Tuy nhiên, theo phản ánh của người lao động, họ bị đưa đến một vùng đất sa mạc xa xôi, cách thủ đô đến 800km ở trong những chiếc lều bạt dã chiến, không chăn, không chiếu...
Ngày 7/12, Công ty HICC1 đã có công văn Số 676/HICC-CV gửi tòa soạn Báo GĐ&XH giải trình một số nội dung của bài viết. Công văn này cập nhật về tình hình các lao động như sau: "Ngày 2/11 chủ sử dụng đã cam kết đáp ứng những điều kiện mà lao động yêu cầu; ngày 4/12 những lao động trên đã nhận tiền ăn, được đưa đi chợ mua lương thực; ngày 5/12, các lao động đã được bố trí công việc phù hợp, cụ thể (lao động Phí Mạnh Vũ được chuyển lên thủ đô Riyadh lái máy xúc. Nguyễn Văn Phương và Nguyễn Văn Hải là thợ sửa chữa động cơ Diezel được bố trí đúng nghề sửa chữa). 12 lao động đã đi làm trở lại được bố trí đúng nghề trong hợp đồng. Công ty đã cử đại diện đến làm việc với chủ sử dụng, các vấn đề vướng mắc khó khăn đang dần được tháo gỡ".
B.M