2 trẻ sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa
Chiều ngày 4/4, sư Diệu Minh - Trụ trì chùa Long An (phường Thường Thạnh, quận Cái Răng) - cho biết, nhà chùa vừa phát hiện 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng chùa vào sáng sớm 4/4.
Theo sư Diệu Minh, khoảng 4 giờ ngày 4/4, khi các sư thức dậy tụng kinh thì nghe có tiếng khóc của trẻ con ở bên ngoài. Khi các sư ra mở cửa thì phát hiện có 2 cháu bé sơ sinh bị bỏ rơi trong một cái giỏ để ngay trước cổng chùa.
Hai cháu bé (một trai, một gái) khoảng chừng 15 ngày tuổi bị bỏ trong một cái giỏ nhựa, phía dưới có lót cái mền cũ, trên người 2 cháu được đắp bằng một chiếc khăn cũ rách. Thấy sức khỏe của 2 cháu rất yếu nên các sư nhờ Trạm Y tế phường đến kiểm tra, điều trị. Cho đến chiều ngày 4/4, sức khỏe của 2 cháu đã ổn định.
Theo sư Diệu Minh, trong 2 cháu bé thì cháu trai bị tật ở 2 chân còn cháu gái thì cơ thể bình thường. “Rất có thể 2 cháu cùng một người mẹ sinh ra nhưng gặp khó khăn gì đó nên đành bỏ rơi” - sư Diệu Minh nhận định thêm.
Cũng theo sư Diệu Minh, khoảng 14 giờ chiều ngày 4/4, có một phụ nữ lạ mặt bồng một đứa bé trai khoảng 1 tháng tuổi đến chùa gửi để đi làm. Tuy nhiên, cho đến tối cùng ngày vẫn không thấy người phụ nữ này quay lại. “Có thể cháu bé này cũng bị bỏ rơi” - sư Diệu Minh cho biết.