Xử người cha bội bạc đâm chết con
Sau khi lời qua tiếng lại, người cha cầm dao đâm chết con trai lớn. Khi biết con mình đã tử vong, người cha vào nhà thắp hương thì phải vội bỏ chạy vì bị cậu con trai nhỏ đuổi đánh.
Ngày 13/8, TAND TP Hà Nội xét xử vụ án giết người mà nạn nhân chính là con đẻ của bị cáo Nguyễn Văn Tèo (57 tuổi, ở Từ Liêm, HN).
Người đàn ông đầu hai thứ tóc đứng run run, lẻ loi trước vành móng ngựa. Phía sau bị cáo là những người thân, nhưng không ai trong số họ tỏ vẻ xót thương ông ta. Ngay cả đứa cháu nội 10 tuổi khi được ông vẫy gọi cũng lắc đầu từ chối lại gần ông.
Vụ án đau lòng xảy ra vào chiều ngày 12/1/2009. Hôm đó, ông Tèo đang làm hàng mã thì thấy con ngủ dậy. Ông mắng chửi cậu con trai và đuổi con ra khỏi nhà. Hai bên lời qua tiếng lại rồi đột nhiên ông Tèo dùng con dao chạy tới đâm liên tiếp vào cổ, ngực và tay con trai mình. Anh Hiền bỏ chạy rồi ngã gục ở cửa và tử vong sau đó.
![]() |
|
Nguyễn Văn Tèo trước vành móng ngựa. |
Khi biết con mình đã chết, ông Tèo vào nhà thắp hương và rồi sau đó phải bỏ chạy vì cậu con trai nhỏ chạy vào đuổi đánh bố. Sau khi chạy thoát thân, ông Tèo ra công an đầu thú.
Tại tòa, bị cáo khai nhận hành vi giết con như trong cáo trạng truy tố.
Những người thân của bị cáo đến dự tòa không ai muốn tha thứ cho ông ta. Khi Viện kiểm sát đề nghị mức án từ 13 đến 15 năm tù thì cả mẹ và vợ nạn nhân, cũng là vợ và con dâu ông Tèo đều không đồng tình, cho rằng mức án quá nhẹ và yêu cầu tăng hình phạt mới xứng tội danh của ông Tèo.
Được biết, 5 năm trước đây, vợ con ông Tèo phát hiện ông ta có quan hệ bất chính với người đàn bà khác. Mối quan hệ của ông Tèo với vợ con cũng từ đấy mà sứt mẻ dần. Gia đình ông thường hay xảy ra mâu thuẫn, cãi chửi nhau.
Con cái biết chuyện bố mình bồ bịch vì thế nhiều khi cũng mất dần sự tôn trọng với người cha. Ông Tèo hay va chạm với cậu con trai lớn. Và trong những lần va chạm, nhiều khi người con trai xưng hô với bố mình như ngang hàng, phải lứa.
Có lần ông Tèo còn dùng dao gây thương tích cho anh Hiền, khiến địa phương phải hòa giải.
Vợ bị cáo tâm sự, giữa hai người đã hết tình cảm từ ngày bà biết chồng có người đàn bà khác. Sợ xóm làng bàn tán nên bà không muốn ly hôn. Bà tỏ ra ân hận, đáng ra bà ly dị người chồng bội bạc thì đã không có chuyện con trai chết dưới tay chồng.
Người cha nhận 18 năm tù giam, con trai thì nằm sâu dưới nấm mồ, còn lại hai người phụ nữ đau khổ phải oằn vai nuôi con, cháu ăn học và sống chung với vết thương lòng không gì xóa nổi.
Thông báo
