Hà Nội
23°C / 22-25°C

3 giờ "kinh khủng" ở làng viêm phổi

Thứ sáu, 09:36 16/03/2007 | Xã hội

GĐ&XH - Chỉ ở xã Phúc Hà (TP Thái Nguyên) trong 3 giờ mà tôi như không thể thở nổi mỗi khi bỏ khẩu trang! Vậy mà hàng chục năm qua, 4.000 người dân nơi đây và các vùng lân cận phải sống hàng ngày trong bầu không khí ô nhiễm do rác quặng và bụi than.

Biết tôi có ý định về xã Phúc Hà, bạn đang công tác tại Đài PTTH Thái Nguyên không quên nhét vào tay tôi cái khẩu trang. Và chỉ khi có mặt tại đây tôi mới "thấm thía" việc làm của anh bạn rất có ý nghĩa.

Ít cây cối vì... bụi

Đến thăm “làng viêm phổi” (theo cách gọi của người dân địa phương - PV), ấn tượng đầu tiên là cảm giác ngột ngạt, khó thở. Các dãy nhà lem luốc khói bụi, cây cối hai bên đường cũng đen nhẻm bụi than. Nhà ai cũng đóng cửa im ỉm. Ngoài đường thỉnh thoảng một vài bóng người oằn mình rẽ bụi đạp vội xe qua. Đầu xóm, hàng chục xe có trọng tải lớn đang thi nhau đổ chất thải tạo nên những âm thanh đinh tai, nhức óc và những cột bụi khổng lồ.

Nguy hiểm hơn, vấn nạn ô nhiễm nơi đây đã ảnh hưởng rất nặng nề đến trẻ em. Cô giáo Nguyễn Thị Huê - Hiệu trưởng trường mầm non xã lo lắng nói: “Trường có 70 em học sinh, vì nằm ngay chân bãi thải nên ngày nào các cháu không học thì thôi, chứ các cháu đến trường là lo nạn đá rơi.

Cách đó không xa đã có mấy gia đình bị đá từ bãi thải lăn xuống làm nứt tường nhà. Giờ cũng không biết phải kêu ai về chuyện an toàn cho các cháu học sinh ở đây nữa, chỉ mong sao các cháu có một chỗ học mới cách xa bãi thải để đảm bảo an toàn cho các cháu”.

Khó khăn lắm chúng tôi mới tìm được một chị đang đi trên đường để hỏi thăm vào nhà trưởng xóm. Ông Hoàng Cao Luyện, Trưởng xóm 10 (làng Hà) đưa chúng tôi đi tìm hiểu về “xứ xở bụi mù”. “Ở đây cây cối ít lắm, loài cây nào có sức đề kháng tốt mới tồn tại nổi”.

Rồi ông Luyện chợt lặng đi ít phút, nói: “Tôi đã sống ở mảnh đất này hơn nửa đời người, đã cảm nhận hết nỗi cơ cực của bụi than và mùi hăng hắc của nó. Khổ lắm các chú ơi. Mỗi khi gió đông nam thổi đến, nhà cửa trong xóm cứ như cái túi chứa khói bụi. Mặc dù đã đóng kín cửa nhà, nhưng cũng chẳng ăn thua...”.

Bán đất tổ tiên để lại cũng chỉ vì... bụi

Ông Luyện cho biết, người dân ở đây đã quen với chuyện phải đi khám bệnh do tức ngực, khó thở hay đau rát cổ họng. Rất nhiều người dân làng Hà mắc các chứng bệnh liên quan đến đường hô hấp và không ít trong số này đã có dấu hiệu của bệnh viêm phổi.

Gần đây, chị Trần Thị Xuân (xóm 10 xã Phúc Xá, nhà ở ngay chân bãi đất thải của mỏ than Khánh Hòa) cảm thấy tức ngực, khó thở. Đi khám ở bệnh viện đa khoa Thái Nguyên, bác sỹ nói chị bị viêm phổi do bụi than. Hôm chúng tôi đến, chị đang lên cơn sốt nhưng cũng gắng ngồi dậy trò chuyện. Ở giường phía bên, chồng chị vẫn đang cất lên những tràng ho kéo dài. Anh bị lao nặng, hàng tháng cả hai vợ chồng cùng nhau lên bệnh viện đa khoa Thái Nguyên khám chữa bệnh định kỳ.

Chị Xuân buồn bã nói: để chống chọi lại bệnh tật của hai vợ chồng, gia đình chị đành bán nốt mảnh đất rộng mấy trăm mét của ông bà để lại lấy tiền đi chữa bệnh phổi. Rồi chị chua xót nói: “Chẳng biết thời gian tới chúng tôi lấy đâu ra tiền đi chữa bệnh khi mà cả hai vợ chồng đều không có công ăn việc làm, không có chế độ gì. Có lẽ chỉ còn biết nằm chờ chết”.

