Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xu hướng mua kịch bản nước ngoài: Đạo diễn Việt đã thực sự “cao tay”?

Thứ năm, 14:00 31/05/2018 | Giải trí

GiadinhNet - Sau “Người phán xử”, “Sống chung với mẹ chồng”, “Cả một đời ân oán”... Trung tâm sản xuất phim truyền hình Việt Nam (VFC) vừa công bố thêm một dự án phim mới “Ngày ấy mình đã yêu” được Việt hóa từ phim truyền hình dài tập của Hàn Quốc. Câu chuyện về “bản sắc Việt” trong phim lại một lần nữa được đặt ra để “đo” sự “cao tay” của các đạo diễn trong nỗ lực Việt hóa từ câu chuyện của nước ngoài.


Đạo diễn Khải Anh có “cao tay” với phim Việt hóa mới “Ngày ấy mình đã yêu”? (ảnh VTV cung cấp).

Đạo diễn Khải Anh có “cao tay” với phim Việt hóa mới “Ngày ấy mình đã yêu”? (ảnh VTV cung cấp).

Hấp dẫn nhưng vẫn xa lạ với thực tế

Cũng như các bộ phim Việt hóa khác, ê-kíp làm phim “Ngày ấy mình đã yêu” khẳng định rằng, xem phim, bất cứ người phụ nữ nào cũng sẽ thấy hình ảnh của mình trong đó. Bởi phim khai thác rất nhiều khía cạnh tâm lý của phụ nữ, đặc biệt là những người đang đứng trước tình yêu, hôn nhân và những bí mật quá khứ. Đây cũng là bộ phim mà phụ nữ có cơ hội khám phá nội tâm của đàn ông, để thấy với đàn ông cái gì họ không hiểu được chính là cái họ khao khát muốn có bằng được. Sự khai thác tâm lý đa chiều đã khiến cho các câu chuyện tình yêu của Hạ, của Sol dẫu lãng mạn nhưng vẫn không hề xa rời thực tế và mỗi người xem đều có thể rút ra những bài học của riêng mình…

Cùng thời điểm này, một bộ phim Việt hóa từ “Cô dâu triệu phú” và “Cô dâu bạc triệu” của Trung Quốc là “Cả một đời ân oán” đang được công chiếu trên VTV3 và gần như “đè bẹp” tất cả các phim Việt chiếu cùng thời điểm. Tuy nhiên, dẫu rất kịch tính, hấp dẫn nhưng so với bản gốc thì sự Việt hóa vẫn còn vẫn nhiều những kẽ hở về tính logic và tạo hình tâm lý nhân vật.

Ở bản gốc, phim chỉ xây dựng một tuyến mẹ chồng - nàng dâu (dâu cả, dâu thứ) để rồi mọi mâu thuẫn, kịch tính đều xoay quanh trục quan hệ này. Nhưng ở bản Việt hóa “Cả một đời ân oán”, hai đạo diễn Vũ Trường Khoa và Trọng Trinh đã sáng tạo thêm một “phiên bản” mẹ chồng - nàng dâu nữa là bà Mai (người vợ không chính thức của ông Quang, chủ tập đoàn Vũ gia) với Diệu (vợ Phong). Khác với bản gốc, người yêu cũ của nàng dâu cả cũng đồng thời là anh chồng, khiến cho mối quan hệ gia đình của câu chuyện trở nên rắc rối và vô cùng tréo ngoe.

Suốt phần 1 của phim, Diệu là người đứng đằng sau tất cả những âm mưu nhưng cuối cùng, hậu quả gánh chịu luôn luôn là Phong, Dung và bà Mai. Từ đó dẫn đến cái chết vô cùng “lãng xẹt” của ông Quang khi để ông bị tai nạn giao thông trong lúc đã đuổi kịp bà Mai đang bỏ về quê.

Ở phần 2, sự vô lý vẫn chưa phải đã hết. Trong phim, nhân vật Phong được xây dựng là một người thông minh, giỏi giang, quá hiểu con người gian giảo của Diệu nhưng khi trở về sau 20 năm sống ở nước ngoài, anh tiếp tục bị Diệu “dắt mũi”. Vì muốn lôi kéo anh trở lại bên mình, Diệu đã cho Phong biết cô gái đang sống với cô chính là con gái ruột của anh. Khán giả thắc mắc, ở những tập cuối của phim, cặp đôi này đã không còn tình cảm với nhau, Diệu cũng thường xuyên bỏ về nhà dì sống thì họ lấy đâu ra cơ hội để “gần gũi”? Và một người đã “đi guốc trong bụng” Diệu như Phong lại không biết đi thử AND? Lấy lý do “không muốn làm con bé bị tổn thương bằng cách đi thử AND xem ra không thuyết phục, bởi chỉ cần một sợi tóc là đủ biết huyết thống thực sự của mình mà không cần phải đưa cô con gái đi thử trực tiếp. Giá như đạo diễn tìm một lý do khác thuyết phục hơn, chẳng hạn như, Phong vẫn đi thử AND nhưng kết quả đã bị làm sai lệch, do có sự tác động, dàn xếp của Diệu...

