12 lao động Việt Nam kêu cứu giữa sa mạc

| Xã hội

GiadinhNet - Những ngày này thân nhân, gia đình của 12 lao động Việt Nam tại Saudi Arabia đang cầu cứu cơ quan chức năng giúp đỡ con em họ.

Theo hợp đồng đã ký, 12 lao động đi Saudi Arabia sẽ làm việc tại thủ đô Riyadh. Tuy nhiên, khi họ vừa bay sang đất nước này thì bị đưa đến một vùng sa mạc. Họ đình công và bị chủ sử dụng cắt lương thực. Không còn đường nào khác, họ phải điện về Việt Nam cầu cứu gia đình.
 

Người thân của 12 lao động tại Saudi Arabia đang hết sức lo lắng cho con em họ. Ảnh: Châu Nguyễn

 
Lời kêu cứu
 
Thông tin ngày 1/12 cho thấy số lao động này có quê ở Hải Dương, Nghệ An, Hà Tĩnh. Trước đó, họ đã ký hợp đồng với Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số 1 Hà Nội (HICC1) đi lao động tại Saudi  Arabia.
 
Ngày 25/11/2011, các lao động trên lên máy bay và có mặt tại nước bạn. Theo đó, họ được chia thành hai nhóm: 5 người đã có nghề như lái máy xúc, hàn xì... ký hợp đồng theo nghề đã học, những người còn lại chưa nghề ký hợp đồng làm công nhân đóng gói trong nhà máy. Nơi làm việc là Thủ đô Riyadh với những điều kiện và chế độ đãi ngộ thuận lợi.
 
Tuy nhiên, sau khi được đưa tới Saudi  Arabia thay vì được làm việc tại thủ đô như họ tưởng thì họ được đưa đến một vùng đất sa mạc xa xôi, cách thủ đô đến 800km. Công việc của họ là làm nông nghiệp với điều kiện vô cùng vất vả. Theo những lao động này kêu cứu với gia đình thì họ được bố trí ở trong những chiếc lều bạt dã chiến, không chăn, không chiếu, tất cả đều tạm bợ.
 
Sau hai tuần lao động vất vả, số lao động này đã đình công và gọi điện cầu cứu gia đình. Theo phản ánh thì họ đã bị chủ sử dụng lao động cắt lương thực. Đói khổ, hoảng loạn, đã nửa tháng nay, những lao động này chẳng biết bấu víu vào đâu ngoài những cuộc điện thoại thẫm đẫm nước mắt với người nhà. 
 
Người đi khổ, người ở nhà cũng như ngồi trên đống lửa. Sau khi biết tình trạng bi đát của con em mình, người nhà của 12 lao động liên tục liên lạc với Công ty HICC1 để yêu cầu giải cứu con em về nước. Nhưng đã nhiều ngày trôi qua, họ vẫn chỉ nhận được câu trả lời là... đang giải quyết.
 
Trao đổi với phóng viên, ông Nguyễn Văn Phú (70 tuổi) đến từ Tứ Kỳ, Hải Dương nói trong nước mắt: “Gia đình tôi có đến 2 người, một con trai, một con rể trong đoàn. Nếu chúng nó có mệnh hệ gì thì tôi chết mất. Mấy hôm nay, nó gọi về cho bố, cả hai bố con chỉ biết khóc. Tôi chẳng mong gì hơn là các con sẽ sớm về đoàn tụ với gia đình”.
 
Anh Phí Mạnh Tiệp, xã Hương Ngải, Thạch Thất, Hà Nội (có con trai là Phí Mạnh Vũ) không giấu được sự lo lắng: “Cháu điện về nói rằng chúng đã bị bỏ đói mấy ngày nay rồi. Ngôn ngữ bất đồng, tiền không có, lại ở nơi hẻo lánh xa xôi. Nếu Công ty không có biện pháp can thiệp sớm, chúng tôi rất lo”. Còn ông Nguyễn Văn Thọ, bố của lao động Nguyễn Văn Trung bức xúc: “Công ty chỉ làm việc qua môi giới rồi ký hợp đồng lao động chứ không đi thực tế thị trường bên đó. Hợp đồng với con cháu chúng tôi là lái máy, là hàn xì, là đóng gói hoa quả... thế mà lại bắt chúng đi trồng cây ở sa mạc. Những điều khoản trong hợp đồng đều rất tốt nhưng thực tế không hề được như vậy”.
 