Trong cuốn sổ ghi chép người dân xã Phúc Hà đến khám chữa bệnh tại trạm xá, chỉ trong 3 tháng đầu năm 2007 đã có hơn 300 người đến trạm y tế xã khám và xin cấp thuốc. Trong đó có đến 80% số bệnh nhân này bị mắc các bệnh: viêm phổi, viêm đường hô hấp, viêm họng. Trong xã đã có một số người chết trẻ vì bệnh tật. Hiện rất nhiều em bé ở độ tuổi từ 3 đến 10 tuổi bị mắc chứng bệnh này.

Kể đến đây chị bật khóc. Từng tiếng nấc của chị hoà quện với những tiếng ho không dứt của người chồng khiến chúng tôi không khỏi chạnh lòng.

Ông Lê Văn Thức, Trưởng xóm 14 bức xúc: “Phế thải của mỏ than Khánh Hoà được đổ cách đây vài chục năm, hiện nó như một quả núi kéo dài vài km, giờ đã nằm sát làng. Nếu tính từ mặt bằng của làng với “quả núi” đó thì chiều cao khoảng 80m. Đồng ruộng xung quanh được Xí nghiệp Than Khánh Hoà “mua dần” để đổ đất thải. Nhưng khói bụi than vẫn còn "đỡ", người dân sợ nhất là bị bụi Clinke bay vào mắt. Hàng trăm người trong làng đã phải đi bệnh viện để gắp bụi này ra, nếu không gắp kịp thời thì chỉ có hỏng mắt. Chúng tôi suốt ngày phải đóng cửa ngồi một chỗ trong nhà mà vẫn không thoát khỏi bụi đó. Thật kinh khủng. Rồi sức khỏe của chúng tôi sẽ ra sao đây”?

Chất thải chất cao như núi

Không chỉ ảnh hưởng đến sức khoẻ của người dân, ô nhiễm từ mỏ than Khánh Hoà còn làm cây trồng, mùa màng của bà con bị tổn thất nặng nề. Mỏ đào sâu xuống hàng trăm mét đã rút hết mực nước ngầm của cả một khu vực. Ruộng bị đất thải lấn không cấy được, cây trái hoa màu không ra quả.

Để “kiếm sống” người dân ở đây lại phải làm nghề mót than ở các bãi thải mưu sinh qua ngày. Thế nhưng, vừa rồi xảy ra vài vụ tai nạn nên Cty than Khánh Hoà đã lập trạm bảo vệ canh gác, nhưng khi có thời cơ người dân vẫn bất chấp nguy hiểm vào bãi nhặt trộm.

Ông Mai Ngọc Đản, trưởng xóm Cao Sơn 4 cũng buồn bã cho biết: “Cứ tình trạng này, không sớm thì muộn thì người dân ở đây đều bị bệnh viêm phổi hết. Công nhân của mỏ hàng năm còn được đi khám bệnh rửa phổi từ 1 đến 2 lần, chế độ đầy đủ còn bệnh tật, huống chi người dân. Dẫu biết vậy, nhưng những người dân nghèo chúng tôi biết chuyển đi đâu bây giờ. Con cái chúng tôi ốm đau, thường xuyên chảy máu cam do hít phải bụi thải than. Bản thân chúng tôi hết ho lại đến viêm mũi. Chúng tôi đã nhiều lần gửi đơn kiến nghị, đến các cơ quan chức năng trong tỉnh nhưng không được hồi đáp”.

Nguy cơ ngày một gia tăng

Theo bác sỹ Vũ Thị Mai - Trạm trưởng trạm y tế xã Phúc Hà, người đã có thâm niên 12 năm công tác tại đây cho biết: “Khoảng 5 năm trở lại đây, mỏ than Khánh Hòa ngày một mở rộng phạm vi khai thác, nên tình trạng ô nhiễm do bụi than cũng ngày một gia tăng. Mặt khác, đa phần người dân địa phương sống nhờ vào việc khai thác quặng, nên tỷ lệ mắc các bệnh về đường hô hấp như viêm phổi, viêm họng cũng tăng cao. Trước mắt, trong khi chờ các cơ quan chức năng vào cuộc giải quyết, chúng tôi đã thường xuyên tuyên truyền đến người dân về căn bệnh này...”.

Tại buổi làm việc với chúng tôi, ông Từ Duy Hường - Chủ tịch UBND xã Phúc Hà cho biết: Giải pháp tạm thời được đưa ra như tưới nước, phun mù để khắc phục một phần tác hại của bụi. Tuy nhiên đây chỉ là giải pháp tình thế. Khó khăn lớn nhất là khi máy hỏng không thể phun nước được. Đã có thời điểm bụi than làm chết lúa, xí nghiệp đã phải tiến hành đền bù cho dân.

Chỉ ba giờ đồng hồ ở làng viêm phổi đã khiến chúng tôi chịu không nổi. Đến bao giờ thì sự chịu đựng của 4.000 nhân khẩu nơi đây sẽ hết giới hạn? Câu trả lời xin dành cho chính quyền địa phương và các cơ quan chức năng tỉnh Thái Nguyên.

