. Chị Phùn Thị Muối ở Thôn Cống To, xã Tiên Lãng, huyện Tiên Yên (Quảng Ninh)
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi:Mã số 208
3. Ủng hộ trực tiếp tại Qũy "Vòng tay nhân ái", tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ 138A Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội. Đề gửi: Mã số 208
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email: phuongthuanhy@gmail.com/ phuongthuangdxh@yahoo.com hoặc số điện thoại 0975.839.126
4. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển nông thôn Agribank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 1303 201 045 980 . Ngân hàng nông nghiệp và phát triển nông thôn, chi nhánh Hà Thành, Hà Nội.
6. Ủng hộ VNĐ qua ngân hàng TMCP Ngoại thương Vietcombank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 0611001911287 . Ngân hàng TMCP Ngoại thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
7. Ủng hộ USD qua ngân hàng Vietinbank:
Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 102020000189568 , Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội, Việt Nam.
VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE
Swift Code: ICBVVNVX
Further credit to: VIETNAM JOINT STOCK COMMERCIAL BANK FOR INDUSTRY AND TRADE - BADINH BRANCH
Swift Code: ICBVVNVX124
- Thông tin người nhận:
Beneficiary name: Báo Gia đình và Xã hội
Account Number: 102020000189568
Đề gửi Mã số 208
Đức Tùy

MS 1042: Xót xa hoàn cảnh người đàn ông đơn thân chăm mẹ già và con nhỏ gặp tai nạn nghiêm trọng cần tiền ghép sọ não
Cảnh ngộ - 20 giờ trướcGĐXH – Là trụ cột duy nhất trong gia đình nghèo, một mình anh Tuyến phải chăm mẹ già yếu và hai con nhỏ, trong đó con trai lại bị thiểu năng trí tuệ. Éo le, tai nạn giao thông đã khiến anh hiện nằm liệt một chỗ, cần phẫu thuật ghép sọ não nhưng không có tiền.

Thầy trò Chu Văn An gieo mầm yêu thương nơi vùng lũ Thái Nguyên
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH - Đoàn thiện nguyện Trường Tiểu học Chu Văn An (Hà Nội) vừa có hành trình đặc biệt mang áo ấm, sách vở và cả yêu thương đến với học sinh, người dân vùng bão lũ Thái Nguyên.

MS 1041: Xót xa hoàn cảnh người phụ nữ ở Huế cùng lúc chăm chồng bại liệt và con bệnh nặng
Cảnh ngộ - 1 tuần trướcGĐXH - Hơn 8 năm nay, chị Hoa gồng mình chăm chồng bị liệt toàn thân. Nay con trai 18 tuổi của chị lại mắc bệnh nặng, khiến cuộc sống gia đình chị vốn kiệt quệ càng trở nên bế tắc hơn.

Câu lạc bộ V-Stars hướng về vùng lũ Thái Nguyên: Khi những tấm lòng nghệ sĩ cùng nhau tiếp sức sau thiên tai
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lớn và lũ lụt tại Thái Nguyên, Câu lạc bộ Bóng đá nghệ sĩ V-Stars cùng các nhà tài trợ đã trực tiếp đến địa phương để trao tặng hàng tấn gạo, nhu yếu phẩm và tiền mặt nhằm giúp bà con khắc phục hậu quả thiên tai, sớm ổn định cuộc sống.

MS 1940: Chàng trai H’Mông cần tiền chữa trị sau tai nạn nghiêm trọng, trong khi vợ lại đang mang bầu
Vòng tay nhân ái - 1 tuần trướcGĐXH – Anh Hờ A Vong, 19 tuổi, người H’Mông ở Tà Chi Nừ, xã Pù Luông (Lào Cai) bị chấn thương nặng vùng niệu đạo sau tai nạn sinh hoạt. Anh đang cần lắm sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng để có kinh phí phẫu thuật bởi gia cảnh quá nghèo, trong khi vợ lại đang mang bầu.

MS 1039: Người mẹ trẻ mắc ung thư hiếm gặp: Nỗi tuyệt vọng trong căn phòng trọ
Vòng tay nhân ái - 2 tuần trướcGĐXH – Giữa những ngày thu Hà Nội, trong căn phòng trọ chật chội sát Bệnh viện K3 Tân Triều, một người mẹ trẻ mới 30 tuổi đang từng ngày gồng mình chống chọi với bệnh ung thư. Cơ thể gầy gò chỉ còn 30kg của chị khiến ai nấy đều xót xa.

Sức khỏe của bé trai bị suy giảm miễn dịch yếu hơn, vẫn cần sự trợ giúp của cộng đồng.
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Đinh Duy Hoàng nhiều năm nay lấy viện làm nhà. Căn bệnh suy giảm miễn dịch bẩm sinh và viêm gan do virus EBV mãn tính đã khiến sức khỏe của con ngày càng yếu hơn. Hiện Hoàng vẫn rất cần sự trợ giúp thêm từ cộng đồng.

MS 1038: Xót xa nam sinh viên dân tộc Mường chưa kịp nhập học đã gặp tai nạn, kinh tế gia đình rơi vào cảnh kiệt quệ
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Giấc mơ giảng đường đại học của Phạm Duy Khánh (19 tuổi, dân tộc Mường, ở thôn Xuốm Chỏng, xã Đồng Lương, tỉnh Thanh Hóa) vừa mới bắt đầu thì em bị tai nạn giao thông trên đường đi làm thuê để phụ giúp gia đình trang trải học phí. Nhà nghèo, nợ nần chồng chất, hiện gia đình em Khánh đang rất cần sự chung tay giúp đỡ của cộng đồng.

Trung thu ấm áp yêu thương tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội
Vòng tay nhân ái - 3 tuần trướcGĐXH – Với tâm niệm “Yêu thương trao đi là yêu thương còn mãi”, tập thể lớp 7A10.1 Trường THCS Nguyễn Trường Tộ (phường Ô Chợ Dừa, TP Hà Nội) cùng Ban Phụ huynh đã mang đến cho các em nhỏ tại Trung tâm Bảo trợ xã hội số 1 Hà Nội một mùa Trung thu trọn vẹn tình người, ấm áp và đầy sẻ chia.

MS 1037: Nằm một chỗ sau tai nạn ở rừng, người đàn ông dân tộc Dao rơi vào cảnh bế tắc, cần sự trợ giúp
Cảnh ngộ - 3 tuần trướcGĐXH – Người đàn ông dân tộc Dao này vốn là trụ cột gia đình, có mẹ già, em bệnh tật và hai con nhỏ. Tai nạn bất ngờ trong chuyến đi rừng khiến anh phải nằm một chỗ. Gia đình vốn khó khăn, nay rơi vào bế tắc, anh rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng.

MS 1033: Xót xa người cha trẻ bị điện giật lúc làm thuê, nguy cơ mất đôi tay nuôi con nhỏ
Vòng tay nhân áiGĐXH - Trong lúc đi làm thuê, anh Trần Đại Phú (27 tuổi, trú phường Dương Nỗ, TP Huế) không may bị điện giật, nguy cơ mất đi đôi tay. Con đầu lòng của anh mới 7 tháng tuổi, điều kiện kinh tế khó khăn khiến gia đình rơi vào cảnh bế tắc.