3 anh em chết đuối trong hố khai thác đá

| Xã hội

Ba em nhỏ (trong đó có hai anh em ruột) đã chết đuối trong một hố nước sâu tại khu vực khai thác đá ở núi Trà Cai (P.Hòa Thuận, TP Tam Kỳ, Quảng Nam).

Vụ việc đau lòng này xảy ra vào chiều tối 9/10, đến 9 giờ sáng nay (10/10) thi thể các cháu mới được tìm thấy.

Theo anh Nguyễn Văn Tuấn, chiều tối 9/10, không thấy hai con (Nguyễn Quang Triệu 12 tuổi và Nguyễn Thị  An Như 7 tuổi) về nhà ăn cơm, anh đi tìm khắp nơi nhưng không được.

Lúc này, anh Nguyễn Ngọc Anh (em ruột anh Tuấn) cũng đang đi tìm con là Nguyễn Thị Yến Nhi (9 tuổi).

Suốt đêm, hàng trăm người dân phường Hòa Thuận đốt đuốt đi tìm các cháu nhưng cũng không kết quả.

Đến sáng, mọi người mới phát hiện ba anh em chết trong một hố nước sâu ở mỏ đá Trà Cai.

Khu vực này có nhiều hố nước sâu do những người khai thác đá để lại, hàng chục năm nay không hề có rào chắn hay bảng cảnh báo nào. Năm ngoái đã từng có người chết đuối tại đây.
 
Theo TTO
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.