“25 suất cơm nhé!”
Trợ lý Nguyễn Văn Sỹ đặt nhà hàng Thành Long 1 chỉ có 25 suất cơm tối, tức là khuyết 4 so với danh sách tập trung.
Toàn bộ được lệnh chuyển qua Thành Long 2 (dãy nhà chỉ có loại phòng 3 giường, nhưng giá lại khá mềm – 240 ngàn đồng/ngày). Tuy nhiên, HLV Calisto không chấp thuận để 3 cầu thủ ở một phòng. Ông thầy người Bồ yêu cầu, nhiều nhất cũng chỉ cho 2 người/phòng để đảm bảo các điều kiện sinh hoạt.
Vị cán bộ chuyên trách của VFF phải toát mồ hôi để thống nhất được giá phòng. Mất một hồi kì kèo, cuối cùng quyết giá 100 ngàn đồng/người. Tức là phòng loại 3 giường cho 2 người ở thì cũng chỉ thu 200 ngàn đồng/ngày.
![]() |
|
Các tuyển thủ đến nhận phòng tại Thành Long. |
Tại sao lại phải đưa thông tin về chi phí sinh hoạt của ĐTVN chi tiết đến vậy?! Vào thời điểm này, VFF phải vắt chân lên cổ chạy tài chính, cho hàng loạt các đội tuyển, từ U16 VN sắp đi Thái Lan đá vòng loại, đến U19 VN đã và đang ở bên Lào, đá giải giao hữu (trước khi đi Thái), rồi U23 QG, tuyển bóng đá nữ Việt Nam huẩn bị SEA Games và ĐTVN. Cũng nên thông cảm cho VFF!
Nhiều cầu thủ nói nửa đùa nửa thật rằng mọi kinh phí hiện tại đều đã được ưu tiên cho U23 QG rồi. Đội tuyển Việt Nam dù có là bộ mặt của một nền bóng đá thì cũng phải chịu thiệt. Đến tiền thường cho trận giao hữu thắng Kuwait cách đây khá lâu đến bây giờ nhiều người mới nhận được. Mà con số cũng không giống với lời hứa ban đầu “chắc chắn hơn trận gặp Olympiakos” của chủ tịch VFF Nguyễn Trọng Hỷ. Chốt 300 triệu đồng, không hơn! Tính chi li ra thì người đá chính trận đấu đó cũng chỉ được hơn chục triệu đồng.
