Xót xa hai cô giáo bị nước cuốn trên đường đi dạy

| Xã hội

Trời mưa to, nước dâng cao khiến 2 cô giáo đang trên đường đi dạy bị cuốn trôi. Hiện thi thể một người đã được tìm thấy.

Khoảng 5h30 ngày 15/11, tại ngầm tràn qua suối Tà Nang ở thôn 10, xã Đông, huyện Kbang, Gia Lai, 2 cô giáo đang trên đường đi dạy thì bị dòng nước dữ cuốn trôi. Từ đêm 14/11 đến sáng nay, do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới, thị trấn Kbang có mưa to, nước các sông suối dâng cao.

Khoảng 1h sau, lực lượng cứu hộ đã tìm được xác cô Nga, là giáo viên mới đi dạy hợp đồng tại trường mẫu giáo Kông Lơng Khơng (xã Kông Lơng Khơng). Nạn nhân còn lại là giáo viên trường tiểu học Kông Lơng Khơng Trần Thị Hải Yến vẫn chưa tìm thấy.

Các nhân chứng cho hay, trước lúc 2 cô giáo vượt qua suối thì nước còn chảy yếu. Một người chạy qua trước nhưng đi được một đoạn thì nước đổ về mạnh khiến cô giáo đi phía sau sợ hãi la toáng lên và ngồi yên trên xe máy. Cô giáo còn lại thấy vậy liền dựng xe trên bờ, chạy đến kéo đồng nghiệp. Bất ngờ nước đổ mạnh, dồn dập và cuốn trôi cả 2 người.

"Một cô cố bám vào trụ bê tông. Người dân vứt dây thừng ra cho cô ấy nắm nhưng trong lúc đang kéo thì dây thừng bị đứt, cuốn cô ấy đi luôn", một người dân cho hay.

Chiều 15/11, bà Trương Thị Hội, Trưởng phòng Giáo dục & Đào tạo huyện Kbang cho biết nhà chức trách địa phương vẫn đang tìm kiếm cô giáo bị mất tích.

Theo Tùy Phong
VnExpress
hoahue
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn
Tags:

Cùng chuyên mục

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Đà Nẵng: Bắt tạm giam đối tượng chiếm đoạt 30.000 USD của người nước ngoài

Pháp luật -

Ngày 30/9, Phòng Cảnh sát hình sự, Công an thành phố Đà Nẵng cho biết, đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam đối với Trần Văn Quân (sinh năm 1983, quê thành phố Hải Phòng; tạm trú tại phường An Hải, thành phố Đà Nẵng) về hành vi “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Giữ nghề, giữ môi trường: Câu chuyện làng nhôm Bình Yên ở Ninh Bình

Đời sống -

GĐXH - Từng tạo việc làm và sinh kế cho nhiều hộ dân, nghề tái chế, cô đúc nhôm ở Bình Yên, xã Nam Ninh, tỉnh Ninh Bình đã trở thành một phần đời sống của làng quê qua nhiều năm. Nhưng cùng với sự phát triển của nghề là những áp lực đối với môi trường. Từ thực tế đó, địa phương đang từng bước cải tạo hạ tầng, kiểm soát hoạt động sản xuất và định hướng di dời những cơ sở không bảo đảm yêu cầu môi trường, với mục tiêu để nghề truyền thống có thể tiếp tục tồn tại theo hướng bền vững.

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Tổng Chủ biên chương trình giáo dục trải nghiệm: Không bắt buộc đưa học sinh đi xa trải nghiệm

Giáo dục -

“Đưa học sinh ra ngoài nhà trường không phải hình thức bắt buộc. Nếu trường tổ chức cần xây dựng kế hoạch phù hợp và đặt yêu cầu an toàn lên hàng đầu”, theo PGS.TS Đinh Thị Kim Thoa, Tổng chủ biên chương trình Giáo dục Trải nghiệm và Trải nghiệm - hướng nghiệp, Chương trình GDPT 2018.

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Hà Nội: Cận cảnh phố sau cải tạo không còn cây xanh, cuộc sống người dân đảo lộn

Đời sống -

GĐ&XH – Sau khi ngõ 15 Ngọc Hồi được mở rộng thành phố Bùi Huy Đáp khang trang, áp lực ùn tắc giao thông đã giảm rõ rệt. Tuy nhiên, hơn 9 tháng qua, việc toàn bộ hàng cây xanh cũ bị di dời và không có cây mới thay thế khiến tuyến phố trở nên trơ trọi, cuộc sống lẫn sinh kế của người dân nơi đây hoàn toàn bị đảo lộn dưới cái nắng gay gắt.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.