1.001 kiểu trốn nắng
Nắng nóng 38 - 40 độC kéo dài liên tục cộng với việc “nhà đèn” cúp điện luân phiên khiến các mặt hàng quạt tích điện, máy phát tăng giá chóng mặt. Người dân cũng nghĩ ra 1.001 kiểu trốn nắng.
Hàng điện dân dụng chờ sẵn “thượng đế”
Dợt nắng nóng kéo dài ở miền Trung vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại. Nhiệt độ ngoài đường ở TP Đồng Hới (Quảng Bình) và các vùng lân cận có khi lên tới xấp xỉ 40 độC, khiến cuộc sống người dân bị xáo trộn.
Hai mặt hàng tăng giá “nóng” nhất chính là quạt tích điện và máy phát điện loại dùng cho hộ gia đình. Đảo qua các cửa hàng điện dân dụng, chỉ có khoảng 50% các cửa hàng còn hàng quạt tích điện để bán.
Chính vì thế, giá cả cũng vọt lên trông thấy. Anh Hà Đức Cơ (ở P. Đồng Sơn - TP Đồng Hới) vừa mua hai chiếc quạt tích điện do Trung Quốc sản xuất với giá 1,8 triệu đồng vừa tiếc rẻ: “Hôm trước đi Lao Bảo, cũng cái quạt này được bán với giá 500 nghìn đồng/cái thôi”.
Chị Diệu Hồng (ở P. Bắc Nghĩa) sau khi đảo qua 3 cửa hàng cũng đành “cắn răng” móc túi 1 triệu đồng để mua chiếc quạt tích điện có gắn… radio, dù theo chị nói thì “chẳng ai điên đi nghe radio trên quạt”. Nhiều khách hàng mặc dù lắc đầu chê đắt nhưng cũng phải cảm thấy may mắn vì vớ được những chiếc quạt cuối cùng tại cửa hàng.
Tương tự mặt hàng quạt tích điện, các loại máy phát điện cúng đồng loạt tăng giá từ 10 - 20% dù không khan hiếm hàng. Máy phát điện loại nhỏ dùng cho hộ gia đình trước mùa nóng chỉ có giá khoảng 3 triệu đồng nay đã tăng thêm 800 nghìn đồng/chiếc.
Theo chị Nguyệt Minh, nhân viên bán hàng tại một cửa hàng điện dân dụng trước cổng chợ Nam Lý: mỗi ngày, cửa hàng bán được 15 - 20 cái quạt tích điện và mấy hôm nay phải liên tục gọi đại lý cấp hàng vì không còn quạt để bán. Cộng với khoảng 5 cái máy phát điện, tính sơ sơ mỗi ngày cửa hàng này lãi 5-7 triệu đồng đối với 2 mặt hàng này.
Nắng nóng xấp xỉ 40 độC khiến tình trạng hạn hán, thiếu nước xảy ra ở nhiều nơi. Theo công ty cấp thoát nước Quảng Bình: nắng hạn và cúp điện luân phiên đã ảnh hướng lớn đến việc cấp nước sinh hoạt cho dân, đặc biệt ở vùng huyện Quảng Trạch. Ở một số nơi không chủ động được nguồn nước, người dân đã phải đi mua nước để phục vụ sinh hoạt.
Trong ngày, các tuyến đường trên địa bàn Đồng Hới khá vắng người đi lại, nhưng cứ chiều đến thì con đường dẫn ra các bãi biển Nhật Lệ, Mỹ Cảnh, Quang Phú đông nghịt người. Không chịu nổi nắng nóng và cúp điện, hàng nghìn người dân đều đổ ra bãi biển để “hạ nhiệt”.
Một người khác đi trong nhóm chị Lan “khoe” thêm bí quyết chống nóng: “Đêm ngủ, bọn em toàn phải lau nhà thật sạch, đổ nước suống sàn nhà rồi nằm ngủ”.