2 vợ chồng bị container cán tử vong khi chở 2 con nhỏ: Nhân chứng kể lại vụ việc đau lòng
GiadinhNet - Khi gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến 2 vợ chồng tử vong, chiếc xe container vẫn chạy thêm khoảng 1km mới dừng lại.
Vụ va chạm giao thông xảy ra tại huyện Bắc Tân Uyên, Bình Dương vào chiều 16/1 làm 2 vợ chồng tử vong tại chỗ, 2 người con bị thương nặng đã khiến nhiều người xót xa, thương cảm.
Nạn nhân tử vong là vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Minh và chị Quách Ngọc Lạnh (cùng SN 1993, ngụ huyện Bắc Tân Uyên). Theo đó, anh Nguyễn Ngọc Minh điều khiển xe máy chở theo vợ và 2 đứa con nhỏ lưu thông trên đường ĐH411 đi rút tiền để mua đồ Tết. Khi quay trở ra đường ĐH411 để về nhà, xe anh Minh đã va chạm với một xe máy chạy cùng chiều và bị ngã xuống đường.
Lúc này, xe container biển số TP.HCM chạy phía sau lao tới cán qua khiến hai vợ chồng anh Minh tử vong tại chỗ, 2 người con văng ra xa, bị thương nặng được đưa đi cấp cứu sau đó.
Theo thông tin trên báo Dân trí, sau khi xảy ra vụ tai nạn chết 2 mạng người nhưng tài xế xe đầu kéo không dừng lại mà điều khiển xe rời khỏi hiện trường. Người dân phải đuổi theo khoảng 1km mới chặn chiếc container lại được.

Trên báo Lao động, một người dân cho biết sau khi biết chiếc xe container liên quan tới vụ tai nạn làm cặp vợ chồng tử vong và 2 đứa trẻ bị thương, tài xế container ôm mặt khóc rưng rức. Theo tài xế này, anh không hề biết mình liên quan tới vụ tai nạn nên mới chạy đi.
Quan sát một chiếc camera ở hiện trường, thời điểm xe máy ngã ra làn đường ô tô thì container đã chạy qua một nửa xe. Hai vợ chồng anh Minh va vào bánh sau của xe container.
Nhiều người dân chứng kiến vụ tại nạn không khỏi xót thương khi hai đứa trẻ mồ côi cha mẹ chỉ trong khoảnh khắc.
Được biết, hai vợ chồng nạn nhân làm việc cho 1 công ty tại khu vực này. Người nhà nạn nhân cho biết, hai vợ chồng đi rút tiền lương để mua quần áo cho con thì xảy ra sự cố trên.
K.N (th)