Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng

| Tâm sự

GiadinhNet - Nghệ sĩ hài Chí Trung rạng rỡ bên nhà báo Tạ Bích Loan, Xuân Bắc cười nắc nẻ bên nghệ sĩ Quốc Khánh, Hoa hậu Ngọc Hân làm mặt dễ thương.

> "Giáo sư Xoay" khoe ảnh "quê mùa" / Xuân Bắc "lườm" Vân Dung / Ảnh hot FB: Cộng đồng mạng chúc mừng MC Anh Tuấn cưới vợ

Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 1

Nghệ sĩ hài Chí Trung khoe ảnh chụp cùng nhà báo Tạ Bích Loan với lời nhắn: "Đang trong trường quay Người đương thời cùng bác Hữu Thọ và Tạ Bích Loan phát mùng 2 Tết".
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 2
"2h sáng mà cười kinh thế?", lời chú thích hóm hỉnh cũng của nghệ sĩ hài Chí Trung mô tả những ngày tháng tập chương trình Gặp nhau cuối năm được các fan đặc biệt yêu thích.
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 3
Nhiếp ảnh gia Phạm Quốc Huy khoe bữa ăn tối cùng Người đàn bà không tuổi Diễm My, diễn viên điện ảnh Trần Bảo Sơn và hai chị em song sinh ca sĩ Trúc Lam - Trúc Linh
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 4
"Vì Devon đi học ngoan nên cuối tuần Mami cho Devon đi nhà sách mua truyện quá trời nè.... Hihihi. Tks Mami thật nhiều.... " - Nhóc tì nhà Trương Ngọc Ánh quả không hổ danh nếu đạt danh hiệu Nhóc tì của năm bởi vẻ trong sáng, dễ thương.
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 5
Dù là Hoa hậu nhưng Ngọc Hân vẫn giữ những nét hồn nhiên, ngây thơ và không kém phần "xì-tin" khi đăng bức ảnh mô tả các trạng thái khuôn mặt cùng lời nhắn: "Chị em tớ đi ngụ đâyyyyy!!!! :X iu e Nhép nhứt nhà!!!!"
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 6
"Bạn sẽ không thể biết được bạn có thể mạnh đến mức nào cho đến khi phải mạnh mẽ là lựa chọn duy nhất bạn có".
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 7
Dân cư mạng truyền nhau bức hình như một lời nhắc nhở lẫn nhau.
Xuân Bắc cười nắc nẻ lúc... 2 giờ sáng 8
Dân cư mạng cũng đặc biệt yêu thích bức hình này bởi câu chuyện mang tính triết lý của nó.
 
Độc giả yêu thích chuyên mục "Ảnh hot facebook trong ngày" có thể xem TẠI ĐÂY.
 
Ban Biên tập sẵn sàng đón nhận những bức ảnh thú vị mà độc giả muốn được chia sẻ. Xin gửi ảnh về địa chỉ email: thanhloan@giadinh.net.vn . Trân trọng!
Phương Nghi tổng hợp
thanhloan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tích cóp 3 năm mang 300 triệu lên thành phố trả nợ em trai, tiếng máy đếm tiền khiến tôi nghẹn đắng

Tâm sự -

GĐXH - Sự hỗ trợ kịp thời của em trai lúc khó khăn khiến tôi luôn tự nhủ phải cố gắng làm lụng để trả nợ. Nhưng ngày khệ nệ xách bọc tiền bán nông sản tích góp suốt 3 năm lên thành phố hoàn trả cho em, tiếng máy đếm tiền vang lên cùng lời tính toán "trượt giá thị trường" đã làm rạn nứt cả tình ruột thịt.

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Bán đất ở quê dồn 2 tỷ cho con trai mua chung cư, vô tình đọc tin nhắn của con dâu lúc nửa đêm tôi thức trắng

Tâm sự -

GĐXH - Thương con trai một mình bươn chải trên thành phố áp lực nợ nần, tôi quyết định bán đi mảnh đất dưỡng già ở quê để dồn trọn 2 tỷ đồng góp cho con mua chung cư. Tôi cứ nghĩ sự hy sinh ấy sẽ đổi lấy những năm tháng an yên bên con cháu, cho đến một đêm muộn tình cờ cầm vào chiếc điện thoại của con trai để trên bàn phòng khách.

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Nuôi mẹ già mỗi nhà 3 tháng, ngày bàn giao mẹ sang nhà tôi, câu nói của bà khiến anh cả chết lặng

Tâm sự -

GĐXH - Khi mẹ bước vào giai đoạn lẫn tuổi già, ba anh em chúng tôi họp gia đình và đưa ra một quyết định mang tính "sòng phẳng": Mỗi nhà sẽ đón mẹ về chăm sóc đúng 3 tháng rồi bàn giao sang nhà tiếp theo. Chúng tôi cứ nghĩ việc phân chia gối đầu ấy là giải pháp vẹn toàn, cho đến ngày anh cả xách vali quần áo của mẹ sang giao cho vợ chồng tôi.

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Mỗi tháng chi 5 triệu lương hưu nuôi cháu để đỡ đần con, ngày chồng mình đổ bệnh tôi mới thấy rõ sự ích kỷ

Tâm sự -

GĐXH - Thương vợ chồng con trai áp lực kinh tế khi phải gánh khoản nợ mua chung cư trả góp, tôi tự nguyện rút gần hết số tiền lương hưu hằng tháng để bao cấp tiền bỉm sữa, học phí trường tư cho cháu nội. Tôi cứ nghĩ sự đỡ đần ấy sẽ làm gia đình thêm gắn kết, cho đến ngày ông nhà tôi đột ngột đổ bệnh, cần một khoản tiền điều trị khẩn cấp.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.