|
Phó Tổng Biên tập Báo GĐ&XH Vũ Mạnh Cường (bên trái) và Viện trưởng Viện Da liễu TƯ Trần Hậu Khang (bên phải) trao quà đợt 2 tới gia đình bé Lượng. |
Đại diện Lãnh đạo Báo Gia đình và Xã hội, Phó Tổng Biên tập Vũ Mạnh Cường đã trao quà đợt hai trị giá 10 triệu đồng tới hai chú cháu cậu bé Dương Văn Lượng tại Viện Da liễu TƯ. Đó là số tiền bạn đọc tiếp tục gửi về Quỹ nhân Ái báo điện tử Giadinh.net.vn thuộc Báo Gia đình & Xã hội hỗ trợ cho cậu bé Lượng. Trước đó, chiều ngày 11/7/2013, đại diện Báo Gia đình & Xã hội đã cấp tốc trao 10 triệu đồng tới bé Dương Văn Lượng, cùng sự chứng kiến của Lãnh đạo Viện Da liễu TƯ. Gia đình cháu bé cũng tiếp tục nhận trực tiếp 20 triệu đồng tiền ủng hộ của bạn đọc hảo tâm, nâng số tiền cậu bé Lượng nhận được sau khi báo Gia đình và Xã hội đăng bài kêu gọi giúp đỡ lên đến 60 triệu đồng. Được biết, sau khi Báo Gia đình & Xã hội đăng tải hoàn cảnh của bệnh nhân Lượng, Bệnh viện Da liễu TƯ đã trích một phần từ Dự án hỗ trợ của Thụy Sĩ để hỗ trợ ăn, ở, điều trị cho cháu bé.
Ngay sau khi hoàn cảnh đáng thương của cậu bé Dương Văn Lượng được đăng tải, Vòng tay nhân ái báo điện tử Giadinh.net.vn - Báo Gia đình và Xã hội rất nhiều độc giả đã chia sẻ cả về tinh thần và vật chất tới bé. Đặc biệt, ngoài hai bạn đọc hảo tâm là chị Đỗ Thu Hiền, chị Phạm Tố Như trực tiếp bảo trợ cho bé điều trị tại bệnh viện - còn có độc giả Nguyễn Thu Loan từ mãi nửa vòng bên kia trái đất đã trực tiếp gọi điện về hỏi thăm tình hình sức khỏe của cháu Lượng. Đồng thời, chị Loan đã gửi 400 USD tới Vòng tay nhân ái để kết chuyển tới gia đình. Chị Loan xúc động chia sẻ: "Hoàn cảnh cậu bé thật đáng thương, mình đọc mà không cầm được nước mắt. Rất mong bạn đọc hảo tâm chia sẻ, giúp đỡ gia đình vượt qua khó khăn, bệnh tật".
Nhận 400 USD được chị Nguyễn Thu Loan gửi từ Hoa Kỳ về ủng hộ, ông Dương Văn Tại, chú ruột cậu bé Lượng cảm động nói: "Tôi không biết nói gì hơn, xin nhờ quý Báo gửi lời cảm ơn tận đáy lòng của tôi và gia đình tới chị Loan, tới chị Hiền, chị Như và tất cả các bác, các cô, các chú, các anh chị, các em đã quan tâm, giúp đỡ cháu Lượng".
Cậu bé Dương Văn Lượng quê ở thôn Quéo, xã Phú Nhuận, huyện Lục Ngạn, tỉnh Bắc Giang bị chứng bệnh ngoài da với vô số những cục thịt nhỏ, đốm đen khiến khuôn mặt biến dạng. 9 năm vật lộn với căn bệnh lạ càng ngày càng nặng, lại bị bạn bè xa lánh em, hàng xóm cũng ngại ngần khi tiếp xúc.
|
Cậu bé Lượng vừa trải qua đợt phẫu thuật cắt u... |
Không những mang trên mình căn bệnh quái ác, cậu bé Lượng còn chịu cảnh mồ côi bố từ khi còn nhỏ, người mẹ là Nguyễn Thị Định lại có những dấu hiệu của người bị bệnh tâm thần, lúc tỉnh lúc mê. Nhà nghèo, không có đất đai canh tác nên những lúc tỉnh táo, người mẹ lại cần mẫn đi làm thêm xung quanh xóm làng, ai có việc gì gọi chị cũng làm, miễn sao có tiền để mẹ con cơm cháu qua ngày. Nhưng những lúc mẹ lên cơn thì cậu bé Lượng lùi lũi tìm cách xoay sở căm lo cho bản thân và mẹ.
Gia cảnh cậu bé Dương Văn Lượng là một trong những hộ đặc biệt khó khăn của xã vùng cao Phú Nhuận. Lo miếng ăn hàng ngày đã khó, kể chi đến việc đưa con đi chạy chữa ở bệnh viện lớn nên đằng đẵng 9 năm qua cậu bé Lượng phải vật lộn với căn bệnh lạ, da trên người cứ từng ngày bong tróc, rớm máu.
Sau khi làm các xét nghiệm, các bác sỹ cho hay các vị trí ở trán, cằm, má, mũi, vai của Lượng đều có tế bào ung thư là tế bào ung thư vảy và tế bào ung thư đáy. Thậm chí, có những điểm phát hiện cùng lúc có cả hai tế bào ung thư trên. Bệnh tình của Lượng hiện rất nặng.
Hà Phương