Tính cách nhân vật ở bản Việt cũng được xây dựng hoàn toàn một chiều. Tốt toàn tập và xấu đến tận cùng. Hơn nữa, cái tốt của nhân vật như Dung, Đăng vì diễn chưa tới nên nhân vật bị lệch sang hướng nhu nhược, thiếu cá tính. Là nhân vật chính nhưng Dung không tạo được dấu ấn đậm nét, yêu không đặng mà ghét cũng không xong. Trong khi đó, ở bản gốc, “cô dâu bạc triệu” dẫu thường xuyên bị chèn ép, bất công vì bản tính hiền lành, tốt bụng nhưng vẫn bộc lộ hình ảnh người phụ nữ đầy bản lĩnh và lạc quan, luôn giữ niềm tin vào cuộc sống. Nhờ sự nhân văn, bao dung của cô mà người chồng từ chỗ lạnh nhạt, thờ ơ với cô đã thay đổi. Qua những sóng gió, tình cảm của họ đã được hóa giải mà trở nên sâu đậm hơn.

Việt hóa vẫn còn nhiều “sạn”

Tương tự với phim “Người phán xử”, ở những tập đầu, khán giả đã khá “choáng” vì quá nhiều cảnh bạo lực, sex. Tuy nhiên, các đạo diễn cho biết, đã bỏ đi rất nhiều so với bản gốc. Nhưng vì đó là đặc tả thế giới tội phạm nên vẫn cần phải có. Trong phim, nhân vật ông trùm được khắc họa đậm nét, đa chiều, luôn coi trọng giá trị gia đình nên đã gây ra phản ứng ngược là được yêu thích hơn cả nhân vật chính diện.

Với “Sống chung với mẹ chồng” cũng vậy, theo nhà biên kịch Trịnh Thanh Nhã: “Sự quyết liệt thái quá của mẹ chồng và con dâu có thể khiến người ta kinh sợ. Việc mua kịch bản nước ngoài khiến cho ê-kíp thực hiện được nâng cao tay nghề, lĩnh hội được kỹ thuật xây dựng kịch tính nhưng cái thách thức cũng rất cận kề, đó là trình độ Việt hóa. Vì đó là câu chuyện của người nước ngoài với những nguyên tắc sống, tâm sinh lý của dân tộc khác, điều kiện sống của một xã hội khác... Vì vậy, để người xem Việt Nam chấp nhận đây là câu chuyện của chính họ thật không dễ dàng. Bà mẹ chồng của bản gốc là sự ác nghiệt đến tận cùng lý trí của người đàn bà Trung Quốc không giống với kiểu mềm mại mà thâm thúy của người phụ nữ Việt. Tôi chắc một bà mẹ chồng người Việt sẽ không "tận cùng kỳ lý" như bà Phương trong câu chuyện này hoặc có cũng không để lộ tâm địa của mình như ta đã thấy. Còn trong “Người phán xử”, cách bộc lộ tham vọng của người con trai (nhân vật Phan Hải) cũng không hạ cấp như thế. Ta có thể thấy, ở Việt Nam, hầu hết những thiếu gia có cha mẹ là xã hội đen như trong phim lại khá ẩn mình và tàn độc một cách kín đáo hơn rất nhiều. Cũng trong phim này, dễ nhận thấy lực lượng chức năng khá thụ động, khiến cho nhân vật ông trùm được yêu thích là điều rất đáng lo ngại”.

Khi “Người phán xử” có cái kết là ông trùm bị bắt, đứa cháu nội chứng kiến cảnh ông nội bị cho tray vào còng số 8 và chạy theo chiếc xe thùng áp tải cũng đã gây nên rất nhiều tranh cãi về sự thiếu nhạy cảm của đạo diễn. Bởi điều này vừa không đúng với thực tế, vừa gây nên sự phản cảm, đi ngược lại với giá trị nhân văn mà bất cứ một bộ phim nào cũng cần phải hướng đến. Bản thân đạo diễn sau đó cũng đã cảm thấy tiếc vì không lường hết được phản ứng của khán giả khi khai thác chi tiết này.