Quốc Tuấn

giang
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Những điều cần biết về 3 cây cầu mới trên sông Đáy - cú hích cho giao thương vùng Ninh Bình

Những điều cần biết về 3 cây cầu mới trên sông Đáy - cú hích cho giao thương vùng Ninh Bình

Thời sự - 1 giờ trước

GĐXH - Những cây cầu vượt sông mới xây dựng xong và đang thi công kết nối 2 tỉnh Nam Định và Ninh Bình nay là tỉnh Ninh Bình, thuận lợi cho việc đi lại, giao thương và phát triển kinh tế - xã hội.

Diện mạo khang trang, hiện đại của hồ Hoàng Cầu sau một năm cải tạo

Diện mạo khang trang, hiện đại của hồ Hoàng Cầu sau một năm cải tạo

Đời sống - 1 giờ trước

Sau một năm cải tạo, hồ Hoàng Cầu "lột xác" thành không gian xanh hiện đại giữa lòng Hà Nội, với sân khấu nổi và cảnh quan mới dự kiến hoàn thiện vào tháng 8/2025.

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

Tài xế xe đầu kéo dương tính với ma túy

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Qua kiểm tra nồng độ cồn và test nhanh chất ma túy, lực lượng chức năng phát hiện tài xế Đ. dương tính với chất ma túy tổng hợp.

Hà Tĩnh cho thuê đất ngắn hạn không đấu giá phục vụ phát triển du lịch

Hà Tĩnh cho thuê đất ngắn hạn không đấu giá phục vụ phát triển du lịch

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH - Nhằm phát triển du lịch trên địa bàn, Hà Tĩnh sẽ cho thuê đất ngắn hạn theo hợp đồng không phải đấu giá quyền sử dụng đất, không cần lựa chọn nhà đầu tư hay yêu cầu phù hợp với quy hoạch sử dụng đất như các dự án đầu tư dài hạn.

Người đàn ông dùng drone cứu 2 trẻ khỏi dòng nước xiết: 'Tim tôi như rớt ra ngoài'

Người đàn ông dùng drone cứu 2 trẻ khỏi dòng nước xiết: 'Tim tôi như rớt ra ngoài'

Đời sống - 3 giờ trước

“Nước sông như muốn nhấn chìm tất cả. Nếu không kịp thời giải cứu, các cháu sẽ bị cuốn trôi”, anh Trần Văn Nghĩa (Gia Lai) kể lại phút giải cứu 2 cháu bé khỏi dòng nước chảy xiết.

Người phụ nữ bán nước ở bến xe Mỹ Đình xua đuổi, đá hành lý của cô gái đợi xe trên vỉa hè

Người phụ nữ bán nước ở bến xe Mỹ Đình xua đuổi, đá hành lý của cô gái đợi xe trên vỉa hè

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Người phụ nữ bán nước trên vỉa hè khu vực bến xe Mỹ Đình (TP Hà Nội) có hành vi xua đuổi thô bạo một cô gái đang đứng chờ xe, thậm chí đá vào hành lý của người này, khiến dư luận vô cùng bức xúc. Cơ quan công an đã vào cuộc xác minh.

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Vụ người đàn ông cầm vật giống súng bước xuống từ ô tô 7 chỗ đe dọa tài xế xe tải: Tiết lộ nguồn cơn

Pháp luật - 3 giờ trước

Sự việc xảy ra sáng 5/7, tại Quốc lộ 6 – đoạn qua khu vực đèo Đá Trắng (giáp ranh giữa xã Mường Bi và xã Mai Châu, tỉnh Phú Thọ hướng đi Sơn La).

6 điều hộ kinh doanh cần chú ý để tránh truy thu thuế từ 8 / 2025

6 điều hộ kinh doanh cần chú ý để tránh truy thu thuế từ 8 / 2025

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hộ kinh doanh cá thể có thể bị truy thu thuế hàng chục triệu đồng từ 8/2025 nếu không tuân thủ quy định mới.

Cậu bé 'thần đồng lịch vạn niên' lúc 3 tuổi nhớ hàng trăm số điện thoại, cờ 200 quốc gia ở Bắc Ninh hiện ra sao?

Cậu bé 'thần đồng lịch vạn niên' lúc 3 tuổi nhớ hàng trăm số điện thoại, cờ 200 quốc gia ở Bắc Ninh hiện ra sao?

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Cuộc sống của 'thần đồng lịch vạn niên' Tuấn Minh ở tuổi 17 bình thường, đơn giản như bạn bè đồng trang lứa.

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong

Đi xe bán tải vào lòng hồ cạn, vợ chồng tài xế bị đuối nước tử vong

Thời sự - 6 giờ trước

Giữa đêm tối, chiếc xe bán tải chở 4 người đi vào khu vực lòng hồ Bến Châu khu Phú Ninh, phường Bình Khê (tỉnh Quảng Ninh) thì bị ngập nước

Top