3 người chết ngạt tại 1 cái giếng

| Xã hội

GiadinhNet - Thấy anh Định bất tỉnh dưới giếng, anh Khánh và anh Phiếm lần lượt leo xuống cứu nhưng rồi đều bị rớt và chết ngạt dưới đáy giếng.

Khoảng 10h sáng ngày 7/7, anh Lê Văn Định, 19 tuổi, trú tại thôn Ea Duất, xã Ea Wer, huyện Buôn Đôn (Đăk Lăk) xuống giếng của nhà để sửa máy bơm. Chờ lâu không thấy Định lên, người nhà nhìn xuống thì thấy Định bất tỉnh dưới đáy giếng.
 
Anh Trần Khánh, 20 tuổi, là anh họ của Định đã xuống giếng ngay sau đó để cứu em nhưng chưa xuống tới nơi, anh Khánh đã bị rớt xuống đáy giếng.
 
Nghe tiếng người kêu cứu, anh Hoàng Văn Phiếm, 39 tuổi, đang làm ở xưởng mộc gần đó cũng chạy đến và vội xuống giếng cứu người nhưng khi còn cách đáy giếng 2m, anh cũng bị ngất xỉu.
 
Rút kinh nghiệm, mọi người đã cẩn thận dùng dây buộc ngang 2 người hàng xóm khác xuống giếng nhưng ai xuống đến lưng chừng giếng cũng bị ngất xỉu và phải kéo lên. 
 
Phải đến 15h chiều cùng ngày, khi đã làm phát tán bớt khí độc ở giếng, xác của ba nạn nhân nói trên mới được đưa lên.
 
Theo nhận định ban đầu, các nạn nhân bị chết ngạt do trúng phải khí độc tích tụ lâu ngày dưới giếng.
 
VH (tổng hợp)
 
kimvan
Bình luận (0)
Ý kiến của bạn

Cùng chuyên mục

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Hà Nội: Trời nắng gắt, nhiều khu dân cư ven sông Bùi vẫn ngập sâu nửa mét, giao thông đình trệ

Thời sự -

GĐXH - Ngày 22/9, dù thời tiết nắng gắt, khô ráo, thế nhưng nhiều khu vực ven sông Bùi thuộc các xã Quảng Bị và Trần Phú (TP Hà Nội) vẫn chìm trong biển nước. Giao thông tê liệt hoàn toàn, hàng trăm hộ dân phải chèo thuyền, dùng bè tự chế để di chuyển giữa dòng nước lũ.

Bạn cần đăng nhập để thực hiện chức năng này!

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.