Hà Nội
23°C / 22-25°C

Tâm sự đẫm nước mắt của người cha 9 năm nay giành giật sự sống cùng con

Thứ sáu, 15:00 05/11/2021 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – 9 năm, hai bố con lấy viện làm nhà để giành giật sự sống. Đến giờ vì không còn tiền nữa, người cha đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận. 9 tuổi, cơ thể suy nhược nặng vì bệnh tật hành hạ, cô con gái chỉ nặng 15 kg.

Bức thư đẫm nước mắt gửi con gái!

Ở Khoa Miễn dịch – Dị ứng – Khớp (bệnh viện Nhi Trung ương) có lẽ mọi người đã quá quen với hình ảnh người đàn ông dân tộc Cao Lan thành thục chăm sóc cho cô con gái bệnh tật. Bé Lường Thị Trà My năm nay 9 tuổi, cũng là từng ấy năm con lấy viện làm nhà.

Trà My là con đầu của vợ chồng anh Lường Văn Tú, (31 tuổi) và chị Dương Thị Thúy (29 tuổi) ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái nguyên.

Tâm sự đẫm nước mắt của người cha dân tộc Cao Lan giành giật sự sống cùng con suốt 9 năm - Ảnh 1.

Trà My đã phải trải qua nhiều đợt phẫu thuật từ nhỏ. Ảnh GD

Chia sẻ với PV, anh Tú cho biết, khi Trà My vừa được hơn một tháng tuổi phải nhập viện điều trị viêm phổi. 3 tháng, con bị viêm tai. Dù đã điều trị suốt nhiều tháng trời nhưng bệnh tình ngày càng tiến triển nặng. Trà My sau đó phải mổ tai. Vừa tròn 1 tuổi, anh chị lại đưa con đi bệnh viện cầu cứu vì thấy mặt của con sưng dù. Tình trạng viêm tai của con cứ tái đi tái lại nhiều lần mà không tìm ra nguyên nhân. Thời gian của hai bố con ở viện nhiều hơn ở nhà. Bệnh này chưa qua, Trà My lại bị bệnh khác khiến cho sức khỏe vốn yếu ớt càng bị vắt kiệt sức lực.

Bức thư "Gửi con gái của bố mẹ" đẫm nước mắt của anh Tú đã khắc họa hành trình cùng cô con gái giành giật sự sống suốt 9 năm ròng rã. Anh Tú viết: "Con 5 tuổi, tưởng chừng càng lớn con sẽ càng khoẻ hơn, nhưng rồi con lại bị viêm loét giác mạc. Điều trị suốt 2 tháng, trời đất như đổ sụp dưới chân khi bác sĩ kết luận giác mạc con đã bị hỏng, phải phẫu thuật lấy bỏ mắt phải. Dù đau xót vì thương con nhưng bố cũng đành nuốt nước mắt vào trong, ký vào giấy cam kết để phẫu thuật. Ngày con tháo bỏ mắt, bố đau như bị ai đó cắt đi một phần cơ thể mình. Cũng từ đó, khuôn mặt con trở nên khiếm khuyết khi chỉ còn một con mắt nữa thôi.

Nỗi đau chưa nguôi thì con lại bị viêm ruột thừa. Phẫu thuật cắt ruột thừa chưa lành thì con lại bị viêm phổi hoại tử. Điều trị suốt 2 tháng trời không đỡ, con phải tiếp tục phẫu thuật cắt bỏ đi 1 phần lá phổi. Còn nỗi đau nào hơn khi phải chứng kiến con mình chịu đau đớn bệnh tật từng ngày. Bố mẹ chỉ biết khóc và cầu nguyện con vượt qua số phận.

…Rồi các bác sĩ cũng tìm ra căn nguyên bệnh của con "Suy giảm miễn dịch bẩm sinh, giảm chức năng bạch cầu hạt". Đây là một căn bệnh hiểm nghèo, hiếm gặp trong y học. Cứ thế bố mẹ và con lấy viện làm nhà cho đến nay đã 9 năm. Lượng thuốc kháng sinh còn nhiều hơn cân nặng của con.

Và giờ bệnh đã dần làm giảm hết chức năng tế bào bảo vệ cơ thể con. Đầu năm 2019 con lại bị viêm khúc mạc, sốc nhiễm trùng phải phẫu thuật tiếp... Sau 10 ngày, bố mẹ mới thở phào nhẹ nhõm khi con thoát khỏi tử thần. Và giờ đây, căn bệnh biến chứng dẫn đến thủng rốn, rỉ phân ra rốn gây viêm nhiễm nặng. Bác sĩ nói bệnh tình con ngày một biến chứng xấu, sẽ phải điều trị kéo dài. Chỉ có cách duy nhất cứu con là ghép tủy nhưng gia đình quá nghèo, không dám nghĩ tới việc ghép tủy cho con vì số tiền quá lớn.

Suốt 9 năm qua, để có tiền chữa trị cho con, bố mẹ đã bán cả ruộng nương, vay mượn chạy vạy khắp nơi. Đến giờ này bố không còn nhìn vào đâu để vay mượn tiền đưa con đi viện nữa rồi. Nếu dừng lại lúc này, nếu buông tay con lúc này, bố sợ không còn cơ hội gặp con nữa".

Tâm sự đẫm nước mắt của người cha dân tộc Cao Lan giành giật sự sống cùng con suốt 9 năm - Ảnh 2.

Tâm sự đẫm nước mắt của người cha dân tộc Cao Lan giành giật sự sống cùng con suốt 9 năm - Ảnh 3.

Một bên mắt của Trà My đã phải tháo bỏ

Đưa con về nhà phó mặc số phận

Căn bệnh hiểm nghèo đeo bám Trà My khiến sức khỏe ngày càng suy yếu. Hiện 9 tuổi, Trà My mới chỉ nặng 15 kg. Thân hình con gầy gò, tay chân khẳng khiu với làn da xanh xao. Trên cơ thể của Trà My cũng vẫn còn rất nhiều "dấu tích" của những lần phẫu thuật đau đớn. Trà My đã phải tháo bỏ một mắt, cắt bỏ một phần phổi, thủng rốn, ăn không hấp thu.

Nhìn con gái mỗi ngày một ngày suy nhược cơ thể, vợ chồng anh Tú chẳng thể yên lòng. Thế nhưng, vì hoàn cảnh hiện giờ quá khó khăn, không còn vay mượn được ai nữa để điều trị nên anh chị đành đưa con về nhà phó mặc cho số phận. Việc dừng điều trị khiến sự sống của con đang "ngàn cân treo sợi tóc".

Tâm sự đẫm nước mắt của người cha dân tộc Cao Lan giành giật sự sống cùng con suốt 9 năm - Ảnh 4.

Cơ thể gầy yếu của bé Trà My

Là người dân tộc thiểu số Cao Lan, ở vùng khó khăn 135, gia đình anh Tú thuộc diện hộ nghèo bền vững. Kinh tế của gia đình chỉ trông vào 2 sào ruộng. Bố mẹ đôi bên ở vùng quê nghèo, hỗ trợ được gì đã cố gắng hết sức. Dù cố gắng làm lụng, gia đình vẫn không thoát nghèo.

Thời gian 9 năm đưa con đi bệnh viện, vợ chồng anh Tú vay mượn mỗi ngày một nhiều. Căn nhà cũng đã cắm sổ đỏ được 100 triệu để cho con điều trị. Sau Trà My, vợ chồng anh Tú còn có một bé trai mới được 4 tháng tuổi. Biết rằng việc dừng điều trị sẽ ảnh hưởng đến con và trong lòng anh rất muốn đưa con đi bệnh viện chữa trị nhưng chẳng biết phải làm sao để có kinh phí nữa. Hơn lúc nào hết, bé Trà My rất cần sự chung tay của những tấm lòng hảo tâm.

Mọi sự giúp đỡ gia đình anh Tú, bé Trà My - Mã số 708 xin gửi về:

1. Anh Lường Văn Tú ở xóm Đồng Luông, xã Tân Long, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 708

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 708

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0379.698.569

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã Số 708

Qua cơn nguy kịch, người mẹ nghèo bị bỏng nặng lại bị nhiễm nấm máuQua cơn nguy kịch, người mẹ nghèo bị bỏng nặng lại bị nhiễm nấm máu

GiadinhNet - Anh Quyết cho biết, hiện tại vết thương của chị Tâm phần lớn đã lành. Tuy nhiên chị lại bị nhiễm nấm máu, việc điều trị chưa có kết quả.

Phương Thuận
Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

MS 1086: Sự bất lực của người mẹ nghèo trước con trai bại não, chưa bao giờ nói được trọn vẹn 2 tiếng “Mẹ ơi!”

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH - 16 năm qua, chị Đặng Thị Tuyết gần như chưa từng rời con nửa bước. Người mẹ ấy sống quanh chiếc giường nhỏ của con trai bại não – nơi tiếng những tiếng giao tiếp ú ớ, yếu ớt thay cho lời gọi “Mẹ ơi” ngày một ít dần.

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

‘Cảm ơn những tấm lòng hảo tâm đã mang hơi ấm đến cho chồng tôi trong những ngày cuối đời’

Kết chuyển - 2 ngày trước

GĐXH - Người phụ nữ nghèo, bệnh tật xúc động gửi lời cảm ơn đến những tấm lòng hảo tâm đã giúp gia đình bà có tiền chạy chữa cho chồng trong những ngày cuối đời, đồng thời lo chu toàn tang sự sau khi ông qua đời.

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

MS 1085: Xót xa trước nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - “Mẹ bảo bác sĩ cho con một liều chết não rồi gửi nội tạng con vào bệnh viện, ai cần thì hiến cho người ta…”. Nỗi tuyệt vọng của cậu bé 15 tuổi mắc ung thư ở Thanh Hóa ấy đang cần sự sẻ chia từ cộng đồng.

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

MS 1084: Nam thiếu niên người H’Mông bị chấn thương sọ não sau tai nạn, gia đình bất lực cầu cứu 40 triệu đồng để điều trị

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Bị tai nạn giao thông, chàng trai 15 tuổi dân tộc H’Mông bị chấn thương sọ não. Gia đình quá nghèo đã kiệt quệ, không thể xoay nổi 40 triệu đồng để chạy chữa cho con.

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

MS 1083: Xót xa hoàn cảnh nam sinh lớp 8 mất bố vì ung thư, giờ lại nguy kịch vì xuất huyết não sau tai nạn bất ngờ

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Chưa nguôi nỗi đau bố qua đời vì ung thư, em Quách Quang Liêm ở thôn Tê, xã Mỹ Thái, tỉnh Bắc Ninh giờ lại đối diện với tình trạng xuất huyết não, phải nhập viện cấp cứu do tai nạn bất ngờ. Mẹ của em hiện đã kiệt quệ cả về tinh thần và vật chất vì phải chạy vạy vay mượn chữa bệnh cho con.

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

MS 1082: Người mẹ già kiệt quệ về kinh tế mong có 30 triệu đồng để cứu con

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vào viện trong tình trạng nhiễm khuẩn tiết niệu nặng do sỏi thận, niệu quản trên nền suy giảm trí tuệ do di chứng chất độc da cam, việc điều trị của anh Thắng còn kéo dài. Người mẹ già rơi vào cảnh kiệt quệ, cần 30 triệu đồng để cứu con.

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 1081: Bé trai 1 tuổi nguy kịch sau tai nạn, gia đình nghèo khẩn cầu sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bé Mò Minh Tiến bị ngã dẫn đến chấn thương sọ não, đã phải trải qua ca phẫu thuật để giữ lại mạng sống. Sau nhiều tháng điều trị, vết mổ chưa lành, gia đình lại kiệt quệ kinh tế sau vài tháng chạy chữa cho con.

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

MS 1080: 6 ca mổ liên tiếp vẫn chưa qua cửa tử, bé trai 11 tuổi và lời cầu xin của người mẹ đơn thân

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ trong vòng nửa năm, bé Hồ Xuân Mạnh (11 tuổi, quê Nghệ An) đã phải giành giật sự sống với 6 lần phẫu thuật. Hành trình chữa bệnh đầy ám ảnh, người mẹ đơn thân cũng cạn kiệt kinh tế, cầu xin sự giúp đỡ từ cộng đồng.

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

MS 1079: Gánh nặng chồng chất trên vai người phụ nữ góa bụa đang nuôi con nhỏ và mẹ chồng già yếu trong căn nhà dột nát

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chồng mất vì bệnh nặng, một mình nuôi con nhỏ và chăm mẹ chồng già yếu, chị Hà Thị Nhài (SN 1983), đang sống trong căn nhà dột nát, chực đổ sập. Trước mùa mưa bão, điều chị mong mỏi nhất chỉ là một mái nhà đủ vững để ba bà cháu có nơi nương thân.

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

MS 1078: Người phụ nữ đơn thân kiệt quệ vì bệnh u não cần sự giúp đỡ

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Hơn 13 năm mang trong mình căn bệnh u não, hai lần bước vào phòng mổ, người phụ nữ nghèo ấy đã phải bán cả nhà và ruộng để giành giật sự sống. Giờ đây, không còn nơi ở ổn định, không còn khả năng lao động, người phụ nữ đơn thân đang rơi vào cảnh bế tắc, rất cần sự giúp đỡ.

Top