Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa cháu bé sớm mồ côi mẹ, giờ lại mang bệnh ung thư

Thứ tư, 12:43 04/09/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Tuổi thơ của Thảo là chuỗi ngày thiếu vắng tình thương khi mẹ mất lúc em 3 tháng tuổi. Chưa đầy 3 tuổi, Thảo được phát hiện mang bệnh ung thư. Trong khi đó, bố của em cũng mang bệnh nặng nhiều năm nay nên không có điều kiện chạy chữa cho con.

Mồ côi mẹ từ lúc đỏ hỏn

Khác với những bệnh nhi khác tại Bệnh viện K Tân Triều (Hà Nội), bé Nguyễn Thị Thanh Thảo, 3 tuổi, ở thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình đã sớm không còn bàn tay chăm sóc của mẹ ngay khi vừa sinh ra.

Tháng 11/2016, Thảo cất tiếng khóc chào đời thì mẹ bé bị suy kiệt sức đề kháng trầm trọng đến mức chẳng còn nổi sức cho con bú những dòng sữa đầu tiên. Ba tháng sau ngày sinh con, mẹ của Thảo phải nhập viện vì căn bệnh lao màng não, một dạng bệnh lao vô cùng nguy hiểm.

Xót xa cháu bé sớm mồ côi mẹ, giờ lại mang bệnh ung thư - Ảnh 1.

Bé Thảo sớm mồ côi mẹ, giờ lại mang bệnh ung thư. Ảnh TG

Chẳng thể ngờ, cái ôm con cuối cùng lúc Thảo mới chưa đầy 3 tháng tuổi trở thành tất cả những gì mẹ bé làm được bằng tình thương con vô bờ. Sau 5 tháng điều trị bệnh, mẹ của Thảo qua đời vì căn bệnh tiến triển quá nặng.

Mùa đông năm ấy lạnh giá, rét buốt, đứa trẻ còn đỏ hỏn vắng hơi ấm từ mẹ. Để rồi giờ đây, trên chiếc giường bệnh, khuôn mặt bé trở nên u sầu, đôi mắt thâm quầng dần lồi ra do bệnh ung thư như lột tả phần nào những thiệt thòi bé phải chịu so với bạn bè cùng trang lứa.

Gia đình kiệt quệ vì căn bệnh ung thư

Ngỡ tưởng số phận cũng sẽ xót thương cho đứa bé bất hạnh từ khi mới sinh ra. Nào ngờ, cách đây 2 tháng, Thảo bị những cơn sốt triền miên hành hạ. Gia đình đưa bé đi một số bệnh viện ở tỉnh Quảng Bình mà chẳng thể tìm ra được nguyên nhân.

Sau đó, bé được chuyển lên Bệnh viện Huyết học Truyền máu Trung ương rồi sang Bệnh viện K Tân Triều, Hà Nội. Tuy nhiên, đến thời điểm người viết bài đưa thông tin về Thảo đến quý độc giả, các bác sĩ cũng chưa xác định được chính xác bé bị loại ung thư nào. Chỉ biết rằng, tế bào ung thư đã xâm lấn đến tủy xương khiến bé bị suy tủy trầm trọng.

Chính vì chưa tìm chính xác được bệnh ung thư của Thảo khởi phát ở đâu, các bác sĩ chưa thể lên phác đồ điều trị được. Hàng ngày, bé Thảo vẫn phải đi làm đủ mọi xét nghiệm rồi truyền thuốc nhằm khống chế căn bệnh ung thư ác tính.

Xót xa cháu bé sớm mồ côi mẹ, giờ lại mang bệnh ung thư - Ảnh 2.

Gia đình toàn người bị bệnh, ở tuổi cao, ông Hiền vẫn phải gánh vác mọi việc. Ảnh TG

Gia đình Thảo vốn đã rất nghèo. Thời điểm mẹ Thảo nằm viện điều trị bệnh, gia đình đã phải đi vay mượn khắp nơi để chữa trị bệnh cho mẹ Thảo. Số nợ đến giờ vẫn chưa trả hết. Bố của Thảo lại mắc bệnh đau xương khớp kinh niên nhiều năm nay khiến sức lao động suy giảm. Không làm được mấy, trong khi thuốc thang hàng tháng rồi chi phí sinh hoạt hàng tháng khiến kinh tế càng eo hẹp hơn. Giờ đây, mọi thứ đổ dồn lên ông nội bé năm nay đã 66 tuổi khi trong nhà toàn người bệnh.

Nhắc đến hoàn cảnh mình, ông Nguyễn Thanh Hiền – ông nội của bé Thảo - chia sẻ: "Gia đình tôi sa sút lắm chú ơi. Cô ruột cháu bị mắc bệnh ung thư vòm họng. Thu nhập gia đình đến ăn còn không nổi nói gì đến lo viện phí. Giờ chết nỗi chẳng tìm ra bệnh gì để mà chữa".

Nhìn cháu gái chìm sâu vào những cơn sốt triền miên, người đàn ông sắp bước vào tuổi xưa nay hiếm không khỏi rơi nước mắt. Ông lão cũng đã bị lãng tai nên mọi thủ tục trong viện đều phải nhờ một số người nhà bệnh nhi cùng phòng hướng dẫn.

Một mùa trung thu lại đến. Có lẽ, từ lúc sinh ra đến tận bây giờ, mùa trung thu nào của Thảo cũng buồn. Trung thu đầu tiên vắng mẹ, còn trung thu năm nay con sẽ phải đón tại bệnh viện trong những cơn sốt vì căn bệnh quái ác đang mắc phải.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Nguyễn Thị Thanh Thảo - xin gửi về Mã số 490:

1. Ông Nguyễn Thanh Hiền ở thôn Mỹ Sơn, xã Cự Nẫm, Bố Trạch, Quảng Bình.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 490

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 490

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0976208750.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số MS 490

Hà My - Bá Định

Bá Định
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 3 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top