Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa mẹ đơn thân mắc ung thư nuôi hai con thơ, nguy cơ mất nốt căn nhà đang ở

Thứ sáu, 15:44 12/11/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Căn bệnh ung thư vú giai đoạn cuối đang dần tàn phá cơ thể chị. Một mình nuôi hai con nhỏ, người mẹ đơn thân ấy giờ lo sợ một ngày không còn lo được cho con. Các con của chị cũng sẽ có nguy cơ mất nốt căn nhà đang ở.

Hoàn cảnh của chị Đinh Thị Thoa, 32 tuổi ở thôn Hạ, xã Nghĩa Phúc, Thị xã nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái thật sự xót xa. Bởi chị mang trong mình căn bệnh ung thư vú nhưng nuôi hai con thơ một mình. Đi viện, chị đành để các con ở nhà. Trong vòng một tháng qua, chị Thoa đã trải qua ca 5 lần cấp cứu.

Xót xa người mẹ đơn thân mắc ung thư nuôi hai con thơ, nguy cơ mất nốt căn nhà đang ở - Ảnh 1.

Chị Thoa đang bị bệnh ung thư vú hành hạ

Cuộc đời chị Đinh Thị Thoa là chuỗi ngày dài đầy những bất hạnh. Năm 2019, chị phát hiện bị bệnh ung thư. Lúc đó, chị đang mang thai con trai thứ 2. "Ban đầu sờ thấy ngực xuất hiện khối u nhỏ nhưng tôi nghĩ bình thường. Vì điều kiện khó khăn và cũng muốn sinh con xong mới đi khám. Chịu đựng đau đớn, tháng 12 tôi sinh con. Sau hai tháng, khối u phát triển nhanh chóng rồi vỡ và loét ra. Tôi được người nhà đưa đi kiểm tra, rồi chuyển xuống Bệnh viện K Tân Triều. Qua xét nghiệm, các bác sĩ kết luận mắc ung thư vú. Khối u đã có di căn" – chị Thoa đau đớn chia sẻ.

Bỏ con nhỏ còn hơi sữa, chị nhập viện điều trị. Sau đó chị được chuyển sang Bệnh viện Đại học Y Hà Nội. Suốt 6 tháng ròng rã trên giường bệnh truyền hoá chất, bệnh tình chị cũng không khá hơn là bao. Kết thúc đợt truyền, chị được tạm trở về nhà nghỉ ngơi. Ở nhà không được bao lâu, chị thấy cơ thể xuất hiện thêm triệu chứng. Chị thường xuyên đau đầu rồi biến chứng động kinh. Vào viện, bác sĩ kiểm tra thông báo bị ung thư xương và não.

Tiếp tục điều trị thêm một thời gian, dịch bệnh COVID-19 bùng phát khiến việc đi viện của chị Thoa bị gián đoạn. Khi hết giãn cách, bệnh tình của chị trở nặng hơn. Ngày ngày, nằm trên giường bệnh, chị chỉ còn biết lấy các con làm động lực để chiến đấu cùng bệnh tật.

Khối u quái quác đang tàn phá dần cơ thể của chị Thoa. Tháng 10/2021, chị Thoa phải cấp cứu tới 5 lần do bệnh tình trở nặng. Thậm chí, có thời điểm vừa trở về nhà được vài tiếng, chị phải quay đầu nhập viện.

Anh Đinh Văn Thuyên, Chủ tịch xã Nghĩa Phúc chia sẻ về hoàn cảnh của chị Thoa. Theo anh Thuyên, gia đình chị Thoa thuộc diện hộ khó khăn. Hai vợ chồng đã li hôn. Một mình chị Thoa nuôi hai đứa con nhỏ, trong khi chỉ làm ruộng. Giờ thêm bệnh tật nên càng khó khăn.

Xót xa người mẹ đơn thân mắc ung thư nuôi hai con thơ, nguy cơ mất nốt căn nhà đang ở - Ảnh 2.

2 con của chị Thoa còn nhỏ

Một mình nuôi hai con nhỏ, bệnh tật điều trị suốt một thời gian dài vừa qua, chị Thoa giờ đang đối mặt với gánh nặng kinh tế. Quanh năm làm nông, nuôi con nhỏ nên chị không có tích lũy. Theo chia sẻ của chị Thoa, để có tiền điều trị, chị đã thế chấp sổ đỏ để vay 100 triệu đồng. Khoản tiền vay nợ đó sau 2 năm hết sạch mà bệnh tình không đỡ. Mới đây vì không còn tiền nên chị đã xin về điều trị ở bệnh viện Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái). Thế nhưng, chị Thoa cũng không biết bản thân có thể cầm cự được tới lúc nào.

Sức khỏe ngày một yếu, chị Thoa chỉ lo sợ một ngày không còn có mẹ bên cạnh, các con lại mất nốt đi căn nhà đang ở. Các con còn quá nhỏ không thể đi làm để trả nợ được. Hoàn cảnh khốn khó của mẹ con chị Thoa rất mong được các mạnh thường quân quan tâm, giúp đỡ. 

Mọi sự giúp đỡ gia đình chị Thoa - Mã số 710 xin gửi về:

1.Chị Đinh Thị Thoa. thôn Hạ, xã Nghĩa Phúc, thị xã Nghĩa Lộ, tỉnh Yên Bái.

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 710

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 710

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0355143369.

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 710

Xót xa bé trai 2 tuổi đôi mắt mất dần ánh sáng vì ung thưXót xa bé trai 2 tuổi đôi mắt mất dần ánh sáng vì ung thư

GiadinhNet – Sớm phải chịu đau đớn bệnh tật từ khi 2 tháng tuổi, bé Trần Tấn Phát hiện giờ đang bị căn bệnh ung thư hành hạ. Đôi mắt của bé dần mất đi ánh sáng, bố mẹ lại càng đau đớn hơn khi rơi vào cảnh cùng cực vì chi phí điều trị tốn kém.

P.Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

MS 922: Xin cứu giúp người đàn ông đang nguy kịch sau tai nạn bỏng

Vòng tay nhân ái - 1 ngày trước

GĐXH – May mắn giữ được mạng sống sau tai nạn bỏng nhưng do thiếu thốn điều kiện điều trị, anh Hoàng Văn Trọng bị liệt từ ngực trở xuống và mang nhiều vết sẹo trên cơ thể.

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Gia đình bé gái chưa tròn tuổi bị suy giảm miễn dịch nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Đón nhận hơn 19 triệu đồng của bạn đọc Báo Sức khỏe và Đời sống, chị Nguyễn Thị Anh đã rất xúc động. Chị cho biết, cùng số tiền này và cộng đồng hỗ trợ trực tiếp, con chị đã có một cơ hội để có thể sống khỏe bình thường.

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

MS 921: Bố chồng ung thư, chồng lại nguy kịch vì bỏng nặng, người vợ thế chấp nhà vẫn không đủ tiền chạy chữa

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Căn nhà duy nhất của gia đình đã thế chấp nhưng chị Nguyên vẫn không lo đủ tiền cứu chồng đang nguy kịch vì bỏng nặng. Trong khi đó, bố chồng bị ung thư, em chồng bị tàn tật, gánh nặng kinh tế đè nặng khi chồng chị nằm một chỗ.

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 1 tuần trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 4 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

Top