Đường về còn xa
 
Theo tìm hiểu thì trước bức xúc của người lao động và gia đình họ, Công ty HICC1 giải quyết sự việc rất chậm chạp. Tại buổi làm việc sáng 28/11, đại diện công ty là ông Trần Văn Bình- Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động thuộc HICC1 đã nhận một phần trách nhiệm khi để các lao động phải làm việc không đúng với những gì đã ký kết trong hợp đồng.
 
Việc lao động đang bị bỏ đói ông Bình nói là có. Tuy nhiên, ông Bình vẫn một mực khẳng định, công ty có người đại diện bên nước bạn nhưng vì lý do “Chỗ lao động làm cách xa thủ đô 500 km, phía môi giới chưa đưa người Công ty xuống được”.
 
Tại buổi làm việc này, các gia đình yêu cầu phải đưa con em họ về nước trong thời gian sớm nhất. Yêu cầu này được ông Bình chấp nhận nhưng ông cũng kêu gọi: “Các gia đình hãy động viên lao động đi làm để có cái ăn trước mắt. Đình công chủ sẽ cắt lương thực. Phía Công ty vẫn đang từng bước giải quyết vấn đề”.
 
Khi nghe người dân nói sẽ đề nghị cấp trên giải quyết, vị giám đốc này nói: “Có gì đâu mà bắt đền. Các bác có đi đâu thì đi, có lên gặp Thủ tướng thì cũng quay về tôi giải quyết. Chẳng có ai giải quyết được ngoài tôi. Tôi điện thoại cả trăm, cả nghìn cuộc mỗi ngày. Tôi làm không cần báo cáo với các bác. Tôi không hứa và mãi mãi tôi không hứa điều gì cả. Tôi làm gì mà phải hứa. Tôi đang giải quyết theo pháp luật”.
 
Mập mờ và ngụy biện

Ngày 29/11 trả lời báo giới về vụ việc này, ông Trần Văn Bình- Giám đốc Trung tâm Xuất khẩu lao động thuộc HICC1 nói: “Chiểu theo hợp đồng thì lao động không sai nhưng cái này là do chúng tôi… sai sót về mặt câu chữ. Nơi làm dù cách xa trung tâm thủ đô Riyadh 500km nhưng đó vẫn là đất thủ đô. Thực tế có 5 lao động có tay nghề đã được bố trí đúng việc nhưng họ không chịu làm mà họ muốn ở cùng nhau. Việc ký hợp đồng đóng gói hoa quả nhưng giờ họ phải đi trồng trọt thì… chỉ chệch đi một tý. Người lao động cứ nói quá lên làm người nhà hoang mang”.

H.Châu - V.Nguyễn

baoin
Ý kiến của bạn
Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Thu gấp đôi giá vé tại bãi xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, một nhân viên bị công an triệu tập

Pháp luật -

GĐXH - Công an phường Cửa Nam (Hà Nội) cho biết đã triệu tập anh Lê Đình L. (SN 1982, trú tại Hà Nội) để làm rõ hành vi tự ý thu tiền gửi xe cao hơn mức giá quy định tại bãi trông giữ xe trước cổng Bệnh viện Phụ sản Trung ương, trên phố Triệu Quốc Đạt.

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Hà Nội: Hàng ngàn m2 đất tại phường Phú Diễn bị 'hô biến' thành bãi tập kết rác thải, phế liệu quy mô lớn

Đời sống -

GĐXH - Dù từng bị báo chí phản ánh về tình trạng xe tải vận chuyển phế thải xây dựng vào tập kết trái phép, khu đất trống số 9 cuối đường Trần Vỹ (phường Phú Diễn, Hà Nội) hiện vẫn ngang nhiên biến tướng thành một "đại công trường" tập kết rác thải, vật liệu xây dựng gây ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng tiêu cực đến sức khỏe và đời sống người dân.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.