Với “Sống chung với mẹ chồng” cũng vậy, việc làm thêm 2 tập cuối để phim có cái kết ấm áp hơn lại trở nên khiên cưỡng và thể hiện sự “non tay” của đạo diễn khá rõ. Nó cho thấy, việc Việt hóa là không khó nhưng để khán giả thực sự thấy đó là câu chuyện của Việt Nam với những tính cách gần gũi đặc trưng mang tính bản sắc của người Việt là điều không hề dễ dàng.

Phim “Ngày ấy mình đã yêu” quy tụ được dàn diễn viên trẻ đẹp, tài năng. Lần đầu tiên, khán giả sẽ được chứng kiến màn kết hợp giữa hai nữ diễn viên Nhã Phương (Hạ) và Bảo Thanh (Sol). Bên cạnh đó, tạo hình khác lạ và lối diễn xuất cá tính của cả hai diễn viên sẽ giúp vai diễn mới của họ khác hoàn toàn so với bất cứ vai diễn nào trước đây. Phim được lên sóng bắt đầu từ ngày 11/6.

Minh Nhật

Bình luận (0)
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Nữ NSƯT gây sốt phim giờ vàng với vai bà mẹ cay nghiệt muốn là 'tắc kè hoa' trong diễn xuất, bứt ra vùng an toàn

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều năm gắn với hình ảnh người phụ nữ hiền lành, cam chịu trên màn ảnh, Quách Thu Phương bất ngờ trở lại với vai bà mẹ cay nghiệt trong "Bước chân vào đời". Vai diễn nhanh chóng tạo nên làn sóng tranh luận sôi nổi trên mạng xã hội, đồng thời đánh dấu bước chuyển mình mạnh mẽ trong hành trình nghệ thuật của nữ diễn viên.

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

BTV Hoàng Dương của VTV bị giả mạo

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Lợi dụng hình ảnh BTV Hoàng Dương, các đối tượng dùng AI tạo video giả, lồng ghép nội dung sai sự thật để quảng cáo, lừa đảo.

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

'Phú bà' quỳ gối xin cô giáo Thương buông tha cho con trai

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Sau nhiều lần tìm mọi cách ngăn cản nhưng không thành, bà Dung bèn cầu xin Thương buông tha cho con trai.

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Bà Diện (NSƯT Nguyệt Hằng) hốt hoảng khi con gái 'tình địch' đưa nhóm người lạ tới xưởng tăm hương

Xem - nghe - đọc - 11 giờ trước

GĐXH - Bà Diện về nhà kể lại với chồng về việc tận mắt thấy Mai dẫn một nhóm người lạ tới quay phim, chụp ảnh ở xưởng tăm hương.

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Ốc Thanh Vân nhuộm da, pha tiếng để đóng cặp với trai đẹp kém 14 tuổi

Xem - nghe - đọc - 12 giờ trước

GĐXH - Sau thời gian sống ở Úc với công việc "nấu cơm, quét nhà, chăm con", khi trở về Việt Nam, Ốc Thanh Vân trân trọng cơ hội được làm việc.

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

NSƯT Nguyệt Hằng - Anh Tuấn đánh dấu cột mốc đặc biệt trên VTV

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Nguyệt Hằng và chồng là diễn viên Anh Tuấn cùng góp mặt trong bộ phim "Ngược đường ngược nắng" với vai diễn vợ chồng.

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Vợ chồng Hồng Đăng ở tuổi trung niên U50 vẫn lãng mạn, tình cảm khiến công chúng ngưỡng mộ

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Hồng Đăng mới đây đã trở lại với phim "Đồng hồ đếm ngược" và được khán giả đón nhận. Nếu trên phim, anh là chàng "phi công trẻ" chất chứa nhiều bí mật cần giấu kín, thì ở ngoài đời, nam diễn viên lại thường xuyên khoe những khoảnh khắc lãng mạn bên người vợ doanh nhân.

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Đám cưới đầy tiếng cười, hạ màn 'Không giới hạn'

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - Tập cuối của "Không giới hạn" đã mang đến cho khán giả những cảm xúc vui tươi, ấm áp.

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Tùng Dương: Xin hãy dừng so sánh ca sĩ AI và ca sĩ thật

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Tùng Dương đã có một bài viết bày tỏ quan điểm rõ ràng về việc khán giả đang so sánh ca sĩ AI với ca sĩ thật. Hiện tại, bài viết này của nam ca sĩ nhận được nhiều tương tác từ khán giả.

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Xác minh lại vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên

Giải trí - 19 giờ trước

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai đang rà soát, xác minh các tài khoản mạng xã hội thông tin sai sự thật liên quan vụ ca sĩ Juky San ngâm mình trong Giếng Tiên để xử lý vì chia sẻ lại bộ ảnh cùng các thông tin, bình luận chưa đúng sự thật, có dấu hiệu “thổi phồng” vấn đề.